1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình: Gia đình “người hùng” tử nạn vì cứu người trong lũ đã có nhà mới

(Dân trí) - Nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Báo điện tử Dân trí cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương và các ban ngành liên quan, gia đình của anh Đinh Văn Thưởng, người không may gặp nạn vì cố gắng cứu một sản phụ chuyển dạ trong lũ, nay đã xây dựng được một căn nhà mới kiên cố.

Trong chuyến công tác về với huyện miền núi Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình anh Đinh Văn Thưởng, tại thôn Lâm Hóa, xã Hóa Hợp. Anh Thưởng không may bị nước cuốn trôi khi đang cố gắng đưa một sản phụ chuyển dạ tại xã Dân Hóa nhập viện cấp cứu trong cơn lũ.

Là người xã Hóa Hợp nhưng anh Thưởng đến xã Dân Hóa để làm thuê kiếm sống để nuôi gia đình. Trong cơn lũ lịch sử năm 2016, chị Đinh Thị Thành tại bản Ka Ai, xã Dân Hóa vì trở dạ đau quằn quại, cần phải đưa đến bệnh viện để mổ sinh con khẩn cấp. Trong lúc đó, chồng chị đang đi làm ăn xa, cha mẹ cũng đã già yếu, không thể đưa chị vượt lũ để sinh con được, nên người nhà chị Thành đã nhờ anh Thưởng giúp đỡ.

Căn nhà gỗ lụp xụp trước đây của gia đình anh Đinh Văn Thưởng tại thôn Lâm Hóa, xã Hóa Hợp
Căn nhà gỗ lụp xụp trước đây của gia đình anh Đinh Văn Thưởng tại thôn Lâm Hóa, xã Hóa Hợp

Dù nước lũ đang dâng cao, anh Thưởng vẫn không ngần ngại, nhanh chóng đến giúp đỡ. Thế nhưng, khi đang ôm phao, cầm dây thừng cố gắng bơi qua néo dây để chị Thành qua khe Ka Ai thì anh gặp con nước xoáy, đuối sức và ra đi mãi mãi. Thi thể anh đã được người dân và các lực lượng tìm kiếm phát hiện cách chỗ bị nạn khoảng 5km sau đó 3 ngày.

Gia đình anh Thưởng thuộc diện hộ nghèo lâu năm của xã Hóa Hợp, bố anh đã qua đời sau một cơn bạo bệnh cách đây gần chục năm. Mẹ anh là bà Đinh Thị Thêm lại bị mắc chứng bệnh tâm thần gần 30 năm nay, anh Thưởng ra đi khiến cho gia đình nghèo càng trở nên vất vả hơn.

Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, người thân của anh đã có thể xây một căn nhà mới kiên cố
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, người thân của anh đã có thể xây một căn nhà mới kiên cố

Biết được hoàn cảnh của gia đình anh, PV Dân trí tại Quảng Bình đã đến tìm hiểu, viết bài kêu gọi trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo và bài biết sau khi lên trang đã nhận được sự quan tâm của rất nhiều độc giả trong và ngoài nước. Các nhà hảo tâm, tổ chức cộng đồng đã trực tiếp gửi tiền về giúp đỡ gia đình, hỗ trợ gia đình vật liệu xây dựng để xây nhà.

Từ những sự giúp đỡ đó, cũng như sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, hiện nay người thân của anh Thưởng đã xây dựng được một căn nhà hai gian vững chãi, khang trang, không còn cảnh phải tá túc trong ngôi nhà tạm bợ, lụp sụp như trước.

Căn nhà này cũng chính là niềm mơ ước của anh Đinh Văn Thưởng trước khi gặp nạn
Căn nhà này cũng chính là niềm mơ ước của anh Đinh Văn Thưởng trước khi gặp nạn

Ông Đinh Minh Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa cảm kích: "Những việc làm của Báo Dân trí thời gian qua thực sự rất có ý nghĩa, không chỉ tạo điều kiện để gia đình anh Thưởng có được căn nhà mới mà trước đó, nhiều hoàn cảnh tại huyện nhà cũng đã được quý báo viết bài kêu gọi, giúp đỡ. Mới đây, Báo Dân trí cũng đã mang tới cho các em học sinh mầm non tại bản Sy, xã Trọng Hóa một phòng học kiên cố. Thay mặt chính quyền địa phương, xin được cảm ơn tập thể Báo Dân trí và mong rằng trong thời gian tới, quý bào sẽ tiếp tục giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương".

Đặng Tài