Mã số 1628:

Sự sống mong manh của cả gia đình vụ cháy phòng trọ

(Dân trí) - Đang chìm sâu trong giấc ngủ, cả gia đình bị ngọn lửa bùng lên thiêu sống. Đối mặt với tình trạng sốc bỏng, sốc nhiễm trùng giữa cảnh nghèo khó, 5 con người khốn khổ đứng trước nguy cơ có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

“Làm sao để cứu chúng bây giờ, đứa nào cũng cháy đen cả rồi. Sao ông trời nỡ đày đọa con cháu tôi thế này…” Cụ Hồ Thị Diện (78 tuổi) lẩm bẩm rồi nghẹn ngào lấy tay áo quệt vội hai hàng nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má đã nhăn nheo vì thời gian. Hai ngày qua, người mẹ, người bà ấy đã không một lần ngã lưng, chợp mắt. Cụ cứ ngồi thẫn thờ ngoài hành lang của khoa bệnh, thi thoảng cụ lại bám lấy song cửa nhìn vào khu săn sóc đặc biệt, nơi gia đình người con đang phải giành giật từng hơi thở với thần chết.

Người mẹ già đang héo mòn chờ tin con cháu

Người mẹ già đang héo mòn chờ tin con cháu

Vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào lúc 4 giờ sáng 3/12 khi vợ chồng anh Nguyễn Đức Nam (40 tuổi), chị Đỗ Thị Hồng Tuyết (39 tuổi) và 2 cô con gái Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (16 tuổi); Nguyễn Ngọc Tuyết Như (15 tuổi) cùng người cháu ruột của chị Tuyết là Đỗ Thị Kim Ngân (17 tuổi) đang chìm sâu trong giấc ngủ. Lửa phựt lên lúc cánh cửa bị khóa trái, cả 5 con người lăn lộn kêu cứu trong tuyệt vọng. Khi người dân phá được cửa vào trong thì họ gần như đã lịm đi dưới sàn nhà.

BS Lê Nguyễn Diên Minh, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: “Cả 5 bệnh nhân đều bị bỏng rất nặng nhiều vùng trên cơ thể. Nhưng nguy hiểm hơn là tình trạng bỏng đường hô hấp, ngộ độc khí Co (cacbon mônôxít) do hít phải lửa và khói bụi. Các bệnh nhân đang trong tình trạng sốc bỏng và sẽ phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng. Việc điều trị còn rất lâu dài chi phí ước tính mỗi ngày của 1 bệnh nhân phải tiêu tốn khoảng 7 triệu đồng. Hiện bệnh nhân đang trong tình trạng nặng, tiên lượng rất dè dặt.  

Cả gia đình họ bị bỏng hô hấp nên việc điều trị rất khó khăn

Cả gia đình họ bị bỏng hô hấp nên việc điều trị rất khó khăn

Tai họa ập đến với gia đình người con khiến cụ Diện chết lặng. Không đau đớn sao được bởi hàng chục năm qua, cụ đã tận tâm chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ cho hết con rồi đến cháu. Nhưng họ mới chỉ rời khỏi nhà có 2 ngày thì thảm kịch đã xảy ra. “Giá mà căn nhà của vợ chồng tôi có thể rộng thêm chút nữa thì có lẽ chúng đã không phải dọn ra phòng trọ để phải chịu cảnh tang thương thế này.”

Tiếp lời mẹ, chị Nguyễn Thị Tâm chia sẻ: “Căn nhà cấp 4 đã cũ nát của gia đình tôi chỉ rộng hơn 30m2 nhưng chị em đều nghèo khổ nên 12 người phải chen chúc sống cùng bố mẹ già. Mới đây, bé Kim Ngân là cháu ruột của cô Tuyết từ quê vào xin ở cùng. Thấy cảnh chật chội, bất tiện nên sau khi bàn với bố mẹ, cậu Nam quyết định ra ngoài ở trọ.”

Nguyên nhân vụ tai nạn đến nay vẫn chưa được làm rõ

Nguyên nhân vụ tai nạn đến nay vẫn chưa được làm rõ

Được biết, các con của bà Diện đều không có công việc ổn định, hầu hết chị em trong nhà sống nhờ vào bán hàng rong trên vỉa hè. Nhiều năm qua chiếc xe bán bánh xèo là cần câu cơm của gia đình anh Nam. Mỗi ngày chỉ kiếm được khoảng 200 nghìn đồng nhưng họ vẫn tận tình phụng dưỡng cha mẹ già và cố gắng cho hai con đến trường. Thấu hiểu nỗi khổ của mẹ cha nên hai cô con gái luôn chăm chỉ học hành, dù không có điều kiện được học thêm như các bạn, nhưng năm nào bé Tuyết Nhi và Tuyết Như cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Người phụ nữ đang chịu chung nỗi đau với gì đình cụ Diện là chị Lê Thị Hạnh (44 tuổi, quê Ninh Thuận, mẹ bệnh nhân Kim Ngân). Chồng bị tật nguyền liệt hai chân không thể lao động, một mình chị phải gồng mình lo cho 5 đứa con. Khoảng 10 ngày trước chị cho con gái lớn vào TPHCM tìm việc làm với hy vọng phụ giúp một phần kinh tế nuôi các em ăn học. Song Kim Ngân chưa đến tuổi lao động, lang thang tìm việc khắp nơi nhưng chẳng ai nhận. Không nỡ nhìn cảnh đứa cháu phải tay trắng về quê, chị Tuyết đã gọi Ngân về sống cùng và phụ bán bánh xèo với hai vợ chồng.

Tiên lượng sự sống của cả gia đình họ rất dè dặt

Tiên lượng sự sống của cả gia đình họ rất dè dặt

Cô con gái đi làm chưa kịp gửi đồng nào về thì người mẹ nghèo chết lặng khi hay tin con đang nguy kịch vì bị bỏng do cháy nhà. Chạy khắp nơi vay được gần 2 triệu đồng, chị Hạnh vội vã khăn gói vào bên con. “Mỗi lần tôi vào thăm bệnh, nước mắt nó lại trào ra, nó muốn nói điều gì đó nhưng chỉ thều thào không thành tiếng. Nếu nó có mệnh hệ gì làm sao tôi sống được.” Chị Hạnh gạt nước mắt.

Mới nằm viện ít ngày nhưng số tiền điều trị của cả 5 bênh nhân đã tốn hơn 100 triệu đồng. Ngoài bé Tuyết Nhi và Tuyết Như có bảo hiểm học sinh, 3 bệnh nhân còn lại không có bảo hiểm y tế. Bệnh viện đã nhiều lần yêu cầu đóng viện phí nhưng gia đình cụ Diện mới chỉ vay nóng và đóng được 5 triệu đồng. Số tiền gần 2 triệu chị Hạnh mượn được cũng chẳng thấm vào đâu so với khoản chi phí điều trị mỗi ngày của con. Chị Tâm nghẹn ngào: “Chúng tôi đã gõ cửa khắp nơi, nhưng không có tài sản gì để thế chấp nên đến đâu họ cũng lắc đầu. Gia đình đang tính đến việc phải đưa em và các cháu về lo hậu sự, nhưng nếu mang về thì tiền đâu mà làm ma chay cho chúng.”
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 1628: Anh Nguyễn Đức Nam, khoa Bỏng và Phẫu thuật Tạo hình, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.

Hoặc: Cụ Hồ Thị Diện (mẹ anh Nam) số 11/8 đường Hồ Xuân Hương, phường 14, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Điện thoại: 01686.339.382

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email:quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 045 100 194 4487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoảnUSD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn