Thứ Ba, 11/10/2011 - 09:32
Người mẹ mang bệnh tim chia sẻ cùng gia đình “chờ phép màu”
(Dân trí) – Căn bệnh tim bẩm sinh bước vào giai đoạn cuối những tưởng chị sẽ phải vĩnh viễn xa rời chồng con nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí chị đã may mắn thoát khỏi vòng tay tử thần. “Có trải qua cơn nguy khốn mới biết cuộc đời thật đáng quý.”
>> Nguy cơ chồng mất vợ, con mất mẹ vì thiếu 50 triệu đồng
>> Ba con người lay lắt chờ đợi… một phép màu
Hơn 1 tháng sau ca đại phẫu, chị Nguyễn Thị Đức nhân vật trong bài viết “Nguy cơ chồng mất vợ, con mất mẹ vì thiếu 50 triệu đồng” trở lại TPHCM tái khám. Nụ cười rạng rỡ đã trở lại trên gương mặt hiền hậu của người mẹ khốn khổ từng mang bệnh tim suốt 37 năm qua. Chị đã trở về từ cõi chết sau khi được bác sĩ phẫu thuật đóng lỗ thông liên thất bằng màng ngoài tim, mở rộng mép van động mạch phổi, sửa van 3 lá.
Chị Đức đã qua được cơn nguy khốn nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội
Chị cho biết: “Sau tất cả các kiểm tra về xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ cho biết trái tim của tôi đang bình phục rất tốt. Bây giờ tôi mới biết cảm giác của người có trái tim khỏe mạnh là như thế nào. Có sống trong cảnh thoi thóp để giành giật lấy từng hơi thở rồi đến ngày được mọi người giúp đỡ để vượt qua bệnh tật mới thấu hiểu sự bao dung của xã hội và quý trong cuộc sống.”
Trong niềm hạnh phúc lâng lâng ấy, đại diện báo Dân trí đã tiếp tục trao đến chị số tiền 7.250.000 đồng bạn đọc giúp đỡ trong 3 tuần (tuần 5 tháng 8, tuần 1 và tuần 2 tháng 9).
Gia đình chị Đức chia sẻ may mắn cho gia đình ông Trương Quang Ngãi
Nước mắt rưng rưng chị Đức chia sẻ: “Trong xã hội còn rất nhiều người có hoàn cảnh bi thương nhưng gia đình tôi đã quá may mắn khi cả đứa con trai và tôi được báo Dân trí cùng cộng đồng xã hội chia sẻ để vượt qua được cơn nguy khốn do bệnh tim quái ác mang đến. Với tôi được tiếp tục sống là niềm hạnh phúc quá lớn lao, nay tôi xin trích lại 2.000.000 đồng để ủng hộ gia đình bác Trương Quang Ngãi trong bài viết “Ba con người lay lắt chờ đợi… một phép màu” mong sao gia đình bác sớm qua được cảnh nguy khốn”.
Vân Sơn