1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thêm nhiều phần quà Tết từ Quỹ Nhân ái đến với các giáo viên nghèo

(Dân trí) - Đời sống đã hết sức khó khăn vì thu nhập thấp, gia cảnh của nhiều nhà giáo ngay giữa trung tâm TPHCM thêm cùng cực khi bản thân là trụ cột gia đình lại mắc bệnh hiểm nghèo. Những ngày cận Tết Đinh dậu (21/1) Quỹ Nhân Ái - Dân Trí tiếp tục “lan toả” yêu thương của Chương trình 300 phần quà Tết cho những cô giáo này…

Trao quà Tết đến 55 nhân viên, điều dưỡng của bệnh viện Chợ Rẫy

Sau giờ lên lớp ở trường, không nhiều người biết cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên Trường THCS Sông Bé (Q. Bình Thạnh, TPHCM) lại tất tả lo việc nhà cửa, chạy đi chạy lại đến bệnh viện để điều trị căn bệnh ung thư phổi đã bước vào giao đoạn 4. Cô đã được phẫu thuật nhưng vẫn không nói trước được điều gì và hàng ngày vẫn chịu những cơn đau hành hạ.

Chồng chạy xe ôm, thu nhập không ổn định, cô Hương là lao động chính trong gia đình đang nuôi hai con ăn học. Đời sống khó khăn, thêm cảnh “người trụ cột” mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống gia đình khó đủ bề.

Một mình gồng gánh việc nuôi con đang học lớp 10, cô Đỗ Thị Mộng Lan, giáo viên Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Q. Bình Thạnh cũng bị đày đọa bởi bệnh tật. Cô bị ung thư tử cung đang điều trị từ lâu thì cuối năm 2016 lại phát hiện u nang ở não.

Mím răng chịu những cơn đau, cô Lan luôn cố gắng giữ nụ cười khi lên lớp tiếp xúc với học trò, phụ huynh, đồng nghiệp bởi cô tâm niệm, nhà giáo cũng như bao ngành nghề khác, quan trọng nhất là sự thân thiện của người thầy.

Đại diện Công đoàn phòng giáo dục quận Bình Thạnh tiếp nhận quà tết từ Quỹ Nhân ái Báo điện tử Dân trí.
Đại diện Công đoàn phòng giáo dục quận Bình Thạnh tiếp nhận quà tết từ Quỹ Nhân ái Báo điện tử Dân trí.

Nói về giáo viên có đời sống khó khăn, bệnh tật ở địa bàn, bà Phạm Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn giáo dục quận Bình Thạnh cũng bật khóc: “Nhiều lắm, các thầy cô đã nghèo, đồng lương thấp lại mang bệnh nặng trong mình. Chỉ riêng quận Bình Thạnh, còn rất nhiều giáo viên gánh cùng lúc những cái khổ nhất của đời người là bệnh tật và nghèo”.

Ngoài cô Nguyễn Thu Hương, cô Đỗ Thị Mộng Lan thì còn rất nhiều giáo viên cũng chung cảnh. Cô Thanh Lam ở trường tiểu học Hòa Bình độc thân sống với mẹ già. Là trụ cột lo cho mẹ, cô lại bị ung thư, thời gian ra vào viện xạ trị cũng tương đương với thời gian lên lớp.

Rồi cô Trần Thị Khuyến, giáo viên mầm non cũng mắc căn bệnh ung thư tuyến giáp quái ác phải điều trị theo đợt lâu dài. Cô còn là mẹ đơn thân, một mình nuôi con nhỏ.

Cô giáo Mai Bích Huệ (Trường mầm non 12), hai vợ chồng cùng con nhỏ chen chúc trong căn phòng thuê ở tận Gò Vấp. Chồng cô làm phụ hồ, lúc có việc lúc không, đồng lương của cô là nguồn thu nhập chính trong nhà. Tưởng rằng gia đình họ có thể an vui vời cuộc sống giản dị, tiết kiệm thì cô Huệ lại được phát hiện mắc bệnh ung thư. Giờ cô ở viện nhiều hơn ở nhà.

Khi mọi người mọi nhà đang tất tả những ngày cuối năm cũng là lúc cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Phượng, giáo viên Trường tiểu học Thanh Đa đang nằm ở bệnh viện Ung Bướu chờ mổ u ác buồng trứng. Chồng cô làm thợ điện tại nhà, thu nhập bấp bênh, cuộc sống hai con nhỏ, bố mẹ già cũng trông vào đồng lương của cô.

Phia sau hình ảnh các thầy cô vẫn lên lớp truyền thụ kiến thức cho học trò, hoàn thành các công việc của trường cũng là những mảnh đời chông chênh đầy nước mắt vì nghèo, vì bệnh tật mà ít ai có thể thộ lộ, chia sẻ ra được. Tâm thế của người thầy giúp họ vững vàng, cứng rắn nhưng lại trong sự âm thầm, chịu đựng.

Biết được gia cảnh của các giáo viên mang bệnh hiểm nghèo trên, trong đợt hỗ trợ Tết năm nay cho giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, y tế của Quỹ Nhân Ái báo Dân trí và các nhà tài trợ đã trao tặng 10 suất quà cho giáo viên ở quận Bình Thạnh.

Trong gói quà nghĩa tình này có sản phẩm sữa NutiFood, bột giặt OMO, bột nêm Knorr, nước rửa tay Lifebuoy... đều là những hàng tiêu dùng cần thiết cho cuộc sống. Đặc biệt hơn, phần quà còn có bao lì xì 400.000 đồng của nhà trợ.

Bà Phạm Thị Hồng bộc bạch, Tết năm nay Công đoàn giáo dục quận trao 70 phần quà cho giáo viên, nhân viên khó khăn trong ngành. Trong đó, 10 trường hợp báo Dân trí trao quà Tết là những hoàn cảnh rất khó khăn, họ là trụ cột gia đình nhưng lại mắc bệnh hiểm nghèo. Với họ, món quà của các nhà hảo tâm không chỉ mang giá trị vật chất mà trên hết là sự động viên, chia sẻ tiếp thêm cho các nhà giáo sức mạnh về tinh thần giúp họ chống chọi với bệnh tật.

Trước đó, sáng thứ năm (19/1) chương trình trao 300 suất quà Tết cho cán bộ công nhân viên ngành giáo dục và y tế do Quỹ Nhân Ái tổ chức thực hiện với sự đồng hành của 3 nhãn hàng Omo, Lifebuoy và Knorr (thuộc công ty Unilever) và Sữa Nutifood cũng đã được trao tận tay cho 55 nhân viên, điều dưỡng của bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhà báo Lý Toàn Thắng- Trưởng đại diện VP TPHCM báo điện tử Dân trí trao quà tết cho các nhân viên, điều dưỡng bệnh viện Chợ Rẫy.
Nhà báo Lý Toàn Thắng- Trưởng đại diện VP TPHCM báo điện tử Dân trí trao quà tết cho các nhân viên, điều dưỡng bệnh viện Chợ Rẫy.
Những phần quà đầy ý nghĩa giúp cho các nhân viên, điều dưỡng ấm lòng trong những ngày tết. Trong ảnh, nhà báo Ngô Công Quang cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ chút tình ngày tết với các cán bộ tại bệnh viện Chợ Rẫy.
Những phần quà đầy ý nghĩa giúp cho các nhân viên, điều dưỡng ấm lòng trong những ngày tết. Trong ảnh, nhà báo Ngô Công Quang cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ chút tình ngày tết với các cán bộ tại bệnh viện Chợ Rẫy.
300 suất quà Tết cho cán bộ công nhân viên ngành giáo dục và y tế do Quỹ Nhân Ái tổ chức thực hiện với sự đồng hành của 3 nhãn hàng Omo, Lifebuoy và Knorr (thuộc công ty Unilever) và Sữa Nutifood cũng đã được trao tận tay cho 55 nhân viên, điều dưỡng của bệnh viện Chợ Rẫy.
300 suất quà Tết cho cán bộ công nhân viên ngành giáo dục và y tế do Quỹ Nhân Ái tổ chức thực hiện với sự đồng hành của 3 nhãn hàng Omo, Lifebuoy và Knorr (thuộc công ty Unilever) và Sữa Nutifood cũng đã được trao tận tay cho 55 nhân viên, điều dưỡng của bệnh viện Chợ Rẫy.
Sự sẻ chia đã làm xua tan nỗi mệt nhọc, thay vào đó là những nụ cười hạnh phúc.
Sự sẻ chia đã làm xua tan nỗi mệt nhọc, thay vào đó là những nụ cười hạnh phúc.

Hoài Nam - Lê Phương
Clip: Phạm Nguyễn

Ảnh: Nguyễn Quang