1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2135:

Thiếu 50 triệu, người phụ nữ đứng trước nguy cơ tử vong vì bệnh nhược cơ

(Dân trí) - Đã 5 trên 8 lần lọc huyết tương với chi phí mỗi lần 20 triệu đồng, chị có nguy cơ đầu hàng trước bệnh tật vì lý do chồng không thể vay thêm được tiền chạy chữa cho chị. Trên giường bệnh, chị nắm chặt tay chồng như muốn nói lời trăn trối khiến người chồng khóc lặng vì sự bất lực của chính mình.

Trở vào khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai, chứng kiến cảnh chú Phạm Văn Thắng (thôn Hướng Dương, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội) ngã gục khi vừa từ phòng bệnh của vợ ra khiến ai cũng ái ngại. Gương mặt gầy quắt, chú ngồi tựa lung vào tường để không bị ngã, giọng như sắp mếu: “Có ai bảo nhà tôi chết đâu mà cô ấy đã dặn dò tôi phải chăm các con. Tôi nghe mà như xát muối vào ruột, nhưng đúng là tôi hết cách rồi. Mấy hôm nay tôi đi hỏi vay tiền mà nào có được đâu”.

Bị nhược cơ, cô Hằng phải thở máy trong nhiều ngày tại khoa Hồi sức tích cực.
Bị nhược cơ, cô Hằng phải thở máy trong nhiều ngày tại khoa Hồi sức tích cực.
Đã được thay huyết tương đến 5 lần, cô còn phải thay thêm vài lần nữa nhưng không có tiền.
Đã được thay huyết tương đến 5 lần, cô còn phải thay thêm vài lần nữa nhưng không có tiền.

Vợ chú, cô Đào Thị Thu Hằng trong nhiều năm trước đã phát hiện bệnh nhược cơ nhưng vì không có tiền đi chữa, đồng thời chủ quan vì nghĩ mình vẫn khỏe mạnh nên lần này vào viện trong tình trạng cấp cứu khẩn cấp.

Là người điều trị cho cô, Bác sĩ Nguyễn Công Tấn – Khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai cho hay: “Ngày 18/3, bệnh nhân xuất hiện khó thở và mệt mỏi, gia đình cho vào bệnh viện Lao Phổi TW nhưng tình trạng bệnh nhân nặng lên và cho chuyển khoa Thần Kinh của bệnh viện Bạch Mai. Qua các xét nghiệm chuẩn đoán thì nguyên nhân bệnh là bị nhược cơ và chuyển lên khoa Hồi sức tích cực phải thở máy. Khi chụp CT lồng ngực thì phát hiện ra bệnh nhân có một khối u ở trung thất, và nó cũng là nguyên nhân dẫn đến nhược cơ nên có chỉ định mổ cắt bỏ. Tuy nhiên bệnh nhân đang thở máy nên chưa mổ.

Nếu mổ cắt khối u đi thì 60% đến 70% bệnh nhân sẽ khỏi hoàn toàn nhược cơ. Trong quá trình chờ đợi mổ bệnh nhân phải được thay huyết tương để hồi phục cơ mục đích là để bệnh nhân tự thở được và chi phí hết khoảng 20 triệu/ lần thay huyết tương như thế. Bệnh nhân lọc trung bình từ 6-8 lần, với bệnh nhân này đã lọc được 5 lần huyết tương và vẫn phải lọc thêm vài lần nữa”.

Cô còn được phát hiện 1 khối u ở trung thất cần phải mổ.
Cô còn được phát hiện 1 khối u ở trung thất cần phải mổ.
Nhưng hiện tại cô còn thở máy nên chưa mổ được.
Nhưng hiện tại cô còn thở máy nên chưa mổ được.

Thời gian nằm viện của cô đã gần 1 tháng, và bệnh cũng đã thuyên giảm nhiều vì đã cố bòn mót và vay giật chú cũng đã cho vợ lọc huyết tương được đến lần thứ 5 với chi phí khoảng 100 triệu đồng. Nhưng chỉ cố được đến đây, giờ thì chú bất lực, kiệt quệ hoàn toàn nên cứ bần thần như người mất hồn. Kể đi kể lại về lời dặn dò của cô, chú lại ứa nước mắt:

“Hàng ngày tôi đi xây, còn nhà tôi đi mua đồ đồng nát về bán lại. Cả hai vợ chồng cùng làm nên cũng đủ tiền cho con ăn học. Giờ cô ấy bệnh thế kia, bác sĩ bảo vẫn có nhiều khả năng cứu được mà tôi lại không làm được gì thì thật chẳng biết làm sao nữa. Nếu như bệnh của cô ấy không có khả năng sống thì đã đành, đằng này…”

Bất lực nhìn vợ, chú Thắng không biết phải làm sao nữa.
Bất lực nhìn vợ, chú Thắng không biết phải làm sao nữa.
Tính mạng cô Hằng như ngàn cân treo sợi tóc nếu như không được lọc huyết tương tiếp.
Tính mạng cô Hằng như ngàn cân treo sợi tóc nếu như không được lọc huyết tương tiếp.

Ngậm ngùi và xót xa, tôi hiểu được trong lòng chú đang giằng xé, đấu tranh ghê lắm. Trong kia, qua tấm kính của phòng bệnh, bản thân cô Hằng hơn ai hết cũng muốn sống, khát sống vô cùng để còn về với các con nhưng cô không được lựa chọn. Cái nghèo, cái khó dường như nó càng bó chặt cái bệnh hơn để cô chỉ biết chấp nhận cái chết vì suy nghĩ đỡ gánh nặng thêm nữa cho chồng, cho con.

Vẫn tiếp tục không dời mắt khỏi vợ, chốc chốc chú lại ngoái nhìn ra cửa như cố tìm một lối thoát cho mình nhưng chưa thấy. Bên tai văng vẳng lời vợ dặn trước lúc ra đi khiến chú lại giật mình, thảng thốt, nơm nớp sợ điều ấy xảy ra. Ngậm ngùi chú thốt lên: “Đúng là cô ấy còn có thể sống mà, ai cứu vợ tôi với, cứu mẹ của các con tôi với” trong nước mắt cứ không ngừng đổ xuống như mưa.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2135: Chú Phạm Văn Thắng (thôn Hướng Dương, xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội

Số ĐT: 0164.806.0804

Hiện chú Thắng đang chăm cô Hằng tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh