1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2245:

Tiếng khóc xé lòng của hai đứa trẻ có bố chết, mẹ bỏ đi

(Dân trí) - Bé Tuyết lên 3, còn bé Kha mới vừa tròn 10 tháng tuổi, vậy mà chúng phải trông nhau trong ngôi nhà với khói hương nghi ngút bởi bà nội đang lên cơn đau vật vã. Nỗi đau đớn chồng chất khi trong liền 2 tháng ông nội ra đi, rồi bố các cháu cũng không còn vì thủng đại tràng, tiếp sau đó mẹ cũng bỏ đi vì không chịu được nỗi đau mất chồng.

Chồng chết, con trai chết, con dâu bỏ đi để lại 2 đứa trẻ thơ cho bà nội

Nghẹn và không thở được khi trước mắt chúng tôi là hình ảnh cô bé Tuyết bất lực đang cố vòng tay ôm lấy câu em là bé Kha mới 10 tháng tuổi vì em đang khóc lên thét lẹt. Em khóc vì đói bụng bởi một lúc lâu sau đó bà nội các cháu là bác Vũ Thị Vương chạy vào có mang theo bình sữa là thằng bé lập tức nín bặt, bú lấy bú để chỉ trong tích tắc đã hết cả bình. Nhìn cháu, bác Vương lại càng xót ruột, bật khóc lên:

“Bố nó chết rồi, mẹ nó cũng đi đâu rồi tôi có biết đâu. Lần trước nó về tôi hỏi nó chỉ bảo là đi làm, rồi gần đây tôi gọi thì nó tắt máy. Giờ chỉ còn tôi với 2 đứa này thôi, các cháu tôi không có tội tình gì mà sao ông trời bắt tội nó thế hả cô ơi?”.

Hai chị em cô bé Tuyết trong cảnh bố chết, mẹ bỏ đi.
Hai chị em cô bé Tuyết trong cảnh bố chết, mẹ bỏ đi.

Dứt lời, bác vẫn không một giây phút nào ngừng khóc. Nỗi đau đớn như vỡ òa khiến cho ngôi nhà chỉ toàn nước mắt và những tiếng gọi hờ của người vợ, người mẹ đáng thương.

“Chồng tôi bị ung thư phổi 2 năm nay rồi và có lên viện K để xạ trị. Trong thời gian đi chăm chồng thì tôi bị đau bụng dữ dội nên phải sang phẫu thuật ở bệnh viện Việt Đức vì bị sỏi ống mật và ống gan. Xót ruột và cũng không có tiền điều trị, ông ấy bỏ viện K sang Việt Đức chăm tôi rồi từ đấy là về nhà luôn.

Ông ấy về nhà được 1 tháng thì chết, sau đó đúng 7 ngày bố chết thì con trai tôi lại tự nhiên đau bụng phải mổ cấp cứu ở bệnh viện tỉnh sau đó chuyển lên bệnh viện Bạch mai nằm 2 tháng thì cháu cũng chết. Bác sĩ bảo cháu bị thủng đại tràng làm hoại tử hết nội tạng nên không cứu được”.

Bác Vương quá đau đớn trước cái chết của chồng, của con trai.
Bác Vương quá đau đớn trước cái chết của chồng, của con trai.
3 bà cháu cùng nhau khóc trong ngôi nhà vắng vẻ.
3 bà cháu cùng nhau khóc trong ngôi nhà vắng vẻ.

Nói đến đây thì bác ngã quỵ xuống nền nhà khiến chúng tôi phải cố gắng đỡ mãi bác mới dậy được để dựa lưng vào tường. 70 ngày với bác là quãng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời mình bởi cùng lúc chứng kiến chồng và con trai lần lượt ra đi. Và nếu như không có 2 đứa cháu nội chắc rằng đến hôm nay ngôi mộ của cả bác Vương cũng đã xanh cỏ bởi bác bảo chẳng còn thiết sống nữa. Trái tim đau như bị băm ra làm trăm nghìn mảnh nhưng vẫn phải gắng gượng, sống vật vờ để chăm hai đứa.

“Hoàn cảnh của nhà bà Vương cả vùng này ai cũng thương xót và đều bất ngờ bởi tai họa liên tiếp xảy đến. Chồng bà thì chết vì ung thư, rồi con trai mới 27 tuổi đầu cũng tự nhiên chết vì thủng đại tràng khiến bà ấy cứ lao đao như sắp không còn tỉnh táo nữa. Bà đã đau khổ vậy mà giờ lại 1 tay chăm 2 đứa cháu nội bởi mẹ chúng nó bỏ đi đâu, chúng tôi cũng không biết” – Chú Nhữ Văn Diễn, Phó trưởng thôn Nhữ Thị cũng đã có những phút trải lòng về hoàn cảnh của bác Vương.

Bé Kha khóc ngặt vì đói sữa.
Bé Kha khóc ngặt vì đói sữa.
Gương mặt ngây thơ của bé Tuyết chưa biết chuyện gì xảy đến với mình.
Gương mặt ngây thơ của bé Tuyết chưa biết chuyện gì xảy đến với mình.

Nỗi đau chất chồng khiến bác Vương chẳng còn nghĩ được gì. Thương chồng, thương con, thương 2 cháu và thương cả cho con dâu trẻ, mới 22 tuổi đầu đã sống cảnh góa phụ nên việc nó đi bác cũng không oán trách. Bác bảo giờ chỉ mong có đủ cái ăn cho 2 cháu để chúng nó tiếp tục sống bởi bác đau không làm được gì, lại cộng thêm việc cả ngày phải trông chúng nó không đi được đến đâu.

Nhìn hai đứa nhỏ, chúng tôi lại càng nóng ruột bởi những cơn đau đến với bác Vương ngày một dày lên và có nguy cơ sẽ tiếp tục phải mổ nữa bởi dạng sỏi bùn tiếp tục hình thành. Không biết rồi bác sẽ xoay sở ra sao, khi mà cả hai đứa trẻ lại lên cơn đói rồi khóc thét lên đến oặt cả giọng như lúc ban đầu chúng tôi đến.

Cháu Tuyết với chiếc xe đạp đồng nát bà mua cho. Chiếc xe không đi được, chỉ để dắt đi chơi.
Cháu Tuyết với chiếc xe đạp đồng nát bà mua cho. Chiếc xe không đi được, chỉ để dắt đi chơi.
10 tháng tuổi cậu bé Kha không được bú mẹ, đói sữa nên khóc cả ngày.
10 tháng tuổi cậu bé Kha không được bú mẹ, đói sữa nên khóc cả ngày.
Bác Vương quá đau đớn trước cái chết của chồng và con trai trong vòng hơn 2 tháng.
Bác Vương quá đau đớn trước cái chết của chồng và con trai trong vòng hơn 2 tháng.
Có sữa uống là cậu bé Kha nín khóc ngay.
Có sữa uống là cậu bé Kha nín khóc ngay.
Hai đứa trẻ sớm sống cảnh mồ côi.
Hai đứa trẻ sớm sống cảnh mồ côi.
Nhà không còn ai, chỉ có 3 bà cháu dựa nhau để sống.
Nhà không còn ai, chỉ có 3 bà cháu dựa nhau để sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2245: Bác Vũ Thị Vương (thôn Nhữ Thị, xã Thái Hòa, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương)

Số ĐT: 0166.752.5311

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh