Mã số 614:

“Ráng sống cùng bệnh thôi con, nhà đâu còn gì để bán nữa”

(Dân trí) – Chồng bị ung thư não vừa phẫu thuật xong, con gái đứa bé thì viêm cầu thận, đứa lớn thì suy thận cấp 5 năm sống chung với máy chạy thận khiến kinh tế kệt quệ, gia đình rơi vào cảnh bần cùng túng thiếu đủ bề.

Đó là hoàn cảnh em Nguyễn Thị Hoàn (22 tuổi) trú tại xóm 7, Xuân Phổ, Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Lần theo địa chỉ của lá thư cầu cứu, chúng tôi tìm đến nhà đúng lúc 11 giờ trưa chị Phạm Thị Quy (mẹ em Hoàn) vừa đi mua ít gạo về vội vàng thổi cơm. Chị tranh thủ tâm sự với chúng tôi như trút bỏ bao phiền muộn khó khăn vất vả đang đè nặng trên đôi vai gầy.
 
“Ráng sống cùng bệnh thôi con, nhà đâu còn gì để bán nữa”
Em Hoàn sống chung với cổ máy thận suốt 5 năm trời đằng đẵng

Chị Phạm Thị Quy kết duyên với anh Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1957) người cùng quê gia cảnh đều khó khăn, thấu hiểu được hoàn cảnh nên hai vợ chồng luôn động viên nhau cố làm lụng để vượt quá cái nghèo, cái khổ đeo bám bấy lâu nay. Tưởng chừng như cuộc sống gia đình hạnh phúc êm ấm, con cái ngoan hiền thế là mừng, nhưng không ngờ bất hạnh cứ liên tiếp giáng xuống khiến kinh tế kiệt quệ. Gia đình rơi vào cảnh bần cùng trong nhà không còn vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc ti vi rao bán lần thứ 3 mà không ai mua.

Đầu năm 2007, anh Lộc bị u não chèn thần kinh thị lực, căn bệnh quái ác ngày đêm hành hạ từng cơn đau quằn quại, để cứu chồng những gì có thể bán được chị đã bán hết để chữa bệnh cho chồng. Tưởng sau khi khỏi bệnh anh về làm thuê, làm mướn trả nợ nuôi con nhưng từ khi phẫu thuật đến nay đã hơn 5 năm đôi mắt cứ mờ dần đi không làm được gì, hiện giờ anh chỉ quanh quẩn giúp chị làm lặt vặt trong nhà chứ  không làm được công việc nặng – chị Quy cho biết.
 
“Ráng sống cùng bệnh thôi con, nhà đâu còn gì để bán nữa”
Trung bình mỗi tháng có hàng trăm thùng huyết Thanh và nước lọc thận bỏ chật cứng nhà

Hết bố rồi lại con, đứa con gái thứ 3 của chị Nguyễn Thị Hoàn bị suy thận cấp, dù mới 22 tuổi đầu mà sống chung với máy lọc thận suốt 5 năm trời. Từ lúc phát bệnh đến nay đã tiêu tốn hết hàng trăm triệu đồng mà bệnh tình ngày càng nặng, cơ thể em suy yếu dần. Khi tôi vô tình hỏi Hoàn từ khi biết căn bệnh quái ác này em có buồn không, Hoàn cười gượng nói, với căn bệnh chạy thận, chỉ sống được vài ba năm thì càng phải sống hết mình. Bây giờ, em không có thời gian để buồn, cuộc sống thật đẹp và thật đáng sống, em sống nhanh, sống gấp như thể ngày mai không còn được sống.

Câu nói của Hoàn khiến người mẹ dường như ngã quỵ, trời đất như sụp đổ, đầu óc chị choáng váng quay cuồng. Giờ biết lấy tiền đâu để cứu con đây, một mình chị đi làm thuê làm mướn chắt bóp được ít tiền thì mua thuốc thang. Hôm trước đi bệnh viện hỏi chi phí thay thận cho cháu thì bác sỹ nói hết khoảng 200 triệu mới thay được thận, chị Quy đã rơi vào bế tắc, không biết làm cách nào để cứu con. Trong gia đình ai cũng muốn chia sẻ một phần thân thể của mình mong cứu được con, cứu em, cứu chị thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhưng với món tiền chi phí thay thận lớn như vậy đối với chị quả là một thách thức, những người có thể vay anh chị cũng đã vay hết rồi mà số tiền vẫn không đủ chữa bệnh cho con. 
 
“Ráng sống cùng bệnh thôi con, nhà đâu còn gì để bán nữa”
Nước mắt người mẹ gầy gò ốm yếu chờ chực trên hai gò má vì thương con

Thứ duy nhất mà chị  còn có thể nghĩ tới nữa là căn nhà đang ở, nhưng hiện cũng chưa có sổ đỏ, thì chồng con chỉ còn nước sống chung cùng bệnh tật.

Đau đớn thay, đứa con út Nguyễn Thị Thúy Hiền (7 tuổi) cũng bị viêm cầu thận mà vay không ra tiền để chữa trị cho cháu, bác sỹ bảo bệnh này không kịp thời chữa trị, sau này sẽ bị viêm thận cấp. Biết là thế nhưng tất cả đều vô vọng vì hai bàn tay trắng, bữa ăn hàng ngày cũng bữa đói, bữa no thì lấy đâu ra số tiền lớn như vậy.

Trong một gia đình có 7 người mà ba người thì bệnh tật quanh năm, bản thân chị sức khỏe cũng yếu dần, ngoài 4 sào ruộng ra hàng ngày chị cũng chạy vạy làm thuê làm mướn kiếm thêm tiền mua thuốc cho con, người con gái thứ 4 giờ cũng đi ở giúp việc để kiếm tiền chữa bệnh cho chị.

Trước tình cảnh gia đình chị Quy, chỉ biết trông chờ những nhà hảo tâm rủ lòng thương cứu em Hoàn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Rời khỏi căn nhà của gia đình chị Quý, chúng tôi không khỏi xót xa nghĩ về những phận người héo hon gầy mòn vì bệnh tật.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Em Nguyễn Thị Hoàn ở xóm 7, xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, (tỉnh Hà Tĩnh)
 
ĐT: 01675. 190.276

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 045 100 194 4487 
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank: 
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank: 
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 10 201 0000 220 639 
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí 
Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269 

 

Xuân Bắc – Văn Dũng