Sau khi chụp X - quang và tiến hành nhiều xét nghiệm tại khoa Nội Thần kinh (Bệnh viện Chợ Rẫy), chiều 15/12, anh Trầm Hoàng Tưởng được các bác sĩ cho nhập viện. Ban đầu, các sĩ khám cho anh Tưởng cho hay, căn bệnh của anh Tưởng liên quan đến vấn đề thần kinh phức tạp, cần thêm thời gian tiến hành các kiểm tra, xét nghiệm mới có thể chuẩn đoán bệnh.
Ngay sau khi nhập viện, anh Tưởng đã được các bác sĩ tập những bài tập đứng, định vị đồ vật để xác định về căn bệnh “lạ” của anh.
Sau khi nhập viện tại phòng số 4, lầu 9 của bệnh viện, anh Tưởng được bác sĩ tập các bài tập đứng, định vị đồ vật… để xác định bệnh.
Cách đây bảy năm, anh Trần Hoàng Tưởng, quê ở khóm Bình Đức 4, P.Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang xuất hiện triệu chứng đi đứng không vững, thường xuyên ngã, không xác định chính xác đồ vật. Gần đây căn bệnh thêm nặng khi anh rung tay, nuốt thức ăn khó, cơ thể ngày càng gầy gò, ốm yếu. Các đời trước dòng họ bên nội nhà anh cũng nhiều người bị căn bệnh này dẫn đến tàn tật và ra đi chỉ sau vài năm phát bệnh.
Gia đình neo người, vợ phải chăm hai con còn nhỏ, không hề có người thân, một mình anh Tưởng lên TPHCM khám bệnh trong tình cảnh vô cùng khốn khổ. Hành trang nhập viện chỉ vài bộ quần áo và khoản tiền nhỏ dắt túi. Đi đứng không vững, việc sinh hoạt của anh khó khăn không thể tả. Mới vào viện một ngày mà đã không biết bao lần anh vấp ngã, bổ nhào vào người khác.
Rất nhiều người nhà bệnh nhân cùng phòng thương cho tình cảnh, bệnh tật của anh, mỗi người một tay giúp anh đi lại, sinh hoạt., có người còn nhường anh phần cơm. “Có ai mắc chứng bệnh này mới hiểu, mình sợ làm phiền người khác như thế nào. Mấy năm nay tôi đã làm ảnh hưởng cuộc sống của vợ con và của rất nhiều người khác”, anh ngậm ngùi.
Anh Tưởng với phần cơm một người bệnh cùng phòng nhượng lại. Một mình nhập viện, tình cảnh của anh vô cùng khốn khó.
Sau khi Dân trí đăng bài báo về căn bệnh “lạ” mà anh Tưởng gặp phải, rất nhiều bạn đọc phản hồi chứng bệnh của anh rất giống căn bệnh mà nhân vật Aya trong bộ phim “1 lít nước mắt” của Nhật Bản. Câu chuyện đau lòng kể về nữ sinh 15 tuổi mắc chứng bệnh thái hóa thần kinh tiểu não mất dần khả năng đi đứng, xác định đồ vật, khó khăn trong ăn uống… Sau một thời gian phát bệnh, cô gái phải ngồi xe lăn và ra đi ở tuổi rất trẻ. Căn bệnh được xác định là đến nay chưa có thuốc chữa.
Trước đó, bệnh viện An Giang cũng nhận định có khả năng anh Tưởng mắc bệnh thái hóa di truyền tiểu não. Được nhiều bạn đọc gọi điện chia sẻ, anh Tưởng xúc động: “Tôi rất muốn được xem bộ phim này. Nếu không chữa trị được tôi vẫn mong được biết về căn bệnh của mình”.
Hoài Nam