Thứ Sáu, 25/02/2011 - 14:22

Thanh Hóa:

“Tôi dành tiền để chữa bệnh cho cháu”

(Dân trí) - Sáng 25/2, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và tiếp tục trao số tiền 1.450.000đ đến em Nguyễn Văn Long, nhân vật trong bài viết: “Cậu học sinh nghèo không có tiền chạy thận”, trú tại thôn Phú Lương, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.
 >> Cậu học sinh nghèo không có tiền chạy thận

Khi chúng tôi đến nhà để trao số tiền do bạn đọc ủng hộ, em Long vẫn đi học chưa về, còn chị Liên, mẹ em Long như mọi ngày vẫn đang đi làm đồng. Nhìn căn nhà lạnh lẽo, trống vắng của hai mẹ con mà ai cũng thấy xót xa, trước đây căn nhà của hai mẹ con còn dột nát, chính quyền địa phương cùng bà con đã giúp đỡ để mẹ con chị sửa lại nhà cửa.
 
Vừa về tới nhà, chị Liên đã xúc động bày tỏ: “Thời gian qua mẹ con tôi đã nhận được nhiều tiền ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm nên thằng Long có điều kiện điều trị thuốc thang đầy đủ, sức khỏe của cháu cũng đã khá hơn. Cháu có thể đi học bình thường, chỉ những ngày trời tiết thay đổi, mặt và người cháu mới sưng phù lên cháu mới phải nghỉ học ở nhà. Tôi không dám tiêu số tiền mà dành dụm lại để có tiền chạy chữa cho cháu”.
 
Đại diện báo Dân trí và chính quyền địa phương trao quà tới chị Liên

Số tiền bạn đọc ủng hộ, mẹ con chị Liên không dám mua sắm gì mà vẫn để dành tiền để hàng tháng đưa Long đi bệnh viện khám và lấy thuốc. Long bị căn bệnh suy thận bẩm sinh nên thường xuyên sốt cao và khó thở, dù đã học lớp 9 nhưng em cũng chỉ cao 1m25 và nặng 23kg.

Cùng đi trao quà, có đại điện chính quyền xã Quảng Chính, anh Lê Quang Trung, Phó chủ tịch xã Quảng Chính cho biết: “Hoàn cảnh hai mẹ con chị Liên rất khó khăn, cháu Long lại bị hội chứng thận hư nên tiền chưa bệnh rất tốn kém. Xã thường xuyên kêu gọi bà con người dân quyên góp, ủng hộ để em Long có tiền mua thuốc điều trị bệnh. Từ khi báo Dân trí quan tâm, hai mẹ con chị Liên cũng bớt vất vả hơn, cháu Long cũng có điều kiện để được chữa bệnh”.

Kinh tế gia đình chỉ Liên chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng, bản thân chị lại bị bệnh đau cột sống và thường xuyên đau ốm. Tuy nhiên, những ngày khỏe chị vẫn đi nhổ cỏ, cuốc đất làm thuê cho những gia đình trồng cây thuốc lào trong xã.

Dù mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng Long rất ham học, em luôn mong muốn mình được chữa khỏi bệnh để được tiếp tục đến trường. Long tâm sự: “Em sẽ cố gắng học để sau này trở thành bác sỹ, em sẽ chữa bệnh cho những người khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo như em”.

Cao Tuân - Lan Anh

“Tôi dành tiền để chữa bệnh cho cháu” (Dân trí) - Sáng 25/2, đại diện báo Dân trí đã đến thăm và tiếp tục trao số tiền 1.450.000đ đến em Nguyễn Văn Long, nhân vật trong bài viết: “Cậu học sinh nghèo không có tiền chạy thận”, trú tại thôn Phú Lương, xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.
 >> Cậu học sinh nghèo không có tiền chạy thận
“Tôi dành tiền để chữa bệnh cho cháu”
7 10 2466
“Tôi dành tiền để chữa bệnh cho cháu” “Tôi dành tiền để chữa bệnh cho cháu” 10 7 2466