1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nhờ bạn đọc Dân trí giúp đỡ, 4 bố con tôi sắp được cứu sống rồi !"

(Dân trí) - Đó là lời tâm sự của anh Nguyễn Hồng Lập, người cha đáng thương trong bài viết: “Xót xa 4 bố con cùng nằm viện vì mắc bệnh tim” đăng trên báo điện tử Dân trí ngày 23/3/2017. Được nhận tổng số tiền hơn 107 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Lập mừng đến rơi nước mắt bởi đã có tiền để điều trị cho các con.

Cùng lúc cả 4 bố con anh Lập đều phát hiện căn bệnh tim bẩm sinh cần can thiệp nhưng số tiền lên đến cả trăm triệu đồng khiến anh bất lực bởi không thể hỏi vay được chỗ nào. Trong tình cảnh cấp bách không thể đợi được, anh chỉ có thể xoay sở được tiền để đưa con gái thứ 2 là bé Nguyễn Khánh Huyền (5 tuổi) lên Trung tâm tim mạch bệnh viện E để phẫu thuật trước, còn bản thân anh và hai con nữa thì chưa biết tính sao.

Cùng đường và bế tắc khi bác sĩ cho biết con gái lớn của anh là bé Nguyễn Thị Mỹ Vân (10 tuổi) cũng sẽ phải phẫu thuật với chi phí từ 50- 80 triệu đồng, anh và con trai út là bé Nguyễn Tấn Dũng (2 tuổi) phải tiến hành bít thông liên nhĩ bằng dụng cụ với chi phí khoảng 30 triệu đồng/ca.

Bất ngờ 4 bố con anh Lập phát hiện bị tim bẩm sinh cần can thiệp với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.
Bất ngờ 4 bố con anh Lập phát hiện bị tim bẩm sinh cần can thiệp với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Lo sợ cho tính mạng của 3 con, những ngày qua vợ chồng anh Lập vẫn đi hỏi vay các nguồn nhưng chưa được. May mắn khi thông qua quỹ Nhân Ái của báo điện tử Dân trí, anh đã nhận được tổng số tiền là 107.810.000 đồng (trong đó 45.570.000 đồng anh nhận theo danh sách kết chuyển tuần 4/3, 42.240.000 đồng của tuần 5/3 và 20.000.000 đồng của MS 2473 giúp đỡ). Có số tiền này, anh Lập mừng đến rơi nước mắt bởi con đường sống của các con đã được mở ra. Theo đó anh cũng đã đưa các con lên Trung tâm tim mạch, bệnh viện E để tiếp tục điều trị theo sự hướng dẫn của các y bác sĩ.

Không màng đến sự sống của mình, anh Lập chỉ lo cho tính mạng của 3 con.
Không màng đến sự sống của mình, anh Lập chỉ lo cho tính mạng của 3 con.

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Quốc Hùng – Khoa Nhi, Trung tâm tim mạch, bệnh viện E được biết về phía khoa, phòng cũng rất mừng khi biết thông tin bố con anh Lập được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí trong suốt thời gian qua. Hiện bố con anh đã có mặt tại bệnh viện để chuẩn bị bước vào đợt can thiệp tiếp theo. Với tổng số tiền hơn 100 triệu mà bạn đọc giúp đỡ, cùng với sự hỗ trợ của khoa, phòng bệnh viện, gia đình đã tạm yên tâm về vấn đề kinh phí.

Anh Lập nhận số tiền theo danh sách kết chuyển tuần 4/3 của bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.
Anh Lập nhận số tiền theo danh sách kết chuyển tuần 4/3 của bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ.
Anh nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ tuần 5/3.
Anh nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ tuần 5/3.
Và nhận 20 triệu đồng từ bác Hoàng Văn Thấm (MS 2473) giúp đỡ.
Và nhận 20 triệu đồng từ bác Hoàng Văn Thấm (MS 2473) giúp đỡ.

Xúc động gửi lời cám ơn đến quý báo và những nhà hảo tâm, anh Lập tâm sự không ngờ được nhận số tiền lớn đến thế để mở ra cơ hội sống cho cả nhà. 3 con rồi cả bản thân anh nữa, giờ tràn ngập hi vọng về 1 ngày không xa sẽ được chữa trị khỏi bệnh để về nhà. Đó là lúc cả gia đình anh sẽ được đoàn tụ, trong tiếng cười, niềm hạnh phúc được gieo hạt từ chính những tấm lòng sẻ chia của bạn đọc Dân trí.

Phạm Oanh