1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nhờ có tấm lòng của bạn đọc Dân trí mà vợ chồng tôi đã có nhà mới"

(Dân trí) - Như một giấc mơ, đúng hơn là chuyện cổ tích đã diễn ra với anh để giờ đây khi được ngắm nhìn ngôi nhà mới khang trang trên nền đổ nát của ngôi nhà cũ đã bị lửa thiêu rụi, anh đã bật khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ. Anh bảo: “Các bạn là người đã cứu tôi sống, giờ các bạn lại xây nhà cho tôi nữa. Tôi thật là người may mắn nhất thế gian này mới nhận được những điều đó”.

Anh là người đàn ông đáng thương Trần Hoài Phương với diện tích bỏng diện rộng đến 65%, trong đó có 21% bỏng sâu độ 2,3,4 mà chúng tôi đã gặp cách đây 4 tháng khi đang cấp cứu tại khoa Hồi sức cấp cứu của Viện bỏng quốc gia. Bị nạn khi để can xăng gần cây nến đang cháy khiến cả 3 người là anh, vợ và con gái 3 tuổi đều bị bỏng nặng và phải nhập viện cấp cứu trong tình thế khẩn cấp. Lúc đó anh đã tưởng mình sẽ phải bỏ mạng bởi tiền không có để điều trị, ngôi nhà lại bị cháy thiêu rụi hoàn toàn không còn gì hết. Nhưng điều kì diệu lần đó đã đến với anh…

Anh Trần Hoài Phương trong những ngày nằm điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bỏng quốc gia (Ảnh chụp tháng 3.2016).
Anh Trần Hoài Phương trong những ngày nằm điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Bỏng quốc gia (Ảnh chụp tháng 3.2016).
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà của anh Phương.
Vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà của anh Phương.

“Bạn đọc Dân trí hỗ trợ tổng số tiền khoảng hơn 200 triệu đồng nên anh mới có cơ hội điều trị để hồi phục như ngày hôm nay. Vợ và con gái anh cũng được xuất viện về nhà để cả nhà đoàn tụ rồi em ạ”- Anh Phương xúc động kể lại câu chuyện của mình.

Ca bệnh của anh quá gian nan khi nhiều lần chính các bác sĩ trong khoa đã tưởng anh sẽ chẳng còn nữa bởi tình trạng nhiễm trùng và cơ thể không nhận chất dinh dưỡng. Là người luôn theo sát tình hình của anh Phương, điều dưỡng trưởng khoa Hồi sức cấp cứu- Viện bỏng quốc gia, anh Phan Trường Tuệ đã tâm sự: “Bệnh nhân Phương quả thật là một ca khó và nhiều lần chúng tôi tưởng anh không qua khỏi được vậy nhưng bằng nghị lực phi thường và sự chung tay giúp sức của cộng đồng anh đã được xuất viện về nhà. Đối với chúng tôi đây cũng là 1 ca bệnh rất đáng nhớ vì sự sống của bệnh nhân có lúc chỉ cần trong tích tắc là không cứu được nữa nhưng bệnh nhân đã vượt lên được điều đó”.

Nhờ tấm lòng cộng đồng người Việt Nam tại Odesa Ukraina và ủy ban nhân dân địa phương nơi gia đình sinh sống đã góp tiền xây dựng cho anh ngôi nhà mới.
Nhờ tấm lòng cộng đồng người Việt Nam tại Odesa Ukraina và ủy ban nhân dân địa phương nơi gia đình sinh sống đã góp tiền xây dựng cho anh ngôi nhà mới.
Anh Phương hạnh phúc khoe ngôi nhà mới của mình.
Anh Phương hạnh phúc khoe ngôi nhà mới của mình.
Cả gia đình anh nay đã có ngôi nhà mới để sinh sống.
Cả gia đình anh nay đã có ngôi nhà mới để sinh sống.

Anh sống lại nhờ tầm lòng các bác sĩ tận tình cứu chữa và sự sẻ chia của cộng đồng. Đó là một điều kì diệu. Và hạnh phúc ấy lại càng được nhân lên gấp bội khi kế hoạch về việc xây dựng cho anh một ngôi nhà đã được tiến hành ngay khi anh còn chưa được xuất viện.

Kể về điều này, anh Trần Minh Tuấn – Anh trai anh Phương chia sẻ: “Khi mà em nằm trên viện may mắn được bạn đọc Dân trí giúp có tiền nên mới theo điều trị lâu dài như thế được. Còn việc xây nhà cho em cũng là do báo Dân trí liên hệ giúp để gia đình biết đến các anh các chị ở cộng đồng người Việt Nam tại Odesa Ukraina và nhận số tiền tài trợ là 82.547.000 đồng. Cùng với số tiền này bên Ủy ban mặt trận xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cũng giúp gia đình 20.000.000 đồng nữa, còn lại một chút là anh em trong gia đình và bà con lối xóm giúp đỡ để xây dựng ngôi nhà cho gia đình em Phương”.

Ngôi nhà với diện tích 82 mét vuông, phân chia làm 4 phòng đủ để gia đình sinh hoạt hàng ngày.
Ngôi nhà với diện tích 82 mét vuông, phân chia làm 4 phòng đủ để gia đình sinh hoạt hàng ngày.
Các phòng đều được lát gạch sạch sẽ.
Các phòng đều được lát gạch sạch sẽ.
Ngôi nhà được nhìn theo bề ngang.
Ngôi nhà được nhìn theo bề ngang.

Ngôi nhà mới với diện tích 82 mét vuông, tường cao 4 mét được phân chia làm 4 phòng : 1 khách và 3 phòng ngủ đủ để cả gia đình sinh hoạt trông khang trang, sạch sẽ trong màu sơn xanh non đẹp mắt. Công trình được làm nên từ những tấm lòng của những người con Việt Nam đang sinh sống tại TP. Odesa Ukraina và bà con tại quê nhà anh Phương. Vì vậy đối với gia đình và địa phương anh đó không chỉ đơn giản là một ngôi nhà mà là mái ấm, là tình thương là điều thiêng liêng mà anh sẽ ghi nhớ đến hết cuộc đời mình.

“Em biết không, trước đây nó là một đống đổ nát, giờ đã là một ngôi nhà đẹp đẽ, khang trang rồi. Anh thật sự thấy cuộc đời mình được mở ra từ đây. Với anh điều kì diệu đã đến 2 lần, lần thứ nhất khi ở bệnh viện điều trị và lần này là ngôi nhà mới nữa”.

Anh Phương tâm sự trong tiếng reo vui, hồ hởi. Niềm hạnh phúc vỡ òa đong thành những giọt nước mắt trên gương mặt vợ chồng anh trong nắng sớm ban mai đang đến. Anh gầy gò và để lại nhiều thương tích sau vụ bỏng kinh hoàng nhưng lúc này với tôi nụ cười anh đẹp nhất. Nụ cười tỏa nắng trên nền màu xanh của ngôi nhà mới – Đó là tổ ấm, là tình thương là nơi nuôi dưỡng tâm hồn của gia đình anh sau cơn hoạn nạn.

Phạm Oanh