Hà Nam:

Thêm món quà ý nghĩa đến với bé gái bị suy thận giai đoạn cuối

(Dân trí) - Cứ vài tuần, người mẹ khốn khổ lại phải thu xếp công việc, đưa con gái bé bỏng của mình lên bệnh viện Nhi trung ương để khám và kiểm tra sức khỏe chỉ với mong ước còn nước còn tát.

PV Dân trí trở lại gia đình chị Tiêu Thị Chín, ở thôn Cát Nguyên - xã Nguyễn Úy - huyện Kim Bảng, mẹ của bé Nguyễn Thị Thùy Châm, nhân vật trong bài viết: “Xót thương cô bé bị suy thận giai đoạn cuối” để trao số tiền 11.100.000đ do bạn đọc ủng hộ tới bé Châm.

Khi chúng tôi đến, chị Chín đã đưa bé Châm đến bệnh viện Nhi trung ương để khám sức khỏe định kỳ và lấy thuốc cho con về nhà điều trị.

Thêm món quà ý nghĩa đến với bé gái bị suy thận giai đoạn cuối
PV Dân trí trao món quà bạn đọc ủng hộ bé Châm tới anh Tiêu Văn Toàn (em trai chị Chín).

Theo anh Tiêu Văn Toàn, em trai chị Chín cho biết: “Từ ngày về đến nay, da dẻ cháu hồng hào hơn, cháu ăn uống bình thường, nhưng mặt cháu có hiện tượng sưng lên. Mẹ cháu mới đưa cháu đi khám sức khỏe xem có gì tiến triển hơn không. Dạo trước, cháu Châm thường ở với vợ chồng tôi để mẹ cháu đi làm trên khu công nghiệp, nhưng đợt này do cháu bị bệnh nên cháu phải lên ở cùng mẹ để chị ấy tiện chăm sóc con”.

Hàng ngày, chị Chín đi làm việc, cháu Châm khi thì ở nhà một mình, khi thì chị Chín gửi ở hàng xóm bên cạnh. Con bị bệnh nên chị đi làm cũng không được yên tâm. Giờ đây, người mẹ khốn khổ ấy chỉ mong rằng thận của mình tương thích với đứa con tội nghiệp của mình để chị có thể san sẻ sự sống cho con.

Anh Toàn tâm sự: “Hai mẹ con mới đi hôm qua, lên vài ngày kiểm tra xong sức khỏe, lấy thuốc rồi lại về nhà uống và điều trị tại nhà. Thay mặt chị và cháu gái, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã giúp đỡ và ủng hộ mẹ con chị ấy. Vì cuộc sống nên hai mẹ con phải lên Đồng Văn thuê trọ ở để chị ấy đi làm cho gần và có thêm điều kiện chăm con. Tội nghiệp cháu tôi, nó còn quá bé còn chưa biết gì về bệnh tình của mình”.

Duy Tuyên