1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2865:

Sự sống mong manh của bé gái Ê đê có chiếc đầu to gấp 4 người bình thường

(Dân trí) - Mỗi ngày trôi qua, chứng kiến đầu của con gái mình trương phình lên chỉ sợ đến lúc nổ tung ra vợ chồng chị H’Met chỉ biết ôm con khóc thầm bởi do gia cảnh quá nghèo khổ nên việc đưa con đi chữa bệnh là một ước mơ xa xỉ bấy lâu nay.

Chúng tôi tìm về Buôn Knia 4, xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) để gặp gỡ gia đình chị H’Met Ê ban (26 tuổi). Trong căn nhà cấp 4 đã cũ, xen giữa tiếng trẻ con khóc rên rấm rứt từng cơn là tiếng ho sù sụ của người già.

Bé HXíu Ê ban mắc chứng não úng thủy nặng
Bé H'Xíu Ê ban mắc chứng não úng thủy nặng

Phía trong hình ảnh người bà đã luống tuổi đang vỗ về cho người cháu gái bị não úng thủy nặng với chiếc đầu to gấp 4 so với người bình thường đang quằn quại vì bệnh tật. Thấy khách tới hỏi thăm về gia đình, người bà đã qua nhà hàng xóm nhờ điện thoại gọi cho chị H’Met về tiếp khách, bởi bà là người đồng bào dân tộc Ê đê không nói được tiếng Kinh.

Khoảng 10 phút sau cuộc điện thoại, chị H’Met chạy vội về nhà, chị cho biết chị cùng chồng đang đi hái hồ tiêu thuê cho người khác, nhận được điện thoại chị mới quay về còn chồng vẫn tiếp tục ở lại làm việc.

Đầu của bé to gấp 4 người bình thường và đang bị sưng mủ phần đỉnh đầu
Đầu của bé to gấp 4 người bình thường và đang bị sưng mủ phần đỉnh đầu

Được chúng tôi hỏi chuyện về bé H’Xíu Ê ban (3 tuổi) chị H’Met nghẹn ngào cho biết, khi chị sinh bé H’Xíu ra ban đầu bé vẫn khỏe mạnh bình thường nhưng chỉ một thời gian ngắn sau chị phát hiện đầu bé bắt đầu lớn dần lên bất thường và bé cũng không có những biểu hiện, hoạt động như những đứa trẻ bình thường khác. Lúc đó, vợ chồng chị bế bé đi bệnh viện thì nhận được hung tin, bé H’Xíu mắc chứng bệnh não úng thủy.

Nằm bệnh viện được một thời gian, do tiền không có để tiếp tục chuỗi chữa trị nên vợ chồng anh chị đành lủi thủi ôm con về. Từ đó đến nay, căn bệnh của bé H’Xíu đã nặng lại càng nặng thêm, chiếc đầu của cô bé mỗi ngày cứ trương phình lên khiến bé đau đớn vô cùng. “Tôi sợ đến ngày đầu của con tôi sẽ bị nổ ra mất nhưng chúng tôi không biết làm sao để cứu con được cả. Giờ mỗi ngày vợ chồng tôi làm thuê đôi lúc cũng không đủ tiền mua cháo, mua sữa cho con chứ không dám nghĩ tới việc đi viện”, chị H’Met nghẹn ngào.

Cũng theo chị H’Met, vợ chồng chị lấy nhau trong cảnh nghèo khó, cả hai không có lấy một tấc đất làm tài sản, nhà cửa cũng không có để ở nên được ông bà ngoại (ông ngoại chị H’Met bị mù) thương tình cho về ở chung. Cứ vậy, mỗi ngày vợ chồng chị đều đi làm thuê từ công việc hái cà phê, hái tiêu, cắt cỏ, phụ hồ… để kiếm tiền mưu sinh qua ngày và có chút điều kiện chăm sóc ông bà ngoại đã già yếu.

Chị HMet ngoài việc chăm con bệnh còn lo cho ông ngoại bị mù
Chị H'Met ngoài việc chăm con bệnh còn lo cho ông ngoại bị mù

Do quá nghèo khổ nên việc lo dinh dưỡng cho bé H’Xiu cũng không được chu đáo khiến cơ thể bé teo tóp nhưng phần đầu thì to phình ra, còn mắt bé vì vậy cũng bị kéo lệch lên trông rất đáng thương. “Con gái bị mọc khối u lớn ở đỉnh đầu, vết thương mỗi ngày càng to và loang ra rỉ mủ, vừa rồi vợ chồng tôi cũng chắt bóp được ít tiền định bụng đưa con bé đi viện nhưng chưa kịp đi thì ông ngoại ốm nặng phải lo thuốc cho ông trước thành ra giờ cũng hết sạch tiền. Nay tiền mua sữa cho cháu dùng cũng không đủ nên sức khỏe tôi giảm sút đi nhiều lắm”, chị H’Met nói.

Trong lá đơn xin giúp đỡ, chị H’Met cũng mong sẽ được giúp cho bé H’Xíu có chi phí mua cháo, sữa hằng ngày còn việc đưa cháu đi chữa trị chị chưa bao giờ dám mơ tới. Chị H’Met cũng chia sẻ, vì bệnh tật mà ban đêm H’Xíu rất khó để ngủ, mỗi cơn đau ập đến là con gái chị lại khóc òa, nhiều đêm vợ chồng chị thức trắng chăm con. Tới sáng hôm sau, dù người mệt mỏi, rã rời nhưng vợ chồng vẫn bảo nhau đi làm thuê vì nghĩ đến ngày nay chưa có tiền mua thức ăn cho gia đình, mua sữa cho con.

Sức khỏe của HXíu giảm sút nghiêm trọng khi dinh dưỡng hàng ngày cho bé rất hạn chế vì gia đình khó khăn
Sức khỏe của H'Xíu giảm sút nghiêm trọng khi dinh dưỡng hàng ngày cho bé rất hạn chế vì gia đình khó khăn

Xen giữa cuộc trò chuyện với chúng tôi là tiếng khóc rên từng hồi của bé H’Xíu, tay chân bé níu chặt lấy bất cứ vật gì khi bị đau đớn. Thấy con khóc, chị H’Met lại vội chạy tới bế con vỗ về rồi nói nhỏ để an ủi con “Xíu ngoan đừng khóc nữa cho mẹ đi làm mẹ mua sữa về cho Xíu, ngoan nha con…!”

Ông Nguyễn Hữu Hùng – Phó Chủ tịch UBND xã Ea Bar, cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình chị H’Met Êban là đặc biệt khó khăn của xã, phía chính quyền địa phương cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên và đưa hộ chị vào diện được nhận hỗ trợ theo quy định. Tuy nhiên, kinh phí để gia đình chị chạy chữa bệnh cho con cái là rất lớn nên rất cần được sự chung tay của cả cộng đồng lên tiếng, giúp đỡ”.

Thương con chị HMet chỉ biết đi làm thuê nuôi còn hằng ngày và chưa dám mơ đến việc đưa con đi viện
Thương con chị H'Met chỉ biết đi làm thuê nuôi còn hằng ngày và chưa dám mơ đến việc đưa con đi viện

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2865: Chị H’Met Ê ban, ở buôn Knia 4, xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

SĐT: 0165.439.1742

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Thúy Diễm