Thừa Thiên Huế:

Nỗi bất hạnh cùng cực dưới túp lều dột nát

(Dân trí) - Trong túp lều rách nát chưa nắng đã thấy mặt trời, chưa mưa nước đã chảy lai láng có đến 3 thế hệ “ở đậu”... Đó là hoàn cảnh đáng thương của gia đình vợ chồng anh Nguyễn Hồ cùng mẹ già 102 tuổi và 4 đứa con bệnh tật.

Nỗi bất hạnh cùng cực dưới túp lều dột nát - 1

Chị Hành bế cháu Đại Bảo (giữa).
 
Bệnh tật bám diết từ bé lại sinh ra trong một gia đình nghèo nên chuyện cưới vợ đối với anh không hề dễ dàng gì. Phải mãi đến cái tuổi tứ tuần anh mới tìm được người bạn đời cho mình. Hoàn cảnh hai vợ chồng đều nghèo khổ nên anh chị đã tự hứa với nhau “đồng tâm cộng khổ” để mong sao thoát khỏi cái nghèo, nuôi con cái học hành.

 

Sau gần mười năm chung sống anh chị có với nhau 4 mặt con. Đứa con đầu Nguyễn Đại Hải (học lớp 3), đứa thứ hai Nguyễn Đại Lý (học lớp 2) đều còi cọc vì thiếu cái ăn nhưng ít ra cũng tạm gọi là “lành lặn”. Đến đứa thứ 3 thì bóng tối ập xuống đến gia đình anh Hồ. Lúc mới sinh ra cháu Nguyễn Đại Bảo (SN 2004) đã không có hậu môn. Để có tiền chữa trị cho con, vợ chồng anh Hồ phải vay mượn khắp nơi, thậm chí họ đã bế con đi ăn xin.

 

Vì không có tiền đi viện mổ sớm và chăm sóc chu đáo nên trầy trật mãi cũng phải đến 3 lần mổ em Bảo mới hoàn thành ca mổ hậu môn từ bụng bên phải chuyển xuống đúng vị trí của nó. Tưởng rằng sau ca mổ Bảo sẽ được sống cuộc sống bình thường nhưng nỗi đau này chưa dứt thì nỗi đau khác đã tới, Bảo phát hiện mắc phải căn bệnh down tai quái.
 
Nỗi bất hạnh cùng cực dưới túp lều dột nát - 2

Anh Hồ đang rửa bát trong túp lều nhỏ nhưng ngước mặt lên là thấy mặt trời rọi xuyên xuống nhà.

Năm nay đã hơn 6 tuổi mà em thậm chí em không gọi được tiếng cha, tiếng mẹ. “Nhìn con như vậy mà tôi chỉ biết chảy nước mắt. Lớn rồi mà bệnh tật hành hạ liên miên nên không biết chút chi hết. Đã thế cháu lại thường đi lung tung có khi cả nhà đi kiếm cả ngày mới tìm được”, chị Nguyễn Thị Hành (vợ anh Hồ) nói mà giọng nghèn nghẹn.

 

Trong lúc chị Hành đang ngồi kể về nỗi cùng cực của gia đình mình thì đứa con út tên Hà năm nay gần hai tuổi khóc la thảm thiết khiến chúng tôi không khỏi xót xa. “Tội lắm chú à, thằng Bảo đã vậy rồi, nay con Hà lại bị hạch ở cổ ăn uống thì nuốt khỏi cổ là cháu lại đau. Nhà lại không có tiền đưa cháu đi chữa trị ở bệnh viện, vợ chồng tôi giờ chỉ biết nhìn con đau đớn chứ không biết phải làm thế nào. Anh Hồ thì bệnh cũ tái phát nên cũng đau ốm suốt”, chị Hành xót xa.

 

Ông Nguyễn Hinh, trưởng họ Nguyễn cảm thương cho hoàn cảnh cùng cực của anh Hồ nói: “Anh em trong họ thấy hoàn cảnh của chú Hồ éo le không có chỗ nương thân. Đến một túp lều nho nhỏ cũng không cất lên nổi nên anh em đã bàn bạc cất tạm cho chú túp lều để làm chổ chui ra chui vào nằm sát bên nhà thờ của họ, khi nào chú ấy có điều kiện thì tính sau”.

 

Hiện tại trong túp lều dột nát đó đang có đến 7 miệng ăn, già có trẻ có, khoẻ có bệnh tật có. Đó là bà nội Nguyễn Thị Đông (mẹ anh Hồ) năm nay đã 102 tuổi, anh Hồ đau ốm liên miên, vợ và 4 đứa con thì đã có 2 đứa bệnh tật hành hạ quanh năm suốt tháng. Miếng cơm manh áo của gia đình Hồ cứ sáng chưa ăn là lại lo chạy vạy lo buổi chiều. Mới những ngày tháng đầu năm nhưng vét hết số gạo trong chum cũng chỉ đủ nấu nồi cháo cho cả nhà ăn buổi tối, nhưng đó chưa phải là điều mà anh Hồ lo lắng nhất. “Đói mấy vợ chồng tôi cũng chịu được nhưng nhìn cảnh con quằn quại vì bệnh tật hành hạ tôi không ăn không ngủ được”, anh Hồ yếu ớt thở dài.
 

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

 

1. Anh Nguyễn Hồ: thôn Ô Sa, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế.

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)

Số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490 
Email: quynhanai@dantri.com.vn

* Tài khoản VNĐ:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm


* Tài khoản USD:

Tên TK : Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK : 10 202 0000 004346

SWIFT Code: ICBVVNVX106

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương thành phố Hà Nội

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725


VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331


VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 071.03.733.269

 

Nguyễn Đặng