1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2077:

"Tôi biết đưa vợ về để chết là tàn nhẫn, nhưng hết cách rồi"

(Dân trí) - Cầm tờ phiếu bệnh viện thông báo đóng tạm ứng chi phí điều trị cho vợ với số tiền lên tới 23 triệu đồng, anh Tùng lặng lẽ nuốt nước mắt. “Tôi chẳng còn đồng nào nếu vợ mất, khoản nợ bệnh viện quá lớn làm sao tôi chuộc được xác.”

Xin bác sĩ cho vợ được chết

“Mời người nhà bệnh nhân Trần Thị Sương vào khoa bệnh gấp.” Tiếng gọi của nhân viên khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực Chống độc Người lớn, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới khiến anh Đặng Thái Tùng (32 tuổi) giật thót mình. Ít phút sau, anh lảo đảo rời khoa bệnh với hai tờ giấy nhỏ trên tay, một tờ ghi chi tiết các khoản chi phí thuốc và dịch vụ điều trị cho bệnh nhân Trần Thị Sương (32 tuổi) và tờ còn lại là phiếu đề nghị đóng tạm ứng với số tiền 23 triệu đồng.

"Tôi biết đưa vợ về để chết là tàn nhẫn, nhưng hết cách rồi" - 1

Anh Tùng lực bất tòng tâm cầm giấy báo đóng tạm ứng 23 triệu đồng phí điều trị cho vợ

Anh Tùng lực bất tòng tâm cầm giấy báo đóng tạm ứng 23 triệu đồng phí điều trị cho vợ

Hai mắt đỏ hoe, anh run run đưa tay bấm điện thoại gọi cho người thân cầu cứu. Sau vài lời đàm thoại ngắn ngủi, anh sụt sùi: “Chẳng ai cho gia đình tôi vay nữa, hết cách rồi anh ạ. Giờ tôi chỉ còn chờ quyết định của bác sĩ rồi đưa vợ về, mong sao cô ấy được trút hơi thở cuối cùng tại nhà để vong hồn không bị vất vưởng, bơ vơ.” Nhưng hy vong mong manh trong cơn bĩ cực của người chồng cũng khó thực hiện được bởi anh chẳng thể lo nổi chi phí thuê xe cứu thương cùng nhân viên y tế và thiết bị hỗ trợ hô hấp trên đường về nhà lần cuối của vợ.

Chia sẻ về hoàn cảnh trên, BS Nguyễn Chí Hiếu, người trực tiếp điều trị ca bệnh Trần Thị Sương cho hay: “Ngày 15/2, chị Sương được bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành, Đồng Nai chuyển đến với chẩn đoán mắc sốt xuất huyết Dengune, biểu hiện xuất huyết âm đạo, chảy máu răng. Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân vào cơn sốc, chuyển sang giai đoạn nặng ở thể suy đa tạng dẫn tới xuất huyết tiêu hóa, xuất huyết âm đạo lượng nhiều kèm nhiễm trùng huyết.”


Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa bệnh nhân và động viên gia đình còn nước, còn tát

Bác sĩ đang nỗ lực cứu chữa bệnh nhân và động viên gia đình "còn nước, còn tát"

Các bác sĩ đã tiến hành đặt nội khí quản cho bệnh nhân thở máy, lọc máu liên tục, truyền máu và chế phẩm máu bổ sung, đồng thời điều trị tích cực bằng kháng sinh với hy vọng chặn đứng và đẩy lùi tình trạng nhiễm trùng người bệnh đang gặp phải. BS Huỳnh Thị Loan, Phó khoa bệnh cho hay: “Hiện bệnh nhân đang hôn mê, nhưng cơ thể đã từng bước đáp ứng với phác đồ điều trị. Chúng tôi hy vọng với đà diễn tiến khả quan này, trong vài ngày tới bệnh nhân sẽ qua được giai đoạn nguy hiểm nhất, việc điều trị tích cực có thể còn phải diễn ra trong một tuần nữa.”

“Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân lại không có bảo hiểm y tế nên khoản chi phí mỗi ngày rất tốn kém, gia đình không đáp ứng được. Chồng bệnh nhân đã nhiều lần xin đưa vợ về lo hậu sự, nhưng bệnh nhân còn trẻ, tiên lượng điều trị khá khả quan nên chúng tôi đang cố gắng động viên gia đình tìm cách xoay xở để giữ lại sự sống cho thân nhân của họ.” BS Loan chia sẻ.

“Tôi sợ không có tiền chuộc xác vợ”

Nén nỗi đau đang giày xéo tâm can, anh Tùng ngậm ngùi: “Tôi biết việc xin bác sĩ để đưa vợ về lo hậu sự của mình là quá tàn nhẫn, nhưng cả gia đình đã hết cách rồi. Vợ tôi mới nằm viện có ít ngày mà chi phí đã tốn tới hơn 50 triệu đồng, toàn bộ khoản tiền ấy phải vay mượn mới có. Nếu tiếp tục điều trị, nợ viện phí bệnh viện sẽ tiếp tục tăng cao, khi cô ấy nhắm mắt xuôi tay làm sao tôi có tiền để chuộc xác.”


Người chồng bị ám ảnh và lo sợ không chuộc được xác khi vợ qua đời

Người chồng bị ám ảnh và lo sợ không chuộc được xác khi vợ qua đời

Theo những lời tâm sự nghẹn ngào của anh Tùng, năm 17 tuổi do gia đình quá nghèo, anh đã phải rời quê từ Vĩnh Long lên Đồng Nai làm thuê, làm mướn. Cảm thông với cảnh khó khăn nhưng tính tình thật thà, chịu khó của anh, chủ một cơ sở chuyên bán ống cấp thoát nước đã nhận vào làm với mức lương hơn 4 triệu đồng mỗi tháng. Tại đây, anh và chị Sương đã quen biết, sau nhiều năm yêu thương, họ thành vợ thành chồng.

Hiện, anh chị đã có với nhau một cậu con trai là Đặng Thái Bảo (6 tuổi). Thu nhập còm cõi của chồng không đủ trang trải cho cuộc sống, để có tiền lo cho con ăn học, thường ngày chị Sương dùng chiếc xe đạp cà tàng đi chợ mua rau củ rồi rong ruổi trong xóm bán lại cho người dân. Khoản tiền lời vài chục nghìn đồng cũng chỉ đủ mua thức ăn, mua sữa cho con. Dù cuộc sống vất vả song căn nhà nhỏ thưng tạm bằng tôn phế liệu dựng nhờ trên đất của bố mẹ vợ vẫn luôn rộn rã tiếng cười.


Chị Sương đang rất cần được giúp sức để tiếp tục điều trị

Chị Sương đang rất cần được giúp sức để tiếp tục điều trị

Nhưng sóng gió bất ngờ ập tới, đúng ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán, chị Sương bắt đầu lên cơn sốt. Khoản tiền ít ỏi dành dụm được trong năm đã dùng để mua sắm tết và sắm quần áo mới cho cậu con trai, dù bệnh mỗi ngày một nặng nhưng chị chần chừ không vào bệnh viện. Sau năm ngày sốt cao, cơ thể rũ rượi đứng không vững, máu chân răng, máu âm đạo túa ra, gia đình mới đưa chị đến bệnh viện thì bệnh sốt xuất huyết đã bước vào giai đoạn sốc nặng khiến việc điều trị khó khăn và rất tốn kém.

Anh Tùng gạt nước mắt: “Vợ chồng tôi thất học từ nhỏ nên khi có con cô ấy luôn cố gắng với hy vọng thằng bé sẽ được ăn học nên người. Nhưng giờ đây, cha con tôi đang đứng trước nguy cơ sẽ vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương nhất. Tôi không dám mơ tới việc sẽ có người giúp mình mà chỉ mong bà con cô bác rủ lòng thương cho tôi mượn tiền, chạy chữa cứu vợ. Dù có phải làm trâu, làm ngựa kéo cày trả nợ nhưng để vợ được sống trở về với con thơ tôi cũng cam lòng.”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2077: Anh Đặng Thái Tùng (khoa Cấp cứu Hồi sức Tích cực Chống độc Người lớn, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới, TPHCM)

Hoặc: ấp 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 01208 101 049

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn