1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhìn lại những phòng học mang tên Dân trí

(Dân trí) - Chỉ trong năm 2015, báo Dân trí đã khởi công xây dựng được 8 phòng học Dân trí với trị giá hơn 2 tỷ đồng, trong đó có 3 phòng học tại tỉnh Lai Châu, 5 phòng học tại tỉnh Sơn La. Một tin “không thể vui hơn” là sẽ có thêm 3 phòng học Dân trí tiếp tục được khởi công xây dựng trong ít ngày tới tại Yên Bái.

Học sinh Chiềng Sơ thoát cảnh phòng học tranh tre nứa lá

Khởi công từ tháng 10/2015, đến ngày 26/2/2016, công trình 5 phòng học Dân trí tại trường THCS Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) có giá trị lên đến 1,6 tỷ đồng đã được khánh thành. Đây là công trình do báo Dân trí huy động từ nguồn hỗ trợ tại giải chạy Edurun 2015 do Hệ thống giáo dục Vinschool tổ chức cùng với nguồn đối ứng từ ngân sách địa phương. Số tiền gần 1,6 tỷ đồng để xây dựng 5 phòng học tại xã miền núi Chiềng Sơ có thể không lớn (mỗi phòng hơn 300 triệu đồng), nhưng đây thực sự là một công trình đặc biệt có giá trị và ý nghĩa đối với thầy cô và học sinh của trường.


Một dãy phòng học tranh tre nứa lá của Trường THCS Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) khi chưa được đầu tư xây dựng mới

Một dãy phòng học tranh tre nứa lá của Trường THCS Chiềng Sơ (xã Chiềng Sơ, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) khi chưa được đầu tư xây dựng mới


Tại đây, thầy và trò phải ngồi học trong cảnh thiếu ánh sáng vì không có điện, mùa mưa thì dột tứ bề, mùa nắng thì bỏng rát, hanh khô

Tại đây, thầy và trò phải ngồi học trong cảnh thiếu ánh sáng vì không có điện, mùa mưa thì dột tứ bề, mùa nắng thì bỏng rát, hanh khô


30 năm qua, trường vẫn trong cảnh tranh tre nứa lá, tạm bợ, nhếch nhác

30 năm qua, trường vẫn trong cảnh tranh tre nứa lá, tạm bợ, nhếch nhác

Nói giá trị, là vì đã hơn 30 năm nay, một ngôi trường với hơn 500 em học sinh vẫn phải học trong những phòng học tranh tre nứa lá, tồi tàn đến mức khó tin. Ở những phòng học đó, mùa mưa thì dột, mùa nắng thì bỏng rát, quanh năm lại không có điện nên ánh sáng trong lớp cứ tù mù. Nhà trường có 15 phòng học mà có đến 5 phòng học tranh tre nứa lá, 6 phòng học cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng. Đã nhiều lần nhà trường đề xuất với chính quyền cấp huyện cũng như cấp xã, đề xuất lên cả phòng giáo dục về việc hỗ trợ xây dựng phòng học cho nhà trường, nhưng rồi năm này qua năm khác, thầy và trò của trường Chiềng Sơ vẫn phải chịu cảnh dạy và học một cách tạm bợ, khó khăn.


Thông qua báo Dân trí, Hệ thống Giáo dục Vinschool đã đầu tư hỗ trợ xây dựng 5 phòng học khang trang, sạch đẹp tại Chiềng Sơ

Thông qua báo Dân trí, Hệ thống Giáo dục Vinschool đã đầu tư hỗ trợ xây dựng 5 phòng học khang trang, sạch đẹp tại Chiềng Sơ


Niềm vui khó tả trên gương mặt các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ trong ngày khánh thành 5 phòng học mới

Niềm vui khó tả trên gương mặt các em học sinh Trường THCS Chiềng Sơ trong ngày khánh thành 5 phòng học mới

Nói ý nghĩa, bởi vì 5 phòng học được xây dựng không phải bởi một doanh nghiệp giàu có nào đó, mà từ chính tấm lòng của các thầy cô giáo, của phụ huynh và các em học sinh ở một ngôi trường đồng bằng dành cho thầy cô giáo và học sinh ở trường vùng cao heo hút như Chiềng Sơ. Đã có hơn 10.000 phụ huynh, học sinh và thầy cô giáo của trường Vinschool cùng nhau đóng góp theo kiểu “mỗi người một ít” trong giải Chạy vì giáo dục 2015, để có được 5 phòng học khang trang tại Chiềng Sơ như ngày hôm nay.


Phòng mới, bàn ghế mới, từ nay các em học sinh và thầy cô sẽ có thêm động lực để thi đua dạy tốt, học tốt

Phòng mới, bàn ghế mới, từ nay các em học sinh và thầy cô sẽ có thêm động lực để thi đua dạy tốt, học tốt

Anh Trần Thế Mạnh, Trưởng ban Phụ huynh Trường tiểu học Vinschool, người đã trực tiếp vượt hơn 400km từ Hà Nội để lên tận Chiềng Sơ chung vui với niềm vui của thầy và trò ngôi trường miền núi đã không khỏi xúc động chia sẻ: “Có lên thăm Chiềng Sơ mới thấu hiểu hết những khó khăn, gian khổ trong việc dạy và học của thầy cô giáo và các em học sinh. Vì thế niềm vui của chúng tôi càng nhân lên gấp bội khi nhìn thấy thành quả mình đóng góp đã đem lại một sự thay đổi hiệu quả cho ngôi trường này. Từ nay các em học sinh sẽ được học trong phòng học khang trang, sạch đẹp như các em xứng đáng được hưởng. Cũng chính từ thành quả này mà chúng tôi càng thêm có động lực để tiếp tục tham gia giải Chạy vì giáo dục 2016 sắp tới, để có thêm những phòng học tốt hơn, đẹp hơn cho các tỉnh miền núi”.

Không chỉ có 5 phòng học mới tinh được xây dựng tại Sơn La, mà trước đó báo Dân trí cũng đã huy động từ các nguồn ủng hộ qua Quỹ Nhân ái để xây dựng 3 phòng học Dân trí (có tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng) tại điểm trường Nà Cóc, thuộc trường mầm non số 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.


Một phòng học tại điểm trường Nà Cóc, thuộc trường mâm non số 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu khi chưa được hỗ trợ xây dựng mới phòng học

Một phòng học tại điểm trường Nà Cóc, thuộc trường mâm non số 2, thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu khi chưa được hỗ trợ xây dựng mới phòng học


Tạm bợ, tồi tàn, cũ kỹ là những gì đập vào mắt khi đến thăm điểm trường Nà Cóc

Tạm bợ, tồi tàn, cũ kỹ là những gì đập vào mắt khi đến thăm điểm trường Nà Cóc

Cũng như Chiềng Sơ, điểm trường Nà Cóc với gần 100 em học sinh mầm non và tiểu học đang phải học trong những căn nhà tranh tre nứa lá, dột nát đến bi thương. Những đứa trẻ mà hàng ngày cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, ngồi co ro trong lớp học khiến bạn đọc Dân trí ai cũng phải mủi lòng. Sự thê thảm của những dãy phòng học cũ kỹ, tạm bợ đi cùng với những em học sinh lấm lem trong bộ áo quần nhàu nhĩ thực sự là một bức tranh ảm đạm, đáng buồn ở những tỉnh vùng cao Tây Bắc như Lai Châu.


Sự học giản đơn mà cô và trò điểm trường Nà Cóc trước khi có phòng học mới

Sự học giản đơn mà cô và trò điểm trường Nà Cóc trước khi có phòng học mới

“Phải làm một cái gì đó để giúp các em học sinh, các thầy cô giáo”, đó là suy nghĩ chung của tất cả bạn đọc Dân trí trước những khó khăn của thầy cô giáo và các em học sinh ở điểm trường Nà Cóc. Và chỉ sau ít tháng kể từ bài viết được đăng tải trên báo Dân trí, từ sự chung tay của bạn đọc, 3 phòng học mới tinh, khang trang, sạch đẹp đã được xây dựng và đưa vào sử dụng.


Từ sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, 3 phòng học mới đã được xây dựng tại điểm trường Nà Cóc

Từ sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí, 3 phòng học mới đã được xây dựng tại điểm trường Nà Cóc

Nhìn lại những phòng học mang tên Dân trí - 11

Đối với cô và trò điểm trường Nà Cóc, những phòng học mới thực sự là một giấc mơ có thật được dệt nên từ những tấm lòng nhân ái

Đối với cô và trò điểm trường Nà Cóc, những phòng học mới thực sự là một giấc mơ có thật được dệt nên từ những tấm lòng nhân ái

“Chúng tôi cứ ngỡ như là một giấc mơ. Chỉ mới ngày hôm qua cô và trò còn phải ngồi trong những phòng học tồi tàn, tạm bợ đến thế, mà nay là những phòng học khang trang, sạch đẹp đến bất ngờ. Chúng tôi biết ơn bạn đọc Dân trí, vì với sự đầu tư này thực sự là động lực to lớn để cô và trò cùng làm tốt việc dạy và học”, cô Thu Hà, Hiệu trưởng trường mầm non số 2 thị trấn Tân Uyên chia sẻ.

Và cũng ít ngày nữa thôi, thêm một giấc mơ tươi đẹp sẽ trở thành hiện thực với trường mầm non xã Sơn Lương (thuộc xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, khi từ các nguồn hỗ trợ của bạn đọc, báo Dân trí sẽ chính thức khởi công xây dựng 3 phòng học Dân trí với tổng trị giá khoảng 600 triệu đồng tại điểm trường Bản Lầm).


Rồi đây, các em học sinh tại điểm trường bản Lầm, thuộc trường mầm non Sơn Lương, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sẽ không còn phải học trong nhà bếp, ngủ cạnh chuồng trâu khi báo Dân trí khởi công xây dựng 3 phòng học mới với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng

Rồi đây, các em học sinh tại điểm trường bản Lầm, thuộc trường mầm non Sơn Lương, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sẽ không còn phải học trong nhà bếp, ngủ cạnh chuồng trâu khi báo Dân trí khởi công xây dựng 3 phòng học mới với tổng giá trị khoảng 600 triệu đồng

Với công trình này, các em học sinh từ nay sẽ không còn chịu cảnh ngồi học trong nhà bếp, ngủ cạnh chuồng trâu. Những tháng ngày buồn của cô và trò sẽ được xóa đi nhờ những tấm lòng nhân ái. Tình yêu thương giữa người với người đã dệt nên những phòng học mang tên Dân trí – đúng như ý nghĩa mà báo Dân trí đã và đang thực hiện từ nhiều năm qua: ưu tiên đầu tư hỗ trợ phát triển giáo dục đến các tỉnh vùng sâu vùng xa.

Thế Nam