Quà nhân ái tiếp tục đến với cô gái mang bệnh Pemphigus

(Dân trí) – Chiều 6/6, PV Dân trí đã trao tới tay chị Trương Thị Lam (sinh năm 1983, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) số tiền 2 triệu đồng do bạn đọc ủng hộ.

Đây là lần thứ hai, báo Dân trí trao tiền bạn đọc ủng hộ tới tay chị Lam. Sau khi nhận được số tiền lần trước, chị Lam đã viết thư, cảm ơn những tấm lòng nhân ái và báo Dân trí đã giúp đỡ chị. "Tôi muốn gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả bạn đọc báo Dân trí - những tấm lòng nhân ái dạt dào - một năm mới an khang, tràn đầy niềm vui và hạn phúc… Lam sẽ sử dụng món quà ấy cho thật đúng ý nghĩa đối với bản thân mình”, chị Lam chia sẻ.

Quà nhân ái tiếp tục đến với cô gái mang bệnh Pemphigus - 1
Chị Lam cho biết, sẽ sử dụng số tiền mà bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ thật đúng ý nghĩa với bản thân mình

Chị Lam bị bệnh đỏ da bong vảy toàn thân sau Pemphigus 10 năm trời. Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ lại đã già, bản thân chị lại mang kéo dài khiến cho gia đình rơi vào tình trạng túng quẫn. Với căn bệnh nan y này chỉ có thể điều trị để da ổn định, hết tổn thương chứ không thể điều trị khỏi hoàn toàn được. Được một thời gian thì nó lại bị lại. Mỗi lần điều trị khoảng 1 – 2 tháng thì về nhà tiếp tục uống thuốc, một thời gian lại ra điều trị tiếp nên rất vất vả và tốn kém.

Sau khi nhận được số tiền từ bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ, chị Lam rất mừng. Chị cho biết, với số tiền mà bạn đọc đã ủng hộ trong thời gian qua cũng như hôm nay, chị sẽ để trả bớt nợ mà trong thời gian qua đã vay mượn chữa bệnh. Phần còn lại chị sẽ để mua thuốc thang, đi lại chữa bệnh trong thời gian tới.

Hôm nay cũng là ngày chị ra Đà Nẵng nhập viện trở lại. Chị Lam cho biết, theo lịch hẹn của bác sĩ thì đầu tháng 3 chị mới nhập viện lại nhưng mấy ngày nay khắp người lại nổi bọng nước, ngứa nên chị phải nhập viện sớm hơn.

Khánh Hồng