Niềm vui trở lại với "cô bé bị ong đốt"

(Dân trí) - Sáng 6/9, đại diện báo Điện tử Dân trí đã đến thăm và trao 1.500.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Lành tại thôn Hoà An, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế - nhân vật được viết trong bài: “Thoát chết sau khi bị ong vò vẽ đốt hơn 80 mũi”.

 
Niềm vui trở lại với "cô bé bị ong đốt" - 1

Em Lý đã xuất viện nhưng sức khoẻ vẫn còn rất yếu
 
Chúng tôi gặp lại em vào một buổi trưa nắng gắt, em nằm trên chiếc giường một mình, gặp khách lạ, em lễ phép khoanh tay chào. Trước mắt tôi, một cô bé thân hình em ốm yếu trông đến tội nghiệp. Tôi hỏi thăm sức khoẻ của em thế nào, em rụt rè trả lời: “Em cũng đã bớt bệnh rồi, nhưng em muốn về nhà nằm chứ ở bệnh viện em sợ bác sĩ tiêm thuốc đau lắm”.

Gặp chúng tôi, mẹ em - bà Lành mừng lắm, giọng đầy xúc động: “Tôi cảm ơn các cô đã không ngại đường xa đến thăm em Lý. Tôi cảm ơn báo Dân trí và các nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ mẹ con tôi trong thời gian qua, quả thật số tiền này đối với chúng tôi lúc này thật có ý nghĩa”.

Sức khoẻ em Lý hiện đã tạm ổn định và được xuất viện, nhưng theo lời mẹ em Lý cho biết: “ khoảng 10 ngày nữa phải tái khám, em Lý mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng do bị ong đốt nên căn bệnh tim phải được phẫu thuật nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ”.

Nhìn em Lý, bà Lành tiếp tục tâm sự: “Mấy hôm nay Lý mới ăn được tí cháo chứ mấy bữa trước toàn chuyền nước, bị suy thận cấp nên không ăn uống gì được hết, thấy con như vậy tôi cũng đau lòng lắm!”, nói rồi giọt nước mắt từ đâu đọng lại trong khoé mắt của bà. Bà Lành hết sức lo lắng bởi từ khi em Lý nằm viện đã tốn không biết bao nhiêu tiền, nay còn phải lo thêm tiền chữa bệnh tim bà chỉ biết ngậm ngùi chạy vạy khắp nơi mượn tiền chờ ngày đưa con nhập viện. Hiện nay, bà có vay của hội nông dân 4 triệu nhưng vẫn chưa trả được, ngoài ra bà con vay mượn bà con, hàng xóm mỗi người vài triệu để trang trải tiền viện phí lúc em Lý nằm viện.

Ông Nguyễn Thái, cán bộ UBND xã Lộc Bình cho biết: “Đây là một trong những hộ khó khăn nhất địa bàn, nay có được quý báo quan tâm giúp đỡ lúc gia đình gặp biến cố này, tôi thay mặt uỷ ban cảm ơn hành động đầy ý nghĩa của báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm”.

Nhờ có sự giúp đỡ của bạn đọc mà gia đình em Lý đã vơi đi bớt phần nào nỗi vất vả của cuộc sống. Tôi hi vọng rằng, sẽ có nhiều nhà hảo tâm quan tâm để giúp em vượt qua được đợt phẫu thuật tim sắp tới này.

 

Linh Phương