1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nhờ có mọi người, tôi được cứu sống rồi !"

(Dân trí) - Đó là tiếng reo vui của chị Nguyễn Thị Hòa, người đàn bà đã bước 1 chân sang bên kia cửa tử nhưng điều kì diệu đã đến nhờ sự chung tay góp sức của bạn đọc Dân trí gần xa. Ca mổ thành công, chị chính thức được xuất viện về nhà trong nụ cười rạng rỡ và ấm áp nghĩa tình.

Nhớ đến chị, có lẽ chúng tôi không ai có thể quên được dáng ngồi khổ sở của người đàn bà bị tim được chỉ định mổ gấp nhưng không có tiền. Ngày ấy, trên giường bệnh chị đã khóc thật nhiều với tâm nguyện cuối cùng là xin mọi người giúp đỡ cho các con có cái ăn bởi chị xác định mình sẽ chết.

Chị Hòa những ngày tháng 10 đi viện với cái chết nắm chắc trong tay.
Chị Hòa những ngày tháng 10 đi viện với cái chết nắm chắc trong tay.
Chị Hòa của hiện tại khi đã vượt qua được nỗi đau bệnh tật.
Chị Hòa của hiện tại khi đã vượt qua được nỗi đau bệnh tật.

2 tháng, khoảng thời gian không dài nhưng nó đủ để thay đổi cuộc đời chị. Từ một người sắp chết, hay có thể nói là chắc chắn phần chết trong tay đến 100%, chị đã sống lại khỏe mạnh và đã có thể trở về nhà với các con thân yêu. Điều kì diệu ấy với chị quá đỗi thiêng liêng và nó chỉ có thể đến nhờ sự chung tay, góp sức của tình người.

“Chị không biết mình phải nói bao nhiêu lời cám ơn nữa, chỉ biết rằng có chị ngày hôm nay là nhờ các bác sĩ, nhờ quý báo điện tử Dân trí và nhờ những tấm lòng thơm thảo mọi người dành cho…”

Chị Hòa gửi lời cám ơn đến tập thể các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống chị.
Chị Hòa gửi lời cám ơn đến tập thể các bác sĩ bệnh viện Bạch Mai đã cứu sống chị.
Chị Hòa chụp ảnh kỉ niệm với cán bộ phòng CTXH bệnh viện và cán bộ khoa phòng.
Chị Hòa chụp ảnh kỉ niệm với cán bộ phòng CTXH bệnh viện và cán bộ khoa phòng.

Đơn giản, ngắn gọn, chị không nói nhiều nhưng nụ cười luôn thường trực, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của sự tái sinh khi cuộc đời được mở ra 1 trang mới. Rồi đây chị sẽ lại được ở bên cạnh các con để thỏa nỗi sợ hãi, nhớ nhung trong những ngày đi viện mà cái chết nắm sẵn trong tay.

Hòa trong niềm phấn khởi ấy, niềm vui của chị Hòa còn được nhân đôi khi tự tay kí để chuyển tổng số tiền là 40.000.000 đồng còn thừa trong việc điều trị của mình để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn khác đang điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Ngoài số tiền ủng hộ, chị còn 1 khoản mang về để trang trải cho việc thuốc thang và theo dõi bệnh tình trong thời gian tới.

Giờ chị sẽ được trở về bên cạnh các con yêu dấu.
Giờ chị sẽ được trở về bên cạnh các con yêu dấu.

Chị Hòa được cứu sống, thêm một lần nữa khiến chúng tôi tin vào sức mạnh của tình yêu, sự cưu mang và giúp đỡ. Giữa cuộc sống với quá ư những bề bộn, sân si nhưng còn đó là tình người thiêng liêng, đẹp đẽ. Chính tấm lòng của con người với nhau đã vẽ nên biết bao bức tranh đẹp, trong đó có cảnh mẹ con chị Hòa được đoàn tụ bên nhau… Đó sẽ là giây phút thiêng liêng, hạnh phúc không chỉ với gia đình chị mà còn với những trái tim đã và đang hướng nhìn theo chị.

Phạm Oanh