Thứ Ba, 14/12/2010 - 00:08

Mã số 69:

Nỗi đau chồng chất trên vai người mẹ

(Dân trí) - Có hai con thì một vừa mất, một bị bệnh down, người chồng bị tai biến phải ngồi một chỗ. Một mình chị vừa chăm chồng vừa lo cho con. Giờ đây, bữa cơm gia đình chỉ còn có chén nước mắm, hàng xóm thương tình giúp con cá, cọng rau…

 
Nỗi đau tột cùng của chị Nguyễn Thị Hỷ (41 tuổi)

Đau thương chồng chất

Khi còn trẻ, chị một thân vào Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Duyên phận đưa đẩy chị gặp anh Ngụy Tỷ (người An Giang) rồi nên vợ chồng. Cuộc sống quá khó khăn, anh chị cùng nhau về lại thị xã Hội An (Quảng Nam) nương nhờ bên ngoại.

Tại đây, chị sinh ra đứa con trai đầu lòng yểu mệnh là Ngụy Đức Minh. Ngay từ nhỏ, Minh rất sáng dạ nhưng càng lớn, cháu đi lại càng khó khăn, thường hay vấp ngã, đôi chân cứ yếu dần.

Hàng ngày, từ tờ mờ sáng chị Hỷ đạp xe đi bán cháo dinh dưỡng rồi vội về chở con đến trường. Tháng ngày nối tiếp, căn bệnh của Minh ngày một nặng, cháu yếu dần.

Lúc đầu, gia đình tưởng Minh bị yếu xương nên bồi bổ canxi cho cháu là chính. Dù chăm sóc thế nào Minh vẫn không đỡ, sau khi đi khám mới phát hiện Minh bị xơ cứng động mạch não, viêm tủy. Đau đớn thay, đây là hậu quả của một lần té hồi lúc Minh còn nhỏ, bị chấn thương, qua năm tháng cháu bị viêm tủy. 

“Cháu nó ham học lắm chú à, tôi đi bán về luôn thấy cháu ôm cặp đứng chờ mẹ đưa đến lớp. Tội nhất là khi bệnh nặng phải ở nhà, nhìn ra đường thấy các bạn gọi nhau đi học, cháu buồn rười rượi. Lúc đó tôi chỉ biết ứa nước mắt thương con”, chị Hỷ nghẹn ngào.

Con bị bệnh, giữa tháng 11/2009 anh Tỷ lại bị tai biến não. Một hôm đang làm phụ hồ, anh kêu mệt, mắt mờ, chóng mặt. Sau khi đi bệnh viện về, anh nằm liệt một chỗ, việc di chuyển rất khó khăn.
 
 
Bị tai biến không thể đi lại anh Tỷ chỉ biết ngồi bất lực bên di ảnh con trai

Sự việc xảy ra cũng là lúc chị Hỷ vừa sinh đứa thứ hai, chị ngất đi khi bác sĩ báo tin con trai vừa sinh mắc bệnh down: “Đầu óc tôi quay cuồng, người mềm nhũn cả ra. Nỗi đau về đứa con trai đầu chưa nguôi thì chồng gặp nạn. Niềm trông chờ duy nhất vào đứa còn lại giờ cũng tiêu tan…” nói đến đây, chị ôm mặt khóc rưng rức.

Tang gia và nỗi lo cuộc sống

Sau thời gian điều trị, ngày 7/9/2010 Minh vĩnh viễn ra đi, khi vừa tròn 12 tuổi.
 
Chị Lê Thị Thu Thủy (mẹ của Nhân Ái tại Đà Nẵng) tâm sự: “ Nằm trên giường bệnh mà cháu không có sữa để uống. Ngày cháu mất, mẹ Minh khóc ngất vì không biết làm sao lo nổi cái quan tài. Thương Minh tuổi thơ phải chịu nhiều đau đớn bệnh tật, giờ ra đi vẫn phải chịu thiệt thòi. Hội cha mẹ bé Nhân Ái đã vận động hơn 10 triệu lo toàn bộ tang lễ cho cháu ...”.

Hằng đêm, nhớ con, chị Hỷ ôm đứa con còn lại đứng ngoài hiên với mong muốn vô vọng là có một phép màu đưa Minh về lại với chị. Còn anh Tỷ chỉ biết ngồi lặng nhìn di ảnh con thơ trên bàn thờ nghi ngút khói.

Nhớ con mẹ chỉ biết đứng dựa cột mỗi khi đêm về

Giờ đây con đã ra đi, bệnh tình của chồng vẫn chưa thuyên giảm, chị Hỷ không biết bám víu vào đâu để chèo chống cuộc sống gia đình. Giá có được một quầy tạp hóa nhỏ trước nhà để chị vừa bán hàng, vừa chăm sóc chồng con thì tốt biết mấy. Nhắc đến gia đình chị Hỷ, hàng xóm láng giềng đều ái ngại không biết sau này, cuộc sống của họ sẽ ra sao

 
 Quỹ bé Nhân Ái hỗ trợ khẩn cấp 5 triệu đồng
Trước hoàn cảnh nghiệt ngã của gia đình chị Hỷ, Tổng biên tập báo Dân trí cho trích khẩn cấp 5 triệu đồng từ Quỹ Bé Nhân Ái trao cho gia đình.
 
 
Nhận những đồng tiền hỗ trợ kịp thời, chị Hỷ rưng rưng "Chân thành cảm ơn báo Dân trí và bạn đọc gần xa"
 
 

 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Chị Nguyễn Thị Hỷ: tổ 48, khối 8, phường Thanh Hà, TX Hội An (Quảng Nam). SĐT: 0905.466.202.  

 

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

 

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

 

* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 045 137 195 6482

SWIFT Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

 

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

 

3. Văn phòng đại diện của báo:

 

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.3.733.269

Hoài Lương

Nỗi đau chồng chất trên vai người mẹ (Dân trí) - Có hai con thì một vừa mất, một bị bệnh down, người chồng bị tai biến phải ngồi một chỗ. Một mình chị vừa chăm chồng vừa lo cho con. Giờ đây, bữa cơm gia đình chỉ còn có chén nước mắm, hàng xóm thương tình giúp con cá, cọng rau… Nỗi đau chồng chất trên vai người mẹ
7 10 34118
Nỗi đau chồng chất trên vai người mẹ Nỗi đau chồng chất trên vai người mẹ 10 7 34118