1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2081:

Nhiều lần hộc máu lênh láng, cậu bé đối mặt với cái chết

(Dân trí) - Sau ba lần chết hụt vì hộc máu lênh láng bởi chấn thương hiếm gặp do tai nạn, sinh mạng cậu bé bán sương sáo đang tựa “nghìn cân treo sợi tóc”. Mẹ vừa phải phẫu thuật u xơ tử cung thì con lâm nạn, gia đình bà Nga rơi vào cơn bĩ cực.

Bệnh nhân có thể tử vong bất kỳ lúc nào

Nằm trên giường bệnh với nước da xanh nhợt, hai lỗ mũi còn dính những vẩy máu đã khô lại, Nguyễn Trọng Phúc (13 tuổi) đưa ánh mắt đờ đẫn, khắc khoải nhìn cha mẹ. Cái nhìn của em như muốn tạc khuôn mặt bất lực, đau khổ của đấng sinh thành vào tâm khảm, bởi bản thân em cũng nhận ra sự sống của mình đang cạn dần.


Bác sĩ Anh Bích lo ngại tình trạng tái phình động mạch tiếp diễn sẽ khiến bệnh nhân tử vong

Bác sĩ Anh Bích lo ngại tình trạng tái phình động mạch tiếp diễn sẽ khiến bệnh nhân tử vong

Đưa tà áo bạc màu lau vội dòng nước mắt, bà Trần Thị Thanh Nga tâm sự: “Hơn một tháng trước, thằng bé được một thanh niên trong ấp dùng xe gắn máy chở đi tắm hồ, trên đường về thì bị té xe bất tỉnh.” Nhận tin con gặp nạn như sét đánh ngang tai, trong lúc gia đình chẳng còn đồng nào dính túi, bà chạy khắp xóm vay được 3 triệu đồng đưa con đến bệnh viện cấp cứu.

Sau một tuần được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương với chẩn đoán bị chấn thương sọ não, Trọng Phúc bình phục và xuất viện. Những tưởng tai họa đã qua đi, nhưng về nhà máu mũi bắt đầu chảy rỉ rả. Nó nằm viện đã phải vay mượn hơn 10 triệu đồng, thấy thằng bé kêu mệt và đau đầu tôi xót lắm nhưng không dám đưa vào viện vì sợ tốn kém thêm.

Cái nghèo của gia đình đã đẩy cậu bé rơi vào nguy khốn: “Nửa đêm nghe tiếng con ú ớ gọi, tôi tỉnh giấc thì thấy miệng mũi của nó máu đang tuôn ra xối xả, lênh láng cả sàn nhà không cách cầm lại được. Chỉ ít phút sau, nó ngất lịm.” Nghe tiếng kêu cứu của gia đình, bà con lối xóm chạy tới, nhìn những vũng máu tươi và nhiều chiếc khăn ướt sũng một màu đỏ, ai cũng lắc đầu nghĩ Phúc khó qua khỏi. Tại bệnh viện Đa khoa Bình Dương, sau khi bù nước và truyền 3 bịch máu, cậu bé mới hồi tỉnh. Bệnh nhân được chuyển lên Chợ Rẫy với chẩn đoán dò động mạch cảnh xoang hang.


Vợ chồng bà Nga bất lực nhìn con đối mặt tử thần trong cảnh khốn khó

Vợ chồng bà Nga bất lực nhìn con đối mặt tử thần trong cảnh khốn khó

Sau nhiều ngày theo dõi, điều trị, tình trạng chảy máu thuyên giảm nên Phúc được xuất viện, nhưng ngay khi về nhà, máu tươi lại hộc ra dữ dội hơn trước. “Thằng bé co giật, bất tỉnh, da tái xanh, cơ thể lạnh ngắt. Gia đình tôi nghĩ nó không còn nhưng vẫn quấn vội chiếc mùng rồi chở đến bệnh viện với hy vọng còn nước còn tát.” Ông Nguyễn Văn Hoàng (45 tuổi, bố bệnh nhân) ngậm ngùi.

BS Trần Anh Bích, Phó trưởng khoa Tai Mũi Họng cho hay, khi bệnh nhân vào viện lần thứ hai, thì máu tiếp tục tuôn xối xả ngay trước mặt chúng tôi, nhưng việc cầm máu rất khó khăn. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa và xác định bệnh nhân bị một khối giả phình động mạch khứu tồn lưu nguyên phát. Đây là chấn thương rất hiếm gặp, nếu khối giả phình tiếp tục vỡ, cháu có thể tử vong bất kỳ lúc nào.

Nợ nhiều thế này vợ chồng tôi chỉ còn nước tự tử

Vợ chồng ông Hoàng quê ở An Giang, nhưng gia đình không có nổi mảnh đât cắm dùi, cuộc sống quá khó khăn nên năm năm trước, ông bà đã dắt díu ba đứa con lên Bình Dương kiếm kế sinh nhai. Ông Hoàng và cô con gái Nguyễn Thị Kim Yến (24 tuổi) xin được việc làm tại một công ty gỗ với mức lương ban đầu chưa được 3 triệu đồng. Chi phí sinh hoạt và tiền thuê nhà đắt đỏ nên gia đình họ chỉ “giật gấu vá vai” sống đắp đổi qua ngày.


Con muốn được sống để phụ mẹ bán sương sáo nuôi em

"Con muốn được sống để phụ mẹ bán sương sáo nuôi em"

Sau hơn một năm được theo học tại một trường bán trú, Trọng Phúc đã buộc gác lại giấc mơ đèn sách vì cha mẹ không thể lo nổi các khoản chi phí lên đến 2 triệu đồng mỗi tháng. Suốt 4 năm đến trường, Phúc luôn đạt thành tích học sinh giỏi, khi phải nghỉ học em đã lặng lẽ khóc ròng cả tháng. Cố quên nỗi buồn, Phúc thức khuya dậy sớm phụ mẹ nấu sương sáo rồi lân la bán ở cổng các công ty để kiếm thêm vài chục nghìn mỗi ngày phụ tiền học cho cô em út.

Cắn răng chịu đựng căn bệnh u nang buồng trứng nhiều năm, khiến sức khỏe bà Nga suy kiệt. Hơn hai tháng trước, ông Hoàng nhờ công ty vay ngân 40 triệu đồng hàng theo hình thức trả góp, cho vợ thực hiện cuộc mổ. Khoản tiền nợ đang sinh lãi từng ngày thì tai họa lại ập đến với Trọng Phúc, hơn một tháng qua họ phải vay nóng với khoản lời “cắt cổ” thêm 70 triệu đồng để chạy chữa cho con.


Tai họa dồn dập khiến gia đình nghèo lâm vào đường cùng

Tai họa dồn dập khiến gia đình nghèo lâm vào đường cùng

Dù Phúc đã được bệnh viện Chợ Rẫy can thiệp thả coil tắc vị trí phình động mạch nhưng nguy cơ tái phình đang rình rập sẵn sàng cướp đi sinh mạng của em. Trong lúc nợ nần chồng chất nhưng việc điều trị cho con còn phải kéo dài với chi phí tốn kém vì không có bảo hiểm y tế, bà Nga đau đớn: “Nợ nhiều thế này biết chừng nào mới trả xong, thằng bé mà có mệnh hệ gì vợ chồng tôi chỉ còn nước tự tử.”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Bà Trần Thị Thanh Nga (khoa Tai Mũi Họng, bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM)

Hoặc: Ông Nguyễn Văn hoàng, ấp Tân lợi, xã Đất Cuốc, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 01688 065 212

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Vân Sơn