Quỹ Nhân ái đến với bé sinh non sống sót diệu kỳ

(Dân trí) – Ngay sau khi Dân trí đăng tải bài viết Cậu bé sinh non 700gr sống sót diệu kỳ, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí đã quyết định trích nóng Quỹ Nhân ái số tiền 5 triệu đồng, hỗ trợ hai mẹ con bé về chi phí điều trị.

Chiều 10/4, khi chúng tôi vào trao quà cho bé Lê Duy Bin, bé đã được ra khỏi lồng kính, nằm giường bệnh thường tại khoa sơ sinh. Bé cũng đã ăn uống tốt hơn, không còn phải ăn qua xông mà được bú bình. “Một ngày, bé ăn được 8 bữa, mỗi bữa đến 60ml sữa”, chị Vũ Thị Thảo, mẹ bé Bin vui mừng thông báo.
 
Quỹ Nhân ái đến với bé sinh non sống sót diệu kỳ
Bác sĩ Nguyễn Thành Nam đại diện khoa Nhi trao số tiền 5.000.000 đồng từ Quỹ Nhân ái (Báo Dân trí) cho bé Lê Duy Bin.


Bế con trên tay, dù còn ngượng, nhưng gương mặt, ánh mắt chị Thảo đã ánh lên niềm vui, sự tin tưởng về tương lai tốt đẹp, bởi mẹ con chị nhận được rất nhiều tình cảm, sự quan tâm của các y, bác sĩ và độc giả báo Dân trí.
 
“Nhiều người tranh thủ giờ nghỉ trưa chạy vội vào bệnh viện thăm bé. Người thì cho bé hộp sữa, bịch bỉm, người lại giúp đỡ hai mẹ con về tiền bạc. Sau hai ngày, bé đã nhận được sự giúp đỡ tại chỗ hơn 10 triệu đồng”. Khi phóng viên trao số tiền 5.000.000 đồng từ Quỹ Nhân ái, báo Dân trí, chị Thảo rất xúc động. “Nhờ có báo Dân trí, mọi người biết đến hoàn cảnh khốn khó của hai mẹ con. Số tiền này, em sẽ để dành chi trả viện phí, để dành chăm sóc con. Còn khi về nhà, em cũng sẽ cố gắng làm thêm thắt việc gì đó phù hợp với tình trạng sức khỏe để có thể lo cho con”, chị Thảo nói.
 
Bé đã không còn phải nằm trong lồng kính.
Bé đã không còn phải nằm trong lồng kính.

Bé đã không còn phải nằm trong lồng kính.

Chị Thảo đã có niềm tin về tương lai tốt đẹp hơn, khi nhận được tình cảm yêu thương, sự chăm sóc của các y, bác sĩ, độc giả giàu lòng hảo tâm của báo Dân trí.
Bác sĩ Nguyễn Thành Nam (Khoa Nhi, BV Bạch Mai) cho biết, hiện tại bé Bin hoàn toàn khỏe mạnh, cân nặng đạt gần 2kg. Bé cũng đã được chuyển ra khỏi phòng sơ sinh, sang phòng thường để mẹ tập chăm sóc con trước khi bé xuất viện.
 
Bài và ảnh: Hồng Hải