Thứ Hai, 18/06/2012 - 08:09
Quỹ Nhân ái hỗ trợ 5 triệu đồng đến với bé thơ 3 năm trời không biết khóc
(Dân trí) - Sau bài báo “Cậu bé 3 năm trời không biết khóc”, Tổng Biên tập Báo Dân trí đã quyết định trao gấp số tiền 5 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái đến gia đình chị Xa Thị Chắc và anh Lò Văn Thế để san sẻ bớt những khó khăn ban đầu.
>> Cậu bé 3 năm trời không biết khóc
Gặp anh chị tại khoa tim mạch của bệnh viện Nhi TW, tôi cảm nhận rõ nỗi lo lắng hằn sâu trên khuôn mặt của người cha người mẹ ấy. Chị Chắc vừa bế ẵm con vừa lấy khăn ấm lau người cho thằng bé với đôi mắt đỏ hoe lúc nào cũng trực khóc. Đứng ở phía ngoài cửa anh Thế cũng không phút giây nào được yên lòng cứ đi đi lại lại rồi lại ngoảnh vào nhìn con. Thằng bé nằm gọn trong lòng mẹ với dáng vẻ mệt mỏi trông thật tội nghiệp đáng thương. Đôi mắt tròn xoe em ngước nhìn mọi vật rồi lại nhìn mẹ nhưng tuyệt nhiên không một tiếng nói cười.
Bé Lực đáng thương gầy còm với cơ thể chưa đầy 7kg
Sinh ra bé Lò Tuấn Lực đã không may mắc bệnh tim, tuy nhiên vì không có tiền nên cả hai anh chị cứ lần khất mãi việc cho con xuống viện khám. Đã 3 tuổi nhưng Lực không thể nói, không thể cười và cũng không thể tự đi lại được, cả cơ thể yếu ớt mong manh như cành củi nhỏ ấy chỉ nặng chưa đầy 7kg. Vì em bé quá lại chỉ biết nằm lặng yên thành ra tôi cứ tưởng tượng chị Chắc đang ẵm một con búp bê gầy ốm.
Tuy nhiên chị Chắc cho hay: “Cháu không nói không cười được nhưng cháu hiểu những gì tôi nói đấy cô ạ” Vì thế khi được mẹ nói “Bắt tay cô nào” là thằng bé giơ bàn tay bé tí xíu ra nắm lấy đôi bàn tay của tôi chợt thấy cảm giác yêu thương muốn được che chở cho cái hình hài bé bỏng ấy. Đôi mắt em lại ngước lên nhìn…trong vắt tồi tội của thân phận em bé nhà nghèo mắc bệnh mà không có tiền đi chữa.
Qua cuộc trò chuyện với anh Thế tôi cũng được biết thứ 6 (ngày 15/6) Lực có lịch mổ nhưng do em bị sốt quá cao nên các bác sĩ đành phải hoãn lại. Hiện tại tình trạng sốt của Lực vẫn kéo dài (em sốt hơn 39 độ) vì thế anh chị vô cùng lo lắng. Ôm cái thân hình nóng hôi hổi của con, chị Chắc xót lòng than “Nhanh khỏi ốm còn chữa bệnh về với bố mẹ chứ con…nhìn con thế này mẹ sống sao nổi đây” khiến những người có mặt cũng không cầm được nước mắt.
Chị Chắc nhận 5 000.000 đồng từ quỹ Nhân Ái
Trong dịp này chúng tôi gửi đến anh chị số tiền 5 000.000 đồng được trích ra từ Quỹ Nhân Ái Báo điện tử Dân trí với mong muốn được san xẻ bớt những vất vả ban đầu cùng với gia đình. Nhận món quà, anh Thế xúc động gửi lời cám ơn chân thành đến quý báo và nhiều bạn đọc gần xa đã quan tâm gọi điện, động viên để cháu chữa khỏi bệnh sớm.
Thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của bé Lò Văn Lực để thông báo đến bạn đọc
Phạm Oanh