Anh A Lăng Ứ, bố em A Lăng Thị Ái nhận quà bạn đọc
Đón nhận tấm lòng của bạn đọc, Anh A lăng Ứ báo tin Ái đã xuất viện mấy ngày nay, do em đã qua đợt điều trị tập trung. Gia đình đã đưa Ái về nhà ở thôn Bồng Liêng, xã Kà Dăng, huyện Đông Giang (Quảng Nam), chờ ngày đưa bé trở lại viện tái khám định kỳ.
Anh Ứ chia sẻ: “Khi bé còn nằm viện, nhiều người đã đến tận phòng bệnh cho tiền giúp đỡ gia đình chăm lo bé. Nhờ đó mà nhà có thể thanh toán được viện phí cho em khi xuất viện. Ngày trước chạy lo vay mượn cho Ái có tiền đi viện, giờ gia đình vẫn còn nợ. Nhưng Ái may mắn được lên báo, được mọi người quan tâm giúp đỡ. Ơn những tấm lòng hảo tâm, gia đình tôi không bao giờ quên.
Bệnh của Ái còn điều trị lâu dài, còn tốn kém. Nhưng tôi xin trích 2.000.000 đồng, sẻ chia tấm lòng bạn đọc đến một em nhỏ cũng bất hạnh như Ái. Đó là em Hoàng Trung Hậu, nhà rất nghèo, là bệnh nhi cùng phòng bệnh với Ái suốt mấy tháng trời, cùng điều trị ung thư máu.
Tôi nhớ lần đó, nhà Hậu nghèo, cũng được báo quan tâm viết bài. Rồi có người ủng hộ gia đình Hậu 5.000.000 đồng. Chị Lương, mẹ của Hậu, đã sẻ chia giúp bé Ái 200.000 đồng. Hồi đó, vợ chồng tôi ngày nào ở viện cũng lo lắng đủ bề vì con đau mà nhà không có tiền, tiền vay mượn xóm làng được rồi cũng lo thuốc thang cho con hết.
Cùng hoàn cảnh, tôi hiểu ai nhà nghèo có con đau như tôi cũng khổ trăm bề vì việc điều trị quá tốn kém. Nên khi Ái may mắn được bạn đọc quan tâm, tôi muốn chia sẻ may mắn đó với gia đình Hậu”.
Anh Ứ vội về ngay trong sáng để kịp về Đông Giang trong ngày, sợ tối trời, mà mùa mưa, đường sạt lở, rất khó đi.
|
Ngay chiều 23/12, Dân trí tiếp tục trao tận tay chị Hoàng Thị Thanh Lương (hiện trú tại 136/24 Trần Cao Vân, Đà Nẵng), mẹ em Hoàng Trung Hậu, bệnh nhi mà gia đình anh Ứ muốn sẻ chia khó khăn.
 Mẹ em Hoàng Trung Hậu nhận sự chia sẻ quà bạn đọc từ gia đình em A Lăng Thị Ái
Đón nhận tấm lòng người cùng cảnh ngộ, chị Lương xúc động: “May quá, có số tiền này, đỡ lo một phần thanh toán viện phí cho Hậu. Hậu vừa được bác sĩ cho xuất viện, rồi tái khám định kỳ như Ái”.
Chị Lương chính là người mẹ trong bài viết “Nỗi lòng người mẹ có con nhỏ mang bệnh nặng” đã đăng trên Dân trí. Người mẹ gương mặt hằn nếp lo âu, dù chị chỉ mới ngoài 40, tâm sự: Hậu không có cha. Tôi có 2 con. Chị của Hậu cũng như tôi, làm nhân viên phụ bán nơi tiệm bún, đắp đổi qua ngày. Từ ngày Hậu nhập viện, cả năm nay tôi cũng theo chăm con. Trụ cột kinh tế chỉ có đứa con lớn ngày ngày phụ bán quán bún cho người ta. Tôi cũng có may mắn được giúp đỡ khi có bài báo đăng về hoàn cảnh của mình. Nhưng gần cả năm trời, bao nhiều tiền có đều đã cạn lo cho con. Lại lo vay mượn. Tôi nghĩ ai làm cha làm mẹ đều muốn lo cho con mình đến ngã gục thì thôi”.
Qua báo Dân trí, mẹ em Hậu muốn gửi lời cám ơn đến gia đình bé Ái, đã sẻ chia người cùng cảnh ngộ ngay lúc gia đình đang bế tắc vì đã cạn tiền lo điều trị bệnh cho con. |
Khánh Hiền