PV Dân tiếp nhận 10 triệu đồng do anh Thiên (bên phải) - GĐ công ty CP Thuận Thiên tại huyện Quỳ Hợp ủng cháu Đặng Thị Tố Uyên.
Theo đó, số tiền 6.000.000 đồng do bạn đọc báo điện tử Dân trí tuần 2+3 tháng 6 năm 2012 ủng hộ và 10.000.000 đồng do ông Thiên - GĐ Công ty cổ phần Thuận Thiên, xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện miền núi cao Quỳ Hợp, Nghệ An phối hợp với PV Dân trí ủng hộ tới cháu Uyên.
Tại buổi tiếp nhận số tiền, ông Thiên chia sẻ: "Sau khi đọc những dòng về cháu Uyên trên báo điện tử Dân trí thấy hoàn cảnh của cháu thật bi đát và tôi hiểu được rằng, hơn lúc nào hết gia đình chị Lý rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Còn với tôi, món quà nhỏ này chỉ mong góp một chút sức nhỏ trong công cuộc cứu vãn tình thế của cháu Uyên lúc này. Tôi cầu mong cháu Uyên sớm được khỏi bệnh để sau này cháu còn đến trường...".
PV Dân trí trao 6.000.000 đồng do bạn đọc tuần 2+3 tháng 6 ủng hộ cháu Uyên cho anh Cừ.
Sau khi tiếp nhận số tiền trên, PV Dân trí đã trực tiếp trao cho anh Lưu Đình Cừ - người thân của gia đình cháu Uyên. Nhận số tiền trên, anh Lưu Đình Cừ xin chân thành cảm ơn tới doanh nghiệp đã ủng hộ cháu Uyên trong lúc khốn khó này. Cũng theo anh Cừ, hiện hai mẹ con chị Lý và cháu Uyên đang được điều trị tại BV Tim TW và sẽ được các bác sỹ BV Tim tiến hành hội chẩn vào ngày 5/7.
"Hiện cháu Uyên đang được điều trị tại BV Tim TW và ngày 5/7 sẽ được các bác sỹ tiến hành hội chẩn để có phương án, tìm ra giải pháp thuận lợi nhất trong tiến trình mổ tim cho cháu. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu cũng như căn bệnh của cháu Uyên hơi nặng nên rất khó khăn trong việc phẫu thuật...", anh Cừ chia sẻ.
Cũng theo anh Cừ, để thực hiện các ca mổ và điều trị cho cháu Uyên thời điểm này là cần rất nhiều tiền có thể từ 150-200 triệu đồng. Với số tiền đó là quá lớn so với gia đình chị Lý hiện nay thì điều đó là không thể. Cũng may mắn là thời gian qua sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết về cháu Uyên và đã được độc giả khắp nơi ủng hộ khoảng 60 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền trên trong hơn một tháng qua chị Lý đưa cháu đi khám, lấy thuốc và điều trị cũng đã vơi đi rất nhiều.
Nguyễn Duy