1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

Nụ cười hạnh phúc của ba mẹ con người Mông trong ngôi nhà nhân ái

(Dân trí) - Sau gần 5 tháng thi công, mẹ con chị Thào Thị Pà (thôn Năm Tầng, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil) đã chuyển về sống trong ngôi nhà mới. Ngôi nhà được khởi công xây dựng bằng số tiền do bạn đọc báo Dân trí hỗ trợ sau khi ngôi nhà cũ của gia đình bị cháy rụi.

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 16/4/2017, trong lúc đang đi làm xa thì chị Thào Thị Pà nhận được tin báo căn nhà gỗ của mình gặp hỏa hoạn. Đến khi chạy về thì căn nhà và toàn bộ lương thực, quần áo, sách vở đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Căn nhà này được chị mua lại của một gia đình khác trong thôn vài năm trước với giá 19 triệu đồng, nhưng đến thời điểm bị cháy vẫn chưa trả hết nợ.

Hoàn cảnh chị Pà đặc biệt khó khăn, là hộ nghèo của xã, chồng bỏ đi khi đứa con thứ 2 vừa ra đời, nên một mình chị Pà phải làm thuê khắp nơi để nuôi hai con ăn học. Vụ hỏa hoạn xảy ra bất ngờ khiến ba mẹ con rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”, phải ăn mì tôm, cơm độn và mèm mém sống qua ngày.

Nụ cười hạnh phúc của chị Pà (áo xanh) khi nhận nhà nhân ái
Nụ cười hạnh phúc của chị Pà (áo xanh) khi nhận nhà nhân ái

Riêng về Thào Văn Sinh, Thào Thị Dua (con chị Pà), sau khi nhà, quần áo và sách vở bị thiêu rụi, các em buộc phải qua sống tạm nhà người cậu ruột, một buổi các em đi học, buổi còn lại phụ mẹ nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau đám cháy.

Chia sẻ về những khó khăn sau vụ hỏa hoạn, Sinh nhớ lại: “Sang ở nhà cậu, buổi trưa hai anh em cháu được ăn cơm trắng, nhưng đến tối mẹ về thì phải ăn mì tôm hoặc mèn mén. Nhà chỉ còn ít gạo do người dân trong xã mang tới tặng sau khi xảy ra hỏa hoạn nên mẹ gửi hết cho cậu để nấu cho anh em cháu ăn. Đến tối ba mẹ con chúng cháu ngủ trong chiếc lều do thầy cô trong trường dựng cho”.

Sau khi phản ánh về hoàn cảnh của gia đình chị Pà, thông qua báo Dân trí đã có rất nhiều mạnh thường quân đã ủng hộ, giúp đỡ ba mẹ con vượt qua cơn hoạn nạn. Cuối tháng 5/2017, ba mẹ con chị Pà đã nhận được gần 70 triệu đồng do bạn đọc báo ủng hộ.

Từ nay, ba mẹ con chị được sống trong căn nhà khang trang, kiên cố nhất bản
Từ nay, ba mẹ con chị được sống trong căn nhà khang trang, kiên cố nhất bản

“Bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Đắk R’la cho biết, ngoài số tiền do báo Dân trí quyên góp, trong thời gian qua gia đình chị Thào Thị Pà còn nhận được nhiều sự trợ giúp khác, trong đó UBND huyện và xã hỗ trợ 30 triệu, CLB Vòng tay nhân ái (tỉnh Đắk Nông) ủng hộ hơn 25 triệu... Toàn bộ số tiền trên đã được sử dụng để xây dựng căn nhà trị giá hơn 80 triệu đồng cho ba mẹ con chị Pà, số tiền còn lại sẽ để trang trải chi phí cho Sinh và Dua ăn học sau này.

Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ để gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu
Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ để gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu

Ngày đầu tiên được chuyển về căn nhà mới rộng hơn 40 m2, hai anh em Sinh và Dua vui mừng khôn xiết. Có lẽ được sống trong một căn nhà bằng gạch là mơ ước của cả hai anh em nên từ sáng sớm cả hai anh em đã dậy phụ mẹ lau dọn nhà cửa để chuẩn bị dọn vào nhà mới. Thào Thị Dua tâm sự: “Bây giờ chúng cháu còn có phòng riêng, hai anh em được nhận rất nhiều quà của mọi người nên rất vui. Chúng cháu rất biết ơn mọi người đã giúp đỡ mẹ con cháu trong lúc khó khăn”.

Tại buổi trao tặng nhà nhân ái, bà Nguyễn Thị Hoa, Chủ tịch UBND xã Đắk R’la một lần nữa gửi lời cảm ơn đến Báo điện tử Dân trí, các mạnh thường quân, chính quyền các cấp đã quan tâm, giúp đỡ gia đình chị Thào Thị Pà. Bà Hoa khẳng định, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ chị Pà trong sinh hoạt, sản xuất để gia đình thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Dương Phong