Người mẹ bị sốc phản vệ đã mãi ra đi

(Dân trí) - Gần một tháng chống chọi với tình trạng sốc phản vệ, song hy vọng trở về với đứa con thơ của người mẹ trẻ đã tắt lim khi bệnh trở nặng. Chị Thanh Thiện vĩnh viễn ra đi, để lại đứa con trai mới 9 tháng tuổi cùng tình trạng nợ nần chồng chất của gia đình.

Vợ mất, anh Tấn sống cảnh gà trống nuôi con, nợ nần chồng chất
Vợ mất, anh Tấn sống cảnh gà trống nuôi con, nợ nần chồng chất

Chiều 30/8, anh Nguyễn Thành Tấn - chồng chị Văn Thị Thanh Thiện, nhân vật trong bài viết: “Mẹ nguy kịch vì sốc phản vệ, bé trai uống nước cháo cầm hơi” đã bế con đến văn phòng báo Dân trí tại TPHCM để cảm ơn quý báo cùng các mạnh thường quân.

Anh Tấn nghẹn ngào cho biết, dù các các sĩ tại bệnh viện Chợ Rẫy đã có sự quan tâm đặc biệt, trong cảnh khốn khó không lo nổi viện phí nhưng bệnh viện vẫn nỗ lực cứu chữa cho vợ anh. Tuy nhiên, do tình trạng viêm cơ tim, viêm phổi nặng không thể phục hồi nên chị Thanh Thiện đã vĩnh viễn ra đi vào ngày 23/8.

Bé trai mới 9 tháng tuổi đã phải sống trong cảnh mồ côi, đói khát
Bé trai mới 9 tháng tuổi đã phải sống trong cảnh mồ côi, đói khát

Anh Tấn bùi ngùi: “Vợ em mất song gia đình quá khó khăn, đến cỗ quan tài và chi phí lo tang lễ em cũng phải nhờ sự hỗ trợ của bà con lối xóm, nấm mồ nhỏ của vợ đến nay em chưa xây cất được”.

Gần 1 tháng điều trị của chị Thanh Thiện đã tiêu tốn hàng trăm triệu đồng, dù có bảo hiểm y tế, song gia đình đã phải vay nợ hơn 100 triệu đồng để đóng viện phí song số tiền này không đủ cho quá trình chữa trị. Cùng với khoản vay mượn trên, hiện viện phí khi chị Thanh Thiện khi điều trị tại Chợ Rẫy còn nợ lên tới hơn 90 triệu đồng.

Mẹ mất, cậu bé mới 9 tháng tuổi không chỉ sống kiếp mồ côi mà còn phải sống trong cảnh đói khát trong cảnh khốn khó của cha và gia đình nội ngoại. Anh Tấn nghẹn ngào, khi vợ em còn khỏe mẹnh, thằng bé được chăm sóc tốt nhưng ăn uống kém nên đã ốm yếu, nay cô ấy đi rồi, sữa mẹ cũng không được bú, sữa ngoài không có tiền mua, con em càng gầy ốm hơn.


Nhà báo Toàn Thắng (ngoài cùng bên trái) trao tiền bạn đọc giúp gia đình anh Tấn

Nhà báo Toàn Thắng (ngoài cùng bên trái) trao tiền bạn đọc giúp gia đình anh Tấn

Để có thời gian đi làm thuê kiếm tiền trả nợ, trước mắt anh Tấn phải nhờ hai bên nội ngoại chăm sóc cậu con trai. Khoản tiền nợ quá lớn, nhưng thu nhập mỗi tháng từ việc làm thuê làm mướn của Tấn chỉ được khoảng hơn 4 triệu đồng vì thế anh đang lo lắng không biết khi nào mới có thể trả hết nợ cho bệnh viện và bà con cô bác đã thương tình cho mượn được khi khốn khó.

Trước tình cảnh của bố con anh Tấn, nhà báo Lý Thị Toàn Thắng, Trưởng đại diện văn phòng báo Dân trí tại TPHCM đã trao đến gia đình số tiền 69.960.000 đồng bạn đọc giúp đỡ thông qua Quỹ nhân ái của báo. Nhận khoản tiền trên, anh Tấn xúc động bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến báo Dân trí cùng các mạnh thường quân.


Cháu bé đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng để có tương lai tốt hơn

Cháu bé đang rất cần sự quan tâm, hỗ trợ của cộng đồng để có tương lai tốt hơn

Sau khi nhận tiền, bố con anh Tấn đã đến bệnh viện Chợ Rẫy thanh toán 40 triệu đồng trong tổng số nợ viện phí (thông tin về việc thanh toán viện phí của anh Tấn đã được ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác Xã hội, bệnh viện xác nhận với phóng viên). Số tiền gần 30 triệu còn lại, anh xin mang về để trả tiếp một phần nợ cho bà con lối xóm và dành dụm để mua sữa cho con trai. Tương lai của bố con anh Tấn sau ngày vợ lâm trọng bệnh rồi qua đời đang rơi vào cảnh khốn cùng.

Vân Sơn