Mã số 2614:

Thiếu 65 triệu mổ tim, cha nghèo bất lực nhìn con trai chết mòn

(Dân trí) - Bố mẹ bỏ nhau khi Linh mới 2 tuổi rưỡi còn em trai mới được 10 ngày. Mình bố với chiếc thuyền đánh cá, quanh năm lênh đênh trên lòng hồ thủy điện chỉ giúp ba bố con sống tạm qua ngày chứ không đủ tiền đưa em đến bệnh viện. Nhiều năm không được điều trị, căn bệnh hở van tim còn khiến Linh bị tăng áp phổi nặng nhưng từ lâu em đã xác định căn bệnh ấy sẽ đi theo em đến hết cuộc đời.

Mưa gió kéo dài cả tuần khiến công việc chài lưới của chú Nguyễn Thanh Sơn (SN 1965, thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông) bị gián đoạn. Ngồi thu mình bên trong căn nhà trống trải, chú Sơn đưa mắt nhìn trời mưa xối xả, gương mặt lộ rõ vẻ buồn bã: “Quanh năm tôi chỉ sống nhờ bắt tôm, bắt cá trên lòng hồ thủy điện, cả tuần rồi mưa như trút nước, tôi mới có dịp về nhà chơi với con. Nói là chơi chứ trong lòng nóng như lửa đốt, vì cả tuần không đi làm thì tuần tới ba bố con chẳng biết lấy gì để mà ăn”.


Trở về với vết thương sau chiến tranh, chú Sơn lại phải gồng mình nuôi hai đứa con nhỏ, trong đó có Linh măc bệnh tim và phổi

Trở về với vết thương sau chiến tranh, chú Sơn lại phải gồng mình nuôi hai đứa con nhỏ, trong đó có Linh măc bệnh tim và phổi

Tiếng người đàn ông 52 tuổi nhỏ dần đi trong cơn mưa ào ào dội thẳng lên mái tôn của căn nhà tình nghĩa. Không có đất sản xuất, lại trở về với chấn thương sau khi tham gia chiến đấu tại Campuchia nên hàng tháng chú Sơn chỉ biết lang bạt khắp các hồ thủy điện, thủy lợi trong tỉnh Đắk Nông để mưu sinh, mong sao ba bố con đủ sống và dành dụm chút ít để chạy chữa cho cậu con trai đầu là Nguyễn Chí Linh (SN 1998) mắc bệnh tim bẩm sinh nay đã di chứng lên phổi.

Nhìn lại cuộc đời gian truân của mình, người đàn ông gốc Bạc Liêu thở dài: “Nếu không vì hai đứa con thì tôi cũng tìm đến cái chết lâu rồi. Tôi từng là bộ đội thuộc Trung đoàn 10, Sư đoàn 339 tham gia chiến đấu nhiều năm liền tại chiến trường Campuchia. Năm 1997, xuất ngũ trở về quê, tôi kết hôn rồi cùng cả gia đình nhà vợ từ tỉnh Bến Tre lên xã Nhân Cơ để lập nghiệp. Hồi đó, tất cả tài sản, nhà đất mà tôi cùng gia đình nhà vợ tạo dựng đều để bố vợ đứng tên”.

Nhà khó khăn lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến việc học của Linh nhiều lần bị gián đoạn
Nhà khó khăn lại mắc bệnh hiểm nghèo khiến việc học của Linh nhiều lần bị gián đoạn

Thế nhưng, sau vài năm chung sống, chú và gia đình bên vợ đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến việc hai vợ chồng phải ly hôn, toàn bộ tài sản đều bị bên nhà vợ lấy hết. Ngày đó Chí Linh được 2,5 tuổi, còn em trai là Nguyễn Quang Linh chưa được 10 ngày tuổi phải theo chân bố rời nhà ông bà ngoại, phiêu dạt sang tận Bù Đăng, Bình Phước để làm thuê, làm mướn.

Những năm gần đây, chú Sơn trở về lại Đắk Nông tiếp tục việc chài lưới. Vì hoàn cảnh khó khăn, nên ba bố con chú Sơn được UBND xã Nhân Cơ cấp cho một mảnh đất nhỏ, xây cho một căn nhà tình nghĩa để che mưa, che nắng.

Công việc chủ yếu của chú là mưu sinh trên hồ Trung tâm Gia Nghĩa (cách nhà gần 20 km), sau đó là hồ thủy lợi Quảng Trực (cách nhà gần 100 km) để đánh bắt tôm cá, kiếm tiền nuôi hai con. Cuộc sống khó khăn buộc chú đi làm biền biệt một hai tháng mới về nhà một lần hoặc chỉ khi con cần tiền thì chú mới có dịp về thăm.

Cuối năm 2012, Chí Linh khi ấy đang học lớp 9 thì đột nhiên ngất xỉu. Thấy thể trạng con ngày một yếu, đã 15 tuổi mà cân nặng chưa đến 35kg nên chú đưa Linh đi khám bệnh thì mới đau đớn phát hiện con đang mang trong người căn bệnh hở van 3 lá nặng nay đã di chứng lên phổi.Thường ngày, cơm đã ăn không đủ no, áo không đủ mặc nay con lại mắc bệnh hiểm nghèo nhưng chú cũng không biết lấy gì để lo tiền thuốc men cho con.

Nhắc đến bệnh tình của Linh, lòng người cha nghèo đau nhói, nghẹn ngào: “Căn bệnh tim mà cháu đang mắc phải cần phải được điều trị thường xuyên, liên tục. Thế nhưng, chỉ riêng tiền thuốc mỗi tháng cho cháu đã hơn 5 triệu đồng thì gia đình biết kiếm ở đâu ra. Cũng vì gia đình không có tiền nên gần cả năm nay cháu vẫn chưa được đi bệnh viện khám cũng như mua thuốc điều trị. Mặc dù cháu học rất khá, nhưng vì thiếu tiền, lại bệnh tật nên phải nghỉ học một năm mới có thể trở lại trường”.

Cũng theo chú Sơn, năm 2015 Linh được chương trình Nhịp tim cho em tài trợ chi phí mổ tim với điều kiện qua đình phải chữa khỏi bệnh phổi cho em. “Chi phí điều trị bệnh phổi của cháu cũng cả chục triệu cho 1 lần điều trị (3 tháng) nên một mình tôi cũng không lo nổi. Thành thử ra, đến đầu tháng 6/2017, cháu đã quá 18 tuổi nên không còn được mổ tim miễn phí nữa. Bản thân tôi cũng xót xa lắm chứ, nhưng vay mượn thì không ai cho vay nữa, nhà đất thì không có nên cũng không cầm cố được”.


Chi phí mổ tim lên tới cả trăm triệu đồng nhưng gia đình chú Sơn cũng không biết lấy gì xoay xở

Chi phí mổ tim lên tới cả trăm triệu đồng nhưng gia đình chú Sơn cũng không biết lấy gì xoay xở

Ngồi nhìn cha nói chuyện, Chí Linh chỉ lặng lẽ cúi đầu, thở từng tiếng nặng nề. Linh cho biết: “Vì nhà nghèo nên bản thân em đã xác định căn bệnh này sẽ theo mình đến hết cuộc đời. Em chỉ buồn vì là con trai lớn trong nhà, đã không đỡ đần được bố lại còn trở thành gánh nặng của gia đình, khiến bố suốt ngày phải lênh đênh trên mặt hồ, sống cảnh màn trời chiếu đất”.

Thầy Phan Văn Tấn, Hiệu trưởng Trường THPT Trường Chinh, nơi hai anh em Linh theo học cho biết, hoàn cảnh của Chí Linh và Quang Linh rất khó khăn. Bố đi làm xa nên hai anh em phải tự ở nhà lo liệu ăn uống, học hành. Nhiều khi các em không đến trường, thầy cô hỏi thăm mới biết được các em không còn tiền nên phải nhịn đói mấy hôm nay, không đủ sức đi học nữa. Riêng nhà trường đã nhiều lần kêu gọi giúp đỡ cho hai anh em Linh, nhưng do đóng chân trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn nên việc hỗ trợ không đáng là bao.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Long - Phó Chủ tịch UBND xã Nhân Cơ cho biết: “Chúng tôi rất mong quý báo Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ để cho gia đình anh Sơn và cháu Linh để cháu kịp thời được mổ tim. Riêng ủy ban xã cũng kêu gọi giúp đỡ nhưng do hạn hẹp về kinh phí nên không giúp đỡ được gì nhiều cho gia đình”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2614: Chú Nguyễn Thanh Sơn (thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông)

Số ĐT chú Sơn 01249.779.556 hoặc của em Linh: 01254.511.745

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Dương Phong