Thanh Hóa:

Quỹ Nhân ái hỗ trợ nóng 5 triệu đồng, 100kg gạo tới “Cô bé 11 tuổi nuôi 5 em nhỏ ăn học”

(Dân trí) - Sáng ngày 13/4, PV Dân trí đã đến trường THCS Mường Lý trao số tiền 5 triệu đồng cùng với 100 kg gạo cho em Sùng Thị Dợ và 5 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt trong bài viết “Cô bé 11 tuổi nuôi 5 em nhỏ ăn học”.

Ngay sau khi bài viết về hoàn cảnh của em Sùng Thị Dợ được đăng tải, Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Giám đốc Quỹ Nhân ái, Tổng Biên tập báo Dân trí đã quyết định trích 5 triệu đồng tiền mặt cùng 100 kg gạo để hỗ trợ ban đầu tới trường hợp các cháu có hoàn cảnh khó khăn được đề cập tới trong bài viết.

Hai chị em Dợ đi lấy củi về.
Hai chị em Dợ đi lấy củi về.

Sau hơn một ngày vượt quãng đường hơn 200 km từ thành phố Thanh Hóa lên đến trung tâm huyện Mường Lát, rồi từ trung tâm huyện phải đi hơn 30km, chúng tôi đã có mặt tại xã Mường Lý.

Khi phóng viên Dân trí đến trao quà thì em Dợ cùng hai em nhỏ của mình vừa mới đi lấy củi về để chuẩn bị bữa trưa. Gặp lại phóng viên em Dợ vô cùng vui mừng và chia sẻ, trong những ngày qua có rất nhiều bạn đọc quan tâm và động viên tới hoàn cảnh của mình.

Em Dợ tâm sự: “Những ngày qua chị em em rất vui khi có được nhiều bạn đọc báo Dân trí chia sẻ. Em được nhiều người hỏi thăm và cho quà, em thấy vui lắm, em sẽ cố gắng để học tập nhiều hơn nữa”.

Trong túp lều ngày cuối tuần chỉ còn em Dợ và hai em ruột của mình ở lại. Hai cháu nhỏ cùng với một em của Dợ đã được anh trai ra đón về nghỉ cuối tuần vào chiều hôm qua. Khi chúng tôi đến có phụ huynh của em Dợ là ông Sùng Seo Páo, biết tin Quỹ Nhân ái hỗ trợ tiền và gạo cho con mình ông Páo vô cùng xúc động.

Thầy giáo Mai Văn Dũng, trao số tiền 5 triệu đồng cùng với 100kg gạo tới em Dợ và phụ huynh.
Thầy giáo Mai Văn Dũng, trao số tiền 5 triệu đồng cùng với 100kg gạo tới em Dợ và phụ huynh.

“Hoàn cảnh gia đình khó khăn, được sự giúp đỡ của quý báo tôi không biết nói gì hơn. Cảm ơn quý báo nhiều lắm. Gia đình xin hứa sẽ để dành số tiền mà quý báo giúp đỡ để cháu Dợ đi học. Gia đình sẽ cho cháu Dợ theo học để gắng học lấy chữ, không phải đi làm nương như tôi và mấy anh chị của nó”.

Những ngày này, mấy chị em của Dợ cũng đang phải chịu khó khăn khi số gạo và tiền tiêu đã hết. Đi kiếm củi về, ba chị em ăn trưa đạm bạc chỉ có vài chiếc bánh mì cho qua bữa. Ba chị em đang chờ gia đình mang tiền và gạo ra để lấy cái ăn trong những ngày qua. Nhận được số tiền 5 triệu đồng cùng 100kg gạo khiến em Dợ vô cùng vui mừng.

Phụ huynh, em Dợ và các em mình vui mừng nhận quà từ Quỹ nhân ái.
Phụ huynh, em Dợ và các em mình vui mừng nhận quà từ Quỹ nhân ái.

“Sáng nay bố em ra mà không có gạo mang ra, chỉ có 20 nghìn đưa cho 3 chị em lấy tiền mua gạo, mua thức ăn thôi. Em vui lắm, từ nay chị em không lo bị đói nữa rồi”.

Thầy giáo Mai Văn Dũng, Hiệu trưởng trường THCS Mường Lý chia sẻ: “Thay mặt cho nhà trường và gia đình em Dợ, tôi xin được gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí, Quỹ tấm lòng nhân ái đã giúp đỡ đến hoàn cảnh của em Dợ. Nhà trường sẽ kết hợp cùng với gia đình để số tiền và gạo trên cho em Dợ sử dụng hợ lý phục vụ tốt nhất cho công việc học tập của mình”.

Thái Bá - Duy Tuyên