1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Bình: Gần 69 triệu đồng đến với gia đình có chồng và con cùng nằm viện

(Dân trí) - Những ngày qua chị Đinh Thị Hương (ở xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) như được sống lại, bởi nhờ sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí mà chị đã có tiền để phẫu thuật dạ dày cho chồng và điều trị bệnh viêm phổi, chấn thương sọ não cho con.

Cùng đi trong đoàn lần này có ông Trương An Ninh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình, bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm gia đình chị Đinh Thị Hương (ở thôn 2 Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch), có hoàn cảnh trong bài viết: “Người đàn bà “lê lết” xin cơm nuôi chồng và con ở bệnh viện”. Tại đây, ai cũng thương cảm trước ngôi nhà rách nát, hở hoác tứ phía được lợp bằng những tấm bờ rô xi – măng đã cũ kỹ và nhiều tấm đã bị bể nên lộ rõ cả một khoảng trời rộng lại là nơi trú ngụ suốt hơn 20 năm nay của 4 con người.

Ngôi nhà trống hoác, xuống cấp của gia đình chị Hương đang trú ngụ 
Ngôi nhà trống hoác, xuống cấp của gia đình chị Hương đang trú ngụ 

Biết tin chúng tôi đến trao quà của bạn đọc, các nhà hảo tâm ủng hộ, chị Hương cùng gia đình như vỡ òa trong niềm vui. Bởi khi có số tiền ấy, gia đình như có thêm hy vọng để cứu lấy mạng sống đứa con trai đầu của gia đình (anh Dương Đình Thăng – PV) đang điều trị chấn thương sọ não và viêm phổi nặng tại bệnh viện Trung ương Huế.

Chị Hương vui mừng kể lại: “Sau khi bài viết được đăng tải đến nay, gia đình tôi cũng đã được bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm khắp nơi gọi điện về động viên, chia sẻ và gửi về ủng hộ cho gia đình với số tiền khoảng 30 triệu đồng. Nhờ có số tiền ấy và vay mượn thêm từ anh em họ hàng nên gia đình mới dám đưa cháu vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị, hiện con trai đã qua được cơn nguy kịch, còn chồng tôi thì đã được xuất viện sau ca phẫu thuật dạ dày”.

Gia đình chị Hương đang kiểm đếm số tiền của bạn đọc báo Dân trí gửi tặng
Gia đình chị Hương đang kiểm đếm số tiền của bạn đọc báo Dân trí gửi tặng

Được biết, cháu Thăng đã qua được cơn nguy kịch và đang nằm điều trị chứng chấn thương sọ não, tràn dịch màng phổi, viêm phổi tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, theo chị Hương thì cháu còn đang phải điều trị lâu dài và chi phí thuốc men rất tốn kém. Dù đã hết thuốc từ lâu, và cũng đã đến ngày tái khám nhưng vì gia đình quá bĩ cực, con trai lại bạo bệnh nên anh Dường Đình Thắng (chồng chị Hương) vẫn phải cố nén cơn đau và không dám xuống bệnh viện để tái khám và lấy thuốc vì không có tiền.

Trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương, PV Dân trí đã trao tận tay số tiền 68.860.000 đồng mà bạn đọc gửi về thông qua Qũy Nhân ái của Báo Điện tử Dân trí để giúp đỡ gia đình chị Đinh Thị Hương sớm vượt qua khó khăn trước mắt.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 68.860.000 đồng của bạn đọc gửi giúp đến gia đình chị Đinh Thị Hương
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao số tiền 68.860.000 đồng của bạn đọc gửi giúp đến gia đình chị Đinh Thị Hương

Cảm động trước tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, anh Đinh Văn Sơn (cậu ruột cháu Thăng) chia sẻ: “Thay mặt gia đình, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới báo Dân trí, các nhà hảo tâm trong thời gian này đã không bỏ rơi cháu Thăng và gia đình chị tôi những lúc khó khăn nhất. Tôi cũng mong muốn rằng, với số tiền này thì cháu sẽ tiếp tục được điều trị và sẽ sớm khỏe lại”.

Văn Lịnh - Đặng Tài