Ông Đoàn Ngọc Hải giúp đỡ 3 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ

(Dân trí) - Sau khi đọc bài viết “Quặn thắt trước cảnh 3 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ lần lượt phải bỏ học” đăng trên Báo điện tử Dân trí, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch quận 1 (TPHCM) đã trực tiếp gọi điện cho PV Dân trí với mong muốn được giúp đỡ 3 anh em trong bài viết.

Trước đó ngày 1/5/2017, trên chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí có đăng tải bài viết “Quặn thắt trước cảnh 3 anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ lần lượt phải bỏ học” nói về trường hợp của 3 anh em Nguyễn Văn Nhân (SN 1998), Nguyễn Hồng Nhung (SN 2000) và Nguyễn Văn Tiến (SN 2003) ở xóm Liên Hòa (xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) phải bỏ học giữa chừng để mưu sinh.

Sau khi bài viết đăng tải, rất nhiều bạn đọc đã quan tâm, giúp đỡ 3 anh em trong bài viết.

Cũng thời điểm này, ông Đoàn Ngọc Hải – Phó Chủ tịch quận 1, (TPHCM) sau khi đọc được bài viết đã trực tiếp gọi điện cho PV Dân trí với mong muốn được giúp đỡ 3 anh em Nguyễn Văn Nhân.

Em Nguyễn Văn Nhân với bộ hồ sơ đăng ký đại học
Em Nguyễn Văn Nhân với bộ hồ sơ đăng ký đại học

Cụ thể, ông Hải hứa sẽ tạo điều kiện để đưa 3 anh em Nhân, Nhung, Tiến vào Sài Gòn ăn học và lo toàn bộ chi phí. Ngoài ra, ông Hải cũng hứa sẽ xin việc làm cho Nhân.

Sau khi hỏi ý kiến những người thân, em Nguyễn Văn Nhân đã quyết định khăn gói vào Sài Gòn theo lời hứa giúp đỡ của ông Hải.

Hiện em Nhân đang đi theo các anh để học công việc bảo trì khách sạn, nơi ông Hải giới thiệu vào làm
Hiện em Nhân đang đi theo các anh để học công việc bảo trì khách sạn, nơi ông Hải giới thiệu vào làm

Mới đây, ngày 11/7, trong buổi gặp, Nhân đã được ông H. (chủ một chuỗi khách sạn 3 sao ở phường Bến Thành, quận 1) nhận vào làm việc cũng như bố trí chỗ ăn ở thông qua sự giới thiệu của ông Đoàn Ngọc Hải.

Cũng thời điểm này, ông Đoàn Ngọc Hải đã có nhã ý tạo điều kiện cho Nhân theo học tại trường Đại học Luật ở TPHCM, hệ vừa làm vừa học. Riêng toàn bộ học phí trong 4 năm học sẽ được ông Hải chi trả.

Sau khi hỏi ý kiến người thân, em Nhân đã đồng ý nộp hồ sơ thi vào Trường đại học Luật theo gợi ý của ông Hải.

Hiện việc nộp hồ sơ vẫn đang được xúc tiến, như vậy, ước mơ đến giảng đường của chàng trai nghèo đã sắp trở thành hiện thực.

Chia sẻ với PV Dân trí, em Nhân cho biết, rất cảm kích trước tấm lòng của chú Hải. “Con không biết lấy gì để đền đáp công ơn này của chú Hải, con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi, hoàn thành tốt mọi công việc để không làm phụ lòng chú Hải”, Nhân chia sẻ.

Đình Thảo