Thứ Năm, 16/12/2010 - 10:21
Thừa Thiên Huế:
Nỗi đau còn chất đầy trong căn nhà có 3 người chết lũ
(Dân trí) - Chiều 11/12, chúng tôi đã đến thăm và trao quà nhân ái tới gia đình có 3 người chết vì lũ trong bài viết “Nỗi đau xé lòng trong căn nhà có 3 người chết vì lũ” tại xã Thủy Thanh, Thị xã Hương Thủy. Căn nhà trống còn đọng đầy nhiều nỗi buồn đau.
>> Nỗi đau xé lòng trong căn nhà có 3 người chết vì lũ

PV Dân trí cùng lãnh đạo Thị xã Hương Thủy trao quà Nhân ái tới cháu Thịnh và gia đình
Đi cùng với chúng tôi có ông Phan Văn Thông, Chủ tịch UBND Thị xã Hương Thủy cùng với lãnh đạo phòng lao động thương binh xã hội và xã Thủy Thanh. Con đường dẫn vào nhà cháu Thịnh và người anh Lê Đắc Chương đã bình yên trở lại, cây xanh mát hơn và những dấu tích từ trận lũ bi thương không còn nữa.
Vào đến nhà, nỗi buồn tự nhiên lại vây lên chiếm lấy tất cả mọi người. Không ai nói được lời nào, thắp nén hương trước bàn thờ 3 người quá cố, chúng tôi cầu chúc mọi điều an lành sẽ đến với 2 anh em đã mồ côi.
Thịnh buồn, nghẹn giọng trả lời “cháu khỏe, nhưng ăn ít được, nhớ ba nhớ mẹ nhớ chị lắm. Từ nay không có ai bảo ban nữa, cháu không biết phải làm răng”. Mệ Nguyễn Thị Biết, em gái mệ nội Thịnh kể “Mấy o trong nhà từ đám đến giờ qua nấu ăn giúp 2 anh em và động viên tinh thần cho vơi bớt nỗi đau của cháu. Chương đã chuyển từ Đà Nẵng về Huế để lo mọi việc nhà”.
Ông Phan Văn Thông, Chủ tịch Thị xã Hương Thủy cho biết đã làm việc với phòng giáo dục, trường nơi Thịnh học để tạo mọi điều kiện giúp đỡ quan tâm, quyết không được cho cháu bỏ học. Riêng về người anh, thị xã đã tác động với những công ty ở khu công nghiệp Phú Bài để sau này Chương có thể vào làm công nhân. Tuy nhiên, lo lắng sau này là ổn định tinh thần lâu dài cho 2 anh em vì cú sốc quá lớn, làm thế nào để tâm lý trở lại bình thường là điều quan trọng hơn cả.
“Tôi rất xúc động trước tấm lòng báo Dân trí và bạn đọc cả nước. Thay mặt chính quyền, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự nhiệt tình giúp đỡ của quý báo và sự xông xáo của phóng viên đã kịp thời đến và chia sẻ cùng nỗi đau của nhà cũng như của địa phương” – ông Thông nói.
PV Dân trí đã trao số tiền 5.800.000đ đến cho chị Lê Thị Thuận, cô ruột của Chương. Đại diện cả nhà, chị Thuận cảm động cảm ơn đến tổng biên tập báo Dân trí, bạn đọc cả nước, chúc cho báo Dân trí ngày càng phát triển, toàn thể mọi người trong cơ quan sức khỏe.
Đại Dương