1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đắk Nông:

“Nhờ mọi người giúp đỡ, mẹ con tôi sắp có nhà mới rồi”

(Dân trí) - Đó là lời tâm sự xúc động của chị Thào Thị Pà (thôn Năm Tầng, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil), nhân vật trong bài viết “Bố bỏ đi biệt tích, ba mẹ con ăn mèn mén sống qua ngày vì hỏa hoạn” trong ngày nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc báo.

Ngày 22/5, đại diện báo Dân trí tại Miền Trung – Tây Nguyên đã trao tận tay gia đình chị Thào Thị Pà số tiền 34.035.000 đồng do bạn đọc báo giúp đỡ để gia đình chị Pà trang trải cuộc sống sau khi ngôi nhà của ba mẹ con chị cháy rụi vì hỏa hoạn.


Chị Pà (áo đỏ) và con trai nhận quà từ bạn đọc báo Dân trí

Chị Pà (áo đỏ) và con trai nhận quà từ bạn đọc báo Dân trí

Chị Pà cho biết, ngay sau khi báo Dân trí đưa tin về hoàn cảnh của gia đình, đã có rất nhiều đoàn từ thiện, nhà hảo tâm đến giúp đỡ. Tính tới thời điểm hiện tại, số tiền mà các mạnh thường quân giúp đỡ đã hơn 100 triệu đồng, ngoài ra rất nhiều cá nhân tổ chức khác cũng gửi tặng ba mẹ con quần áo, lương thực và nhiều vật dụng sinh hoạt cần thiết.

Trước đó, ngày 16/4/2017, trong lúc đang đi làm xa thì chị Thào Thị Pà nhận được tin báo căn nhà gỗ của mình gặp hỏa hoạn. Đến khi chạy về thì căn nhà và toàn bộ lương thực, quần áo, sách vở đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Căn nhà này được chị mua lại của một gia đình khác trong thôn vài năm trước với giá 19 triệu đồng, nhưng đến thời điểm bị cháy vẫn chưa trả hết nợ. Chồng bỏ đi khi đứa con thứ 2 vừa ra đời, nên một mình chị Pà phải làm thuê khắp nơi để nuôi hai con ăn học, vụ hỏa hoạn khiến ba mẹ con rơi vào cảnh “màn trời chiếu đất”.

Riêng về Thào Văn Sinh, Thào Thị Dua (con chị Pà), vụ hỏa hoạn buộc các em phải qua sống tạm nhà người cậu ruột, một buổi các em đi học, buổi còn lại phụ mẹ nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau đám cháy.

Cầm trên tay số tiền lớn, chị Pà rơm rớm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: “Vụ hỏa hoạn xảy ra quá bất ngờ khiến gia đình mình không kịp trở tay, nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm mà cuộc sống của ba mẹ con đã dần ổn định. Biết tin sắp tới mẹ con mình được xây cho một căn nhà mới, nên hai đứa con vui mừng lắm, có lẽ cả đời mình cũng chẳng dám mơ được sống trong một căn nhà bằng gạch”.

Trong khi đó, Sinh dường như chưa hiểu hết được nỗi lo của mẹ, nên cậu bé vẫn chạy nhảy khắp nơi. Cậu bé hớn hở khoe: “Sau khi hỏa hoạn, hai anh em cháu được rất nhiều cô chú mua cho quần áo, sách vở mới. Năm học vừa rồi, cả hai anh em còn được giấy khen của trường, sắp tới có nhà mới chúng cháu sẽ treo hết lên tường. Bây giờ ba mẹ con cháu đang ở trong căn nhà tạm do bà con trong thôn dựng cho ”.

Ông Trần Thanh Tác, Phó chủ tịch UBND xã Đắk R’la cho biết, ngay trong buổi chiều xảy ra vụ hỏa hoạn, chính quyền địa phương đã vào trực tiếp hiện trường, ổn định tinh thần cho các nạn nhân đồng thời hỗ trợ lương thực và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho gia đình chị Pà. Sau đó, xã cũng làm báo cáo và UBND huyện Đắk Mil đồng ý hỗ trợ cho gia đình 20 triệu để xây nhà mới.

“Do địa bàn đi lại khó khăn, trình độ dân trí còn thấp, khả năng sử dụng tiếng Việt còn hạn chế nên chúng tôi tạm thời giúp chị Pà quản lý số tiền này. Hiện chính quyền xã, thôn và gia đình đã thống nhất xây một căn nhà nhỏ trị giá khoảng 50 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được gửi tiết kiệm để chị Pà nuôi hai cháu nhỏ học hành tới nơi, tới chốn. Mọi khoản chi tiêu đều có hóa đơn, sổ sách rõ ràng”, ông Tác thông tin.

Còn về vấn đề lương thực thực phẩm, ông Tác cũng khẳng định: “Xã đã cấp gạo cho gia đình chị Pà đủ ăn trong sáu tháng, bàn giao một phần tiền để chị chi tiêu hàng ngày. Ngoài ra, ngay khi bắt đầu vụ mùa sản xuất mới, địa phương cũng hỗ trợ toàn bộ giống cho gia đình”.

Cũng tại buổi trao tiền hỗ trợ của bạn đọc cho chị Thào Thị Pà, Chủ tịch UBND xã Đắk R’La Nguyễn Thị Hoa gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý độc giả, các mạnh thường quân đã giúp đỡ gia đình chị Pà vượt qua giai đoạn khó khăn. Bà Hoa khẳng định, chính quyền địa phương sẽ làm hết sức có thể để ổn định cuộc sống của ba mẹ con chị Pà, đồng thời tư vấn để chị sử dụng số tiền hợp lý, đúng mục đích.

Dương Phong