Thứ Năm, 14/06/2012 - 07:12

Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng đến gia đình bác Kiểm

(Dân trí) - Sau bài báo “Mẹ và con sống bằng 10 nghìn đồng”, PV đã trở về ở xóm Đình Thượng, để trao gấp 5 triệu đồng đến hai mẹ con bác Trương Thị Kiểm từ sự hỗ trợ của Quỹ Khuyến học Việt Nam
 >> Mẹ và con sống bằng 10 nghìn đồng

Khi chúng tôi đến hai mẹ con bác Kiểm đang trong bữa cơm trưa với mâm cơm đạm bạc chỉ có món bí đỏ luộc và bát nước mắm ấy vậy mà vẫn ăm ắp tiếng cười. Bé Luyến phấn khởi ăn ngon lành và còn khoe với chúng tôi “bí này là em trồng đấy chị ạ, em đi học thỉnh thoảng mẹ ở nhà ra vườn tưới nước cho em. Cả dây bí có mấy quả liền, hai mẹ con em ăn cũng phải 1 tuần mới hết chị ạ”. Nói rồi hai mẹ con lại vui vẻ nói cười như từ lâu đã quá quen thuộc với cảnh thiếu thốn nên không một lời kêu than, trách móc.

Mọi sinh hoạt của mình bác Kiểm đều tự mình làm hết
Mọi sinh hoạt của mình bác Kiểm đều tự mình làm hết

Bác Kiểm tâm sự: “Số phận tôi cũng may có cháu Luyến chứ không tôi chắc không sống được đến bây giờ đâu cô ạ. Hàng ngày ngoài việc đi học ra cháu đảm đương tất cả mọi công việc trong nhà từ nấu cơm, giặt giũ đến trống cấy một số cây ngoài vườn để lấy cái ăn. Nhiều lúc nhìn mấy đứa trẻ hàng xóm rồi lại nghĩ đến con mình tôi cũng xót lắm nhưng mỗi người một số phận nên không dám trách ai cả”. Sắp tới bé Luyến sẽ thi vào lớp 10 nhưng thương mẹ không có tiền cho đi học nên em có dự định xin đi làm may ở một tiệm gần nhà. Thương con không muốn con bỏ dở học hành nhưng lực bất tòng tâm, là người khuyết tật nên bác không thể kiếm được nhiều tiền cho con đi học thành ra chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.

Cuộc sống của hai mẹ con hết sức khó khăn khi hàng tháng chỉ trông chờ vào khoản trợ cấp 180.000 đồng của nhà nước cùng với số tiền 150.000 đồng từ việc bán nón nên từ gạo, mắm muối mì chính …dùng cho sinh hoạt hàng ngày cũng phải đi mua chịu. Từ khi bài viết về hoàn cảnh của hai mẹ con được đăng trên báo điện tử Dân trí, có một số người đã gọi điện hỏi thăm và gửi quà khiến bác vui lắm. Lần này nhận số tiền 5.000.000 đồng từ Quỹ Khuyến học Việt Nam, bác vừa mừng vừa tủi run run nói: “Mẹ con tôi nhận được số tiền lớn quá, tôi không biết phải nói lời cám ơn như thế nào nữa. Có số tiền này tôi sẽ đóng học để cháu được tiếp tục đến trường cô ạ”. 

Mọi sinh hoạt của mình bác Kiểm đều tự mình làm hết
Bác Kiểm nhận món quà 5 triệu đồng trích từ Quỹ Khuyến học Việt Nam nhằm giúp em Luyến tiếp tục đến trường

Nghe mẹ nói xong, gương mặt hồn nhiên của bé Luyến bỗng sáng bừng lên lạ thường khiến tôi cũng thấy chạnh lòng. Với một đứa trẻ 15 tuổi nhà nghèo như em thì  điều hạnh phúc nhất là được đến trường cũng bè bạn chứ không phải một điều gì khác. Cô bé thấy mẹ khóc cũng sụt sùi theo…giọt nước mắt hạnh phúc hiếm hoi trong cuộc sống khó khăn khổ cực của hai mẹ con khiến những người như chúng tôi thấy ấm lòng nhiều lắm bởi đã làm được nhịp cầu nối gắn kết những tấm lòng.

Phạm Oanh

 

 

 

Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng đến gia đình bác Kiểm (Dân trí) - Sau bài báo “Mẹ và con sống bằng 10 nghìn đồng”, PV đã trở về ở xóm Đình Thượng, để trao gấp 5 triệu đồng đến hai mẹ con bác Trương Thị Kiểm từ sự hỗ trợ của Quỹ Khuyến học Việt Nam
 >> Mẹ và con sống bằng 10 nghìn đồng
Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng đến gia đình bác Kiểm
7 10 555
Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng đến gia đình bác Kiểm Quỹ Khuyến học Việt Nam hỗ trợ 5 triệu đồng đến gia đình bác Kiểm 10 7 555