1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Thiếu phụ Ê Đê bị bỏng nặng sẽ được ghép da và ở trong nhà mới

(Dân trí) - Ngày 13/11, PV Dân trí đã trao tặng số tiền 66.820.000 đồng do độc giả ủng hộ chị H’Tô Li Niê (buôn Nui, xã Tâm Thắng, Huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông)- nhân vật trong bài viết “Số phận nghiệt ngã của thiếu phụ người Ê Đê bị biến dạng do bỏng xăng”.

Cô H’Nư Niê (mẹ đẻ của chị H’Tô) cho biết, ngay sau khi báo chí đưa tin về hoàn cảnh của con gái, gia đình đã nhận được rất nhiều sự động viên, chia sẻ của các mạnh thường quân. Sau một thời gian, ba mẹ con H’Tô đã được mọi người giúp đỡ xây dựng một căn nhà rộng hơn 40m2 và cho tiền để H’Tô đi Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị, ghép da.

Chia sẻ về niềm vui này, H’Tô xúc động: “Do không dùng điện thoại nên những ngày qua có rất nhiều người đến thăm hỏi, giúp đỡ ba mẹ con em. Hiện tại sức khỏe em cũng tốt hơn khi mới xuất viện trở về. Ngày 8/11 vừa rồi, em có đi khám lại ở Bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói đến ngày 15/11 em sẽ được ghép da nên em vui lắm. Em cũng chuẩn bị tinh thần thật tốt để đợt điều trị sắp tới đạt được hiệu quả nhất”, thiếu phụ này cho hay.

Thiếu phụ bị bỏng xăng nặng HTô Ly Niê nhận quà của bạn đọc Dân trí
Thiếu phụ bị bỏng xăng nặng H'Tô Ly Niê nhận quà của bạn đọc Dân trí

Nhận số tiền do bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, cô H’Nư xúc động: “Thật sự, chúng tôi rất biết ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình để có tiền đưa con đi ghép da. Chúng tôi hy vọng, con gái sẽ cải thiện được ngoại hình để có thể tự tin và đi làm bình thường”.

Trước đó Dân trí đã phản ánh, trong lúc nấu ăn, H”tô bị bỏng nặng do bình xăng đặt cạnh bếp phát nổ. Hàng ngày, thiếu phụ người dân tộc Ê Đê phải chịu đựng nỗi đau, sự dày vò về cả thể xác, lẫn tinh thần khi người chồng thường xuyên chửi mắng và sự xa lánh của những đứa con vì gương mặt, thân hình của cô bị biến dạng.

Căn chòi gỗ được quay tạm bằng gỗ và mấy miếng tôn rách của H’Tô ở buôn Nui (xã Tâm Thắng) cũng xập xệ, sắp đổ nên H’Tô đành phải đưa hai đứa con sang nhà mẹ đẻ cách đó gần chục km để tá túc.

Căn nhà do bạn đọc hỗ trợ mẹ con H’Tô đang trong quá trình xây dựng
Căn nhà do bạn đọc hỗ trợ mẹ con H’Tô đang trong quá trình xây dựng

Do bị bỏng nặng, trong đó phần cổ và tay bị bỏng sâu nên khi nằm ở Khoa bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, H’Tô phải điều trị bằng thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau liều cao. Gần 2 tháng nằm viện, tiền bạc của cải trong nhà đều đổ dồn vào chữa trị cho vợ nên Y Ciên Niê (chồng H’Tô) thường xuyên bực tức, gắt gỏng, buông lời chì chiết với vợ. Một tuần sau khi H’Tô từ viện trở về, anh này tuyên bố bỏ đi vì không đủ sức để chăm sóc vợ con.

Tại buổi trao tiền nhân ái, ông Nguyễn Sỹ Ánh, Phó chủ tịch UBND xã Tâm Thắng (huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn đến báo Dân trí. Thông qua báo, ông Ánh cũng gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới các mạnh thường quân đã dang tay giúp đỡ những số phận bất hạnh.

“Số tiền rất có ý nghĩa đối với gia đình của chị H’Tô, giúp gia đình vượt qua những khó khăn hiện tại. Chúng tôi hy vọng, quý báo và các mạnh thường quân sẽ luôn đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn khác để cuộc sống có thêm nhiều điều ý nghĩa”, ông Ánh nhấn mạnh.

Dương Phong