Thứ Sáu, 30/12/2011 - 10:22

Thanh Hóa:

Quà bạn đọc đến với gia đình chị Đặng Thị Mai

(Dân trí) – Chiều ngày 27/12, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao số tiền 11.480.000 đồng tới gia đình chị Đặng Thị Mai, nhân vật trong bài viết: “Tôi chỉ mong đủ sức bò ra, bò vào”, trú tại thôn Đông Hải, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.
 >> “Tôi chỉ mong đủ sức bò ra, bò vào”

Khi chúng tôi đến trao quà, thấy chị Mai đang gồng mình bưng từng thúng đất nặng trên hông để đắp đường, nhìn thấy chúng tôi, chị cười nói: “Mấy hôm nay xã đang làm đường nên tôi tranh thủ làm thuê kiếm chút tiền đong gạo và thuốc thang cho chồng, tết sắp đến rồi nhưng trong nhà chẳng còn một xu”.

 

Số tiền 11.480.000 đồng đến tay gia đình chị Đặng Thị Mai
 
Rót xong chén nước chè nguội, chị Mai tâm sự, dạo này sức khỏe anh Huỳnh có những tiến triển tốt, tay chân và lưng không bị lở loét, các vết thương cũng đang lành, không còn dấu hiệu của những con ròi, bọ chui vào các vết thương. Tuy nhiên, cơ thể anh lại càng liệt dần, chỉ còn phần vai và cổ là có thể cử động và thấy cảm giác nên gia đình rất lo lắng. 

Anh Huỳnh buồn rầu: “Tôi nằm liệt giường hơn 4 năm chẳng làm được gì, đến sinh hoạt hàng ngày vợ con cũng phải chăm sóc. Nhiều lúc nghĩ quẩn, tôi muốn giải thoát bản thân khỏi bệnh tật để vợ con bớt khổ, nhưng cũng không làm được. Nay mỗi khi trái gió trở trời, các khớp xương của anh cứ đau buốt, cắn dứt khiến tôi không tài nào ngủ được”. 

Niềm an ủi lớn nhất của vợ chồng anh chị là hai cậu con trai khỏe mạnh và chăm ngoan. Chị Mai cho biết, hai cháu rất ham học và có học lực tốt nên được thầy cô quan tâm, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình nghèo quá, bát cơm cũng không có ăn nên không biết các cháu sẽ được học bao lâu? 

Nhìn chồng con với hai hàng nước mắt, chị Mai nặng lòng: “Thấy chồng bệnh tật nhưng tôi cũng chẳng biết kiếm tiền ở đâu để chạy chữa cho chồng, các bác sĩ cho biết bệnh chồng tôi chỉ cần ghép tủy là có khả năng khỏi, nhưng số tiền lên đến hàng trăm triệu thì có bán cả nhà cũng không đủ tiền chữa bệnh. Nhìn thấy con ham học nhưng tôi cũng không dám đảm bảo các cháu sẽ được theo học mãi mãi, bởi miếng cơm manh áo còn phải chạy từng bữa, khổ lắm anh chị ơi”.

Lan Anh – Hoàng Văn

Quà bạn đọc đến với gia đình chị Đặng Thị Mai (Dân trí) – Chiều ngày 27/12, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã trao số tiền 11.480.000 đồng tới gia đình chị Đặng Thị Mai, nhân vật trong bài viết: “Tôi chỉ mong đủ sức bò ra, bò vào”, trú tại thôn Đông Hải, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.
 >> “Tôi chỉ mong đủ sức bò ra, bò vào”
Quà bạn đọc đến với gia đình chị Đặng Thị Mai
7 10 2527
Quà bạn đọc đến với gia đình chị Đặng Thị Mai Quà bạn đọc đến với gia đình chị Đặng Thị Mai 10 7 2527