1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng bà con miền Trung gượng dậy sau bão

(Dân trí) - Xót xa, đồng cảm trước những mất mát, đau thương mà bà con các tỉnh miền Trung bị thiệt hại trong cơn bão số 10 vừa qua, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại TPHCM đã đồng hành cùng Dân trí giúp bà con gượng dậy sau bão.

Cơn bão số 10 đổ bộ vào các tỉnh miền Trung từ Quảng Bình đến Hà Tĩnh đã gieo nhiều mất mát, đau thương về người và tài sản. Người miền Trung bao đời chịu thương chịu khó. Ấy vậy mà, năm nào bão lũ cũng tràn về như cuốn phăng tất cả. Trong đó có tài sản chắt chiu từ mồ hôi, nước mắt, có những người đã mãi ra đi theo dòng nước...

Dự báo, đây mới chỉ là cơn bão đầu mùa. Sẽ còn bao tai ương, sóng gió ập đến bất cứ lúc nào khi mỗi năm miền Trung cũng phải oằn mình đón vài cơn bão.

Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng Văn phòng phía Nam báo điện tử Dân trí (trái) nhận số tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt của Công ty TNHH đầu tư địa ốc Tiến Phát do ông Nguyễn Trí Cường, Phó phòng Marketing đại diện trao
Nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng Văn phòng phía Nam báo điện tử Dân trí (trái) nhận số tiền ủng hộ đồng bào bị lũ lụt của Công ty TNHH đầu tư địa ốc Tiến Phát do ông Nguyễn Trí Cường, Phó phòng Marketing đại diện trao

Miền Nam mưa thuận gió hoà. Nơi ấy có những người con miền Trung xa quê, có những tấm lòng luôn hướng về miền Trung, đau cùng nỗi đau của miền Trung khi đọc những thông tin về bão lũ. Nhiều con tim thổn thức, nhiều giọt nước mắt đã rơi...

Những chuyến hàng cứu trợ hối hả về Trung để giúp bà con vượt qua cái đói, ốm đau, bệnh tật. Và giờ đây, những mái nhà cần được dựng lại, xây mới kiên cố, nhiều trẻ thơ cần có sách vở, áo quần để tiếp tục đến trường và người nông dân cần vốn để tăng gia sản xuất... Thấu hiểu những nỗi lo xa đó, nhiều cá nhân, doanh nghiệp tại TPHCM đã đồng hành cùng Dân trí giúp bà con gượng dậy, khắc phục hậu quả nặng nề sau bão, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh nghiệp tại TPHCM luôn chú trọng đến các hoạt động hướng đến cộng đồng. Trong cơn bão vừa qua, lãnh đạo Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền đã đến Văn phòng tại TPHCM của báo Dân trí để trao số tiền 200 triệu đồng với mong muốn giúp bà con miền Trung sớm ổn định cuộc sống.


Nhà báo Ngô Công Quang, Phó Trưởng Văn phòng phía Nam báo Dân trí nhận số tiền 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền do bà Phạm Quỳnh Lan, Giám đốc Nhân sự đại diện trao

Nhà báo Ngô Công Quang, Phó Trưởng Văn phòng phía Nam báo Dân trí nhận số tiền 200 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị lũ lụt của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền do bà Phạm Quỳnh Lan, Giám đốc Nhân sự đại diện trao

Dù đang tổ chức nhiều sự kiện bán hàng, báo cáo thị trường bất động sản quý... nhưng lãnh đạo Công ty DKRA Việt Nam cũng đã gửi 20 triệu đồng, "của ít lòng nhiều" để xoa dịu nỗi đau với bà con vùng lũ.

Chúng tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh của anh Nguyễn Trí Cường, Phó phòng Marketing Công ty TNHH đầu tư địa ốc Tiến Phát khi đến tận văn phòng báo trao số tiền 20 triệu đồng. Vẫn còn ngậm ngùi khi nghe PV Dân trí kể về một số hoàn cảnh đang "chống chọi" sau cơn bão, anh Cường tiếp tục về vận động tập thể CBNV công ty HBHS được 5.530.000 gửi thông qua Dân trí nhằm góp phần “Chung tay vì miền Trung thân yêu”.

Quế Sơn