1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thiên Ngọc Minh Uy hỗ trợ 60 triệu đến 3 hoàn cảnh nhân ái

(Dân trí) - Cảm thương cho những mảnh đời bất hạnh được đăng tải trên báo điện tử Dân trí, đại diện phía công ty Thiên Ngọc Minh Uy đã hỗ trợ 60 triệu đồng đến 3 hoàn cảnh gồm: mã số 1888, mã số 1883, mã số 1879, mỗi hoàn cảnh 20 triệu đồng với mong muốn giúp họ tạm thời vượt qua gia đoạn khó khăn.

Có mặt tại Hà Nội để được trực tiếp đến thăm các hoàn cảnh khó khăn, bà Lâm Nữ - Giám đốc công ty Thiên Ngọc Minh Uy chia sẻ cảm xúc của mình: “Cá nhân tôi thường xuyên đọc báo điện tử Dân trí và thấy có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh. Lần này công ty muốn được chia sẻ đến 3 hoàn cảnh mà báo điện tử Dân trí đã thông tin với số tiền 20 triệu đồng/ người. Mong rằng với số tiền này sẽ giúp được phần nào giải quyết những khó khăn của họ để họ tiếp tục được sống vui vẻ, hạnh phúc”.

Hai chị em sinh đôi 1

Hai chị em sinh đôi Yến Phương  - Hải Phương mắc bệnh suy tủy xương.

Hai chị em sinh đôi 2

Cơ hội sống của các em còn lại vô cùng mong manh sau xét nghiệm cho kết quả mức độ hòa hợp của hai em với em bé trong bụng mẹ vô cùng thấp.

Địa chỉ đầu tiên đến thăm là hai bé Yến Phương  - Hải Phương trong bài viết: “Hai chị em sinh đôi nguy kịch vì mắc bệnh suy tủy xương bẩm sinh” được đăng tải trên báo điện tử Dân trí ngày 21.8.2015. Chị Thùy Dương mẹ của 2 bé vô cùng xúc động khi được mọi người đến thăm. Chị kể chuyện, trong mấy ngày vừa qua cũng được nhiều bạn đọc thăm hỏi, đặc biệt có chị Phương Anh ở Hà Nội ngày nào cũng vào với các con, mua đồ chơi cho các con nên 3 mẹ con cũng phần nào được an ủi.

Hai chị em sinh đôi

Chị Dương càng lâm vào bế tắc khi kết quả xét nghiệm đã có.

Bị căn bệnh suy tủy xương bẩm sinh, biện pháp duy nhất để cứu tính mạng hai chị em đó là sử dụng biện pháp ghép tế bào gốc với chi phí lên gần 2 tỉ cho 2 bé. Số tiền quá nhiều khiến gia đình chị Dương sớm phải đầu hàng vì hết cách, nhưng không đành lòng nhìn cả 2 đứa con phải chết, chị Dương cố tình mang thai bé thứ 3 (hiện được 5 tháng tuổi) với hi vọng bé sẽ phù hợp với 1 trong hai chị của mình để có thể lấy máu cuống rốn ghép cho 1 trong hai chị.

Hai chị em sinh đôi 4

Bà Lâm Nữ gửi tặng gia đình 20 triệu đồng.

Tuy nhiên mọi hi vọng dường như đã trở nên quá đỗi mong manh khi kết quả xét nghiệm vừa cho thấy mức độ hòa hợp của bé với hai chị là quá thấp. Nỗi đau đớn càng tăng lên gấp bội khi khả năng tử vong của hai con sẽ là chắc chắn nếu không có đủ tiền để tiến hành ghép.

Hoàn cảnh tiếp bà Lâm Nữ đến thăm là cô bé Lù Thị Chức trong bài viết: “Chân con bị cắt rồi bố ơi” (Mã số 1883, đăng ngày 17.8.2015 trên báo điện tử Dân trí). Sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ chân tại bệnh viện Việt Đức, cô bé Chức được chuyển sang bệnh viện K3 để xạ trị. Tại khoa Nhi của bệnh viện K3, bà Lâm Nữ để trực tiếp thăm hỏi và trao tận tay cô bé số tiền 20 triệu đồng để giúp em trong việc chữa trị hiện tại và sau này.

Lù Thị Chức

Cô bé Lù Thị Chức cũng nhận 20 triệu đồng bà Lâm Nữ gửi tặng.

Lù Thị Chức 1

Được mọi người giúp đỡ, em vui lắm.

Được mọi người đến thăm, động viên, chia sẻ và cho số tiền quá lớn, Chức xúc động gửi lời cám ơn đến các cô, các bác. Em cũng cho biết sẽ cố gắng điều trị để sớm được ra viện, cố gắng học tập để không phụ lòng yêu thương mà mọi người đã dành cho em.

Hoàn cảnh thứ 3 bà Lâm Nữ muốn đến thăm là em Trần Thị Thùy Linh trong bài viết: “Mẹ khóc lặng, đếm từng ngày dời xa con gái bé bỏng” (Mã số 1879, đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 13.8.015). Tuy nhiên thời điểm hiện tại Linh đang về nhà, sau 2.9 sẽ tiếp tục lên viện để truyền hóa chất.

me-khoc-lang-dem-tung-ngay-roi-xa-con-gai-be-bong-6d592

Cô bé Thùy Linh cũng sẽ được nhận 20 triệu từ bà Lâm Nữ sau khi lên viện điều trị.

Được đi thăm trực tiếp các hoàn cảnh khó khăn, bà Lâm Nữ vô cùng xúc động và thương cảm. Bà cũng cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng báo điện tử Dân trí để giúp đỡ những mảnh đời còn bất hạnh, khổ đau.

Phạm Oanh

Phamoanh@dantri.com.vn