Thứ Hai, 28/05/2012 - 23:12

Cần Thơ

Tết thiếu nhi sớm với các bé họ Nhân, trẻ em mồ côi, …

(Dân trí) - Trong ngày (26-27/5), các mẹ Nhân ái Cần Thơ kết hợp với các bạn trẻ từ tâm TP. Hồ Chí Minh đến “ăn tết” và tặng quà cho các bé họ Nhân ở Chùa Long An, các em mồ côi và các bé đang nằm viện tại Bệnh viện Nhi TP. Cần Thơ.

Ngày 26/5, đoàn đến thăm các em ở Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương thuộc thị trấn Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang. Tại đây, trung tâm đang nuôi dưỡng 29 em (là những trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, cha mẹ li hôn, nhà nghèo, …). Trong đó, có 19 em đang ở tại trung tâm, 10 em đang ở bên ngoài theo học tại các trường ĐH, CĐ va Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn TP. Cần Thơ.  

Theo cô Nguyễn Thị Thuận – Kế toán, kiêm bảo mẫu Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương cho biết, mỗi năm trung tâm nhận 30 trẻ em từ 3 tuổi đến 5 tuổi để nuôi (ưu tiên cho các bé mồ côi cha mẹ) và có thể nhận hơn nếu có bé không có nơi nương tựa. Và toàn bộ kinh phí lo cho các bé do 2 tổ chức phi chính phủ của Pháp hỗ trợ kinh phí hoạt động. Riêng 10 em đang ở bên ngoài đi học, mỗi tháng trung tâm cấp 10 kg gạo và 1.000.000 đồng/1 em.

Tết thiếu nhi sớm với các bé họ Nhân, trẻ em mồ côi, …
Các em ở nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương rất vui vì năm nay được "ăn tết" sớm

Sau buổi giao lưu sinh hoạt với các bé đoàn trao tặng 150 kg gạo, sữa, bánh kẹo, … cho Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương, đồng thời đoàn tặng riêng 19 phần quà gồm vở, bút cho các em đang ở trung tâm để năm học mới, BGĐ không cần phải bỏ tiền mua vở, bút cho các em. Riêng bé Dương Văn Nghĩa (3 tuổi) thành viên nhỏ nhất của trung tâm được mẹ Vân tặng riêng bộ đồ chơi.

Chia tay các em ở Nhà nuôi trẻ mồ côi Hướng Dương, đoàn đến thăm các bé họ Nhân ở chùa Long An (quận Cái Răng, TP. Cần Thơ). Tại đây, đoàn dành nhiều thời gian vui chơi với các bé, đặc biệt khi các bé “tiếp cận” với các đồ chơi do các mẹ mang đến, bé nào cũng ôm khư khư, thỏa thích chơi đùa, la hét, …

Sư Diệu Minh cho biết sau khi bé Nhân Trí, Nhân Đức xuất viện đến giờ sức khỏe đã ổn, tuy nhiên nhà chùa đã căn dặn các mẹ nuôi (1 mẹ nuôi và các phật tử - PV) hết sức chú ý đến việc vệ sinh hàng ngày cho các bé. Riêng thức ăn, nước uống phải đảm bảo “ăn chín, uống sôi” để tránh những bệnh đường ruột cho các bé.

Tết thiếu nhi sớm với các bé họ Nhân, trẻ em mồ côi, …
Toàn bộ chi phí quà bánh cho các bé đều do các mẹ, cha đóng góp và vận động cả người thân, đồng nghiệp để lo cái tết đầm ấm cho các bé

Đại diện nhóm anh Cao Văn Tỉnh – kỹ sư công ty tư vấn thiết kế GTVT phía Nam cho biết toàn bộ kinh phí trong chuyến thăm và “ăn tết” với các bé lần này đều do anh em tự thân và vận động đồng nghiệp đóng góp, tất cả anh em đều mong muốn tổ chức một cái tết đầm ấm vui tươi cho các em khi người thân không bên cạnh trong ngày tết của các bé.

Tại đây, đoàn đã gửi tặng sữa, tả, đồ chơi, quần áo, … cho các bé họ nhân ở chùa Long an. Riêng bé Nhân Tâm (ở Hậu Giang) đoàn sẽ gửi quà cho bé Tâm đúng ngày 1/6 – ngày quốc tế thiếu nhi.

Sáng sớm ngày 27/5 đoàn tiếp tục đến thăm các em nhỏ đang nằm điều trị tại bệnh viện nhi thành phố Cần Thơ. Các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đang nằm điều trị ở đây có độ tuổi từ 3 – 10 tuổi đa số mắc các chứng bệnh về đường hô hấp, đường ruột, … với những bệnh lý này thời gian điều trị ít nhất cũng 1 tuần lễ.

Tết thiếu nhi sớm với các bé họ Nhân, trẻ em mồ côi, …
Mẹ Vân thăm và tặng quà cho các bé đang nằm điều trị tại bệnh viện nhi TP. Cần Thơ

Chị Nguyễn Thị Lan – quê ở Hậu Giang đang nuôi đứa con gái mới 6 tuổi bị rối loạn tiêu hóa bùi ngùi cho biết: “Tết thiếu nhi năm rồi, bé tham gia múa hát với các em ở phường rất vui. Năm nay cháu nó biết sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi mà chưa được xuất viện nên cháu buồn lắm. Ngày nào cháu cũng hỏi khi nào bác sĩ mới cho về, cháu nó mong về nhà để về “ăn tết” với các bạn của nó nhiều lắm!”

Sau khi thăm hỏi các bé, đoàn cùng với các y tá, bác sĩ bệnh viên nhi TP. Cần Thơ trao tặng 100 phần quà cho các bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. “Tuy phần quà không có ý nghĩa về mặt vật chất nhưng đoàn rất mong tạo được niềm vui cho các bé phải nằm viện trong ngày tết của các em. Cầu chúc các em sớm hết bệnh về lại với người thân!” Chị Phụng – đại diện hội cha mẹ Nhân ái ở Cần Thơ chia sẻ.

Được biết sau khi chia tay với các bé ở bệnh viện Nhi, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 3 đứa con của gia đình anh Thạch Phước (huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ). Tại đây đoàn đã gửi tặng 3 bộ sách, quần áo, bánh sữa và 500.000 đồng cho gia đình anh Phước.

 Ngô Nguyễn

Tết thiếu nhi sớm với các bé họ Nhân, trẻ em mồ côi, … (Dân trí) - Trong ngày (26-27/5), các mẹ Nhân ái Cần Thơ kết hợp với các bạn trẻ từ tâm TP. Hồ Chí Minh đến “ăn tết” và tặng quà cho các bé họ Nhân ở Chùa Long An, các em mồ côi và các bé đang nằm viện tại Bệnh viện Nhi TP. Cần Thơ. Tết thiếu nhi sớm với các bé họ Nhân, trẻ em mồ côi, …
6 10 3505
Tết thiếu nhi sớm với các bé họ Nhân, trẻ em mồ côi, … Tết thiếu nhi sớm với các bé họ Nhân, trẻ em mồ côi, … 10 6 3505