Mẹ mất cách đây 6 năm sau một lần ngất xỉu được đưa vào bệnh viện rồi ra đi mãi mãi. Cách đây khoảng tháng rưỡi, ba cũng bỏ hai chị em mà đi sau nhiều tháng chống chọi với ăn bệnh ung thư phổi.
Trao quà tới em Vy
Vy đang là sinh viên năm 2, còn em trai thì còn quà nhỏ, vừa học xong lớp 6. Từ khi mẹ mất, ba thay luôn cho cả mẹ chăm lo cho hai chị em nên chị em Vy chưa ngày nào phải sống thiếu thốn tình cảm và sự chăm sóc của người thân. Sự ra đi đột ngột của ba khiến hai chị em vô cùng hụt hẫng.
Từ ngày ba mất, các cô, chú, dì thường xuyên lui tới động viên và chỉ dạy cho hai chị em. Bà nội và dì ở ngoài ra vào ở hẳn với 2 chị em cho đến khi 49 của ba Vy. Ngoài ra, nhiều bạn đọc cũng đã chia sẻ, động viên và giúp đỡ hai chị em.
Đón nhận số tiền từ báo Dân trí, em Vy cảm ơn quý báo và các cô, các bác, các chú… đã ủng hộ, giúp đỡ hai chị em Vy.
Khánh Hồng