1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị: Trao gần 40 triệu đồng đến 3 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ

(Dân trí) - Chiều 29/11, PV Báo Dân trí tại Quảng Trị cùng đại diện chính quyền xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ đã đến thăm và trao quà bạn đọc hỗ trợ đến hoàn cảnh 3 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ tại thôn Tân Trúc, xã Cam Hiếu.

Cha các cháu là Lê Văn Hoàng bị tai nạn rồi mất vào cuối tháng 12/2016, để lại vợ là Lê Thị Hạnh thân mang bệnh tật vẫn cố gắng lao động để nuôi 3 đứa con thơ dại. Không quản ngại khó khăn, chị Hạnh vẫn làm thuê, làm mướn để nuôi các con.

Những ngày tháng lao động cực nhọc đã khiến căn bệnh ung thư máu trở nên trầm trọng nên chị Hạnh đã vĩnh viễn theo chồng cách đây 4 tháng, để lại các con bơ vơ giữa đời.

Cháu Hiếu cùng em út chắp tay trước bàn thờ ba mẹ cầu mong được bình an
Cháu Hiếu cùng em út chắp tay trước bàn thờ ba mẹ cầu mong được bình an

Cha mất sớm, mẹ cũng không còn, người con út của anh chị mới học lên lớp 3 cùng 2 anh đã rơi vào cảnh mồ côi. Anh em thân thích của các cháu đều khó khăn nên không giúp được gì nhiều. Hiện các cháu chỉ biết trông chờ vào sự yêu thương, đùm bọc của ông ngoại đã già yếu là Lê Văn Công (SN 1943) và người dì ruột.

Sau khi hoàn cảnh của 3 anh em cháu Hiếu được đăng tải, đã có nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm đồng cảm và giúp đỡ các cháu. Thông qua Qũy Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc đã giúp đỡ các cháu tổng số tiền 28.205.000 đồng (trong đó, bạn đọc hỗ trợ tuần 2/tháng 10 là 8.050.000 đồng và tuần 3/tháng 10 là 30.155.000 đồng). Phóng viên Báo Dân trí tại Quảng Trị cùng đại diện chính quyền xã Cam Hiếu đã trực tiếp trao số tiền 38.205.000 đồng đến gia đình.

PV Dân trí và đại diện UBND xã Cam Hiếu trao số tiền 38.205.000 đồng đến 3 anh em cháu Hiếu
PV Dân trí và đại diện UBND xã Cam Hiếu trao số tiền 38.205.000 đồng đến 3 anh em cháu Hiếu
Anh em cháu Hiếu xúc động trước sự quan tâm của bạn đọc
Anh em cháu Hiếu xúc động trước sự quan tâm của bạn đọc

Đón nhận số tiền bạn đọc gửi tặng, chị Lê Thị Gái (dì ruột cháu Hiếu) xúc động gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm và báo Dân trí đã giúp đỡ cho 3 anh em cháu Hiếu thời gian qua. Chị Gái bày tỏ, sự quan tâm của mọi người thật đáng quý. Cha mẹ các cháu đã không còn, vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc cho các cháu, động viên các cháu học tập và trong sinh hoạt.

Cùng tham gia buổi trao quà cùng PV Dân trí, ông Nguyễn Duy Định – Chủ tịch UBMTTQVN xã Cam Hiếu cho biết, sau khi biết được hoàn cảnh của các cháu mồ côi cha, mẹ, chính quyền địa phương đã kêu gọi các ban, ngành đoàn thể, tổ chức để giúp các cháu. Tuy nhiên, các cháu vẫn còn quá nhỏ đã lâm vào cảnh mồ côi nên cuộc sống phía trước sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo địa phương, ông Định gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, bạn đọc và cán bộ, phóng viên báo Dân trí đã giúp đỡ cho các cháu. Ông Định cho hay, về phần địa phương sẽ tiếp tục giúp đỡ các cháu về sau.

Chị Gái (dì ruột các cháu) chia sẻ về sự khó khăn của 3 anh em khi cha mẹ không còn
Chị Gái (dì ruột các cháu) chia sẻ về sự khó khăn của 3 anh em khi cha mẹ không còn

Ông Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch Hội chữ Thập đỏ xã chia sẻ với sự khó khăn của 3 cháu mồ côi. Ông Trung cho hay, thời gian qua, thấu hiểu được sự khó khăn của các cháu, Hội đã kết nối, kêu gọi thêm các nhà hảo tâm giúp đỡ các cháu.

“Chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc khắp mọi miền và Báo Dân trí đã quan tâm, giúp đỡ các cháu trong thời gian qua. Hy vọng với sự giúp đỡ của bạn đọc trong và ngoài nước có thể giúp 3 anh em cháu Hiếu vượt qua phần nào khó khăn trước mắt, ổn định trong cuộc sống.

Đăng Đức