1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Trao 55 triệu đồng đến với cháu bé nằm bất động trên giường

(Dân trí) - Vừa qua PV Báo Dân trí tại Nghệ An, cùng với chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm, trao số tiền 55 triệu đồng bạn đọc ủng hộ tuần 3, tháng 10 đến gia đình cháu Vũ Cao Hà An nhân vật trong bài viết: “Sự sống mong manh của bé 5 tuổi bị xuất huyết não”.

Trao 55 triệu đồng đến bé Hà An.

Khi vừa tròn 3 tuổi cũng là lúc cháu Vũ Cao Hà An phải bắt đầu cuộc chiến đấu với tử thần để giành giật sự sống cho bản thân khi không may mắc phải căn bệnh xuất huyết não. Gần 2 năm mòn mỏi chống chọi với căn bệnh khiến sức khỏe của cháu diễn biến hết sức phức tạp. Hiện tại để có thể duy trì sự sống Hà An phải thở bằng ống ô xi, ăn uống cũng bằng ống, phải sống phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc và thuốc mỗi ngày, và em không thể đi lại, không thể nói chuyện… cả ngày chỉ nằm bất động một chỗ với đời sống thực vật.

Nhìn đứa con đầu lòng nằm bất động trên giường, anh Vũ Văn Hệ, trú tại xóm Xuân Bắc, xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, Nghệ An đau xót: “Trước đó nó lên cơn sốt cao, vợ chồng em không biết cứ tưởng là con ốm vặt thông thường. Phần cũng vì cái nghèo, cái khổ, không có tiền nên không dám đưa con đi khám ở bệnh viện. Đến khi cháu trở bệnh nặng thì vợ chồng em mới đưa con đi thì …”. Nói đoạn, anh Hệ đã khóc.

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao 55 triệu đồng đến với gia đình bé Hà An.
PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao 55 triệu đồng đến với gia đình bé Hà An.

Cũng vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo khó khiến vợ chồng anh Hệ không đưa con đi khám chữa kịp thời, đến lúc cháu lâm bệnh nặng anh chị mới chạy vạy vay mượn được chút tiền rồi ôm con vào bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An. Sau đó bé Hà An được chuyển khẩn cấp ra bệnh viện Lao phổi Trung ương. Qua xét nghiệm các bác sĩ cho biết cháu bị nấm toàn thân, suy đa tạng, xuất huyết não thất …

Cũng từ đó những ngày tháng vợ chồng anh Hệ, chị Cao Thị Hương phải chạy vạy khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho con. Một mình chị Hương ở lại trong bệnh viện chăm sóc cho con, còn anh Hệ phải nuốt nước mắt trở về quê xin đi làm thuê ở khắp nơi nhịn ăn, nhịn mặc để lấy tiền gửi ra cho vợ chữa bệnh cho con.

Anh Hệ ký nhận số tiền sau khi PV Dân trí trao.
Anh Hệ ký nhận số tiền sau khi PV Dân trí trao.
Hiện tại bé Hà An chỉ nằm bất động trên giường.
Hiện tại bé Hà An chỉ nằm bất động trên giường.

Những ngày tháng cứ đằng đẵng trôi qua, dù thương nhớ con, mong muốn được ở bên nó mỗi phút giây nhưng người cha đành nuốt nước mắt vào trong, anh làm việc không kể ngày đêm, ai thuê gì thì làm nấy. Anh không cho phép bản thân được nghỉ ngơi bởi nếu anh nghỉ sẽ không có tiền thuốc thang cho con và anh sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy nó nữa.

Qua quá trình điều trị sức khỏe của Hà An cũng có tiến triển tuy nhiên em vẫn phải sống giữa hoàn toàn vào máy móc và thuốc điều trị mỗi ngày. Hiện tại cháu Hà An chỉ nằm một chỗ như người thực vật mà không hề nhận biết được những gì đang diễn ra xung quanh.

Anh Hệ hằng ngày phải dùng vòi để hút đờm trong người cho con.
Anh Hệ hằng ngày phải dùng vòi để hút đờm trong người cho con.
Bé Hà An giờ sống bằng máy móc, bất động và chưa thể nhận biết được những gì diễn ra xung quanh mình.
Bé Hà An giờ sống bằng máy móc, bất động và chưa thể nhận biết được những gì diễn ra xung quanh mình.

 

Đón nhận món quà của bạn đọc anh Hệ xúc động: “Trong lúc gia đình khó khăn, khốn cùng nhất đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cũng như quý báo. Nhờ có số tiền giúp đỡ của bạn đọc, em có thể mua được đầy đủ thuốc thang hơn cho con, cũng chỉ mong rằng cháu sớm khỏe lại và gọi em một tiếng “Bố ơi!” thôi”.

Có mặt trong buổi trao quà ông Võ Cảnh Tuyên - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Diễn Vạn cho biết: “Gia đình anh Hệ, chị Hương là một trong số những hộ thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã. Bên cạnh đó, cháu Hà An hiện nay mắc phải bệnh nặng, chi phí điều trị rất lớn và lâu dài... Phía chính quyền địa phương cũng đã tạo mọi điều kiện, đồng thời quyên góp các đoàn thể trên địa bàn xã ủng hộ gia đình trong quá trình chữa bệnh cho con nhưng cũng như “muối bỏ biển”. Qua đây tôi cũng xin gửi lời cám ơn sâu sắc nhất đến độc giả của báo Dân trí đã giúp đỡ, chia sẻ với gia đình cháu Hà An trong lúc khốn đốn này”.

Nguyễn Duy