Mã số 2133:

Người đàn bà bất lực nằm chờ chết vì suy tim nặng

(Dân trí) - Liên tục thở dốc và gần như không còn sức lực, chị chỉ thều thào được mấy câu: “Chắc chị chết mất thôi” rồi lại lả đi. Lịch cho ca mổ đã có nhưng số tiền 150 triệu đồng chị có bán cả nhà đi cũng không dám mơ đến nên chấp nhận cái chết đang đến gần.

Đã quá trưa nhưng câu chuyện giữa tôi và bác sĩ Nguyễn Duy Chinh – Trưởng khoa Đột quỵ và các bệnh mạch máu, cơ sở 2 bệnh viện Tim Hà Nội vẫn chưa dứt bởi những chia sẻ, trăn trở của anh về bệnh nhân người dân tộc Nùng, Sầm Thị Đẹp: “Tình trạng của bệnh nhân thì rất nặng, nếu mà không mổ thì khả năng tử vong là chắc chắn còn mổ thì gia đình hoàn toàn không có khả năng chi trả. Lịch mổ thật ra đã có rồi nhưng vì chị ấy đang bị suy gan nặng do suy tim mà ra nên còn phải điều trị, sau đó sẽ tiến hành ca mổ ngay”.

Bị suy tim nặng, cần tiền mổ nhưng chị Đẹp không biết lấy đâu ra tiền.
Bị suy tim nặng, cần tiền mổ nhưng chị Đẹp không biết lấy đâu ra tiền.
Nếu như không được mổ, chị chắc chắn sẽ chết.
Nếu như không được mổ, chị chắc chắn sẽ chết.

Sau những chia sẻ ban đầu, anh chỉ cho tôi thấy những tổn thương của bệnh nhân qua những phim chiếu chụp. Lặng người đi, tôi hiểu phần nào chính anh cũng đang “sợ”, sợ may mắn sẽ không đến được với bệnh nhân của mình để rồi số phận một con người sẽ bị đặt dấu chấm hết cho dù hi vọng vẫn còn nhiều. Với tình trang suy tim rất nặng trên nền tổn thương 2 van tim, chị Đẹp cần phẫu thuật thay đến 2 van đồng thời sửa 1 van nên chi phí ước tính khoảng 150 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản bảo hiểm chi trả.

Vì suy tim nên hệ miễn dịch của chị rất kém, những nốt trên cơ thể là do sốt vi rút ra.
Vì suy tim nên hệ miễn dịch của chị rất kém, những nốt trên cơ thể là do sốt vi rút ra.

Toàn cơ thể chi chít những nốt phát ban.

Toàn cơ thể chi chít những nốt phát ban.

Bệnh đã nặng, hoàn cảnh gia đình chị lại càng bi đát khiến chúng tôi cũng lặng người đi, không biết nói gì. “Chồng chị bị suy thận phải chạy thận nhân tạo ở bệnh viện Cao Bằng. Còn con của chị nó bị tan máu bẩm sinh nhưng đã mất năm ngoái rồi. Nó còn bé lắm em ạ, mới 30 tháng tuổi thôi”.

Nằm trên giường bệnh, chị chỉ nói được bấy nhiêu rồi lại òa khóc như thể có bao nhiêu đau đớn, tủi nhục đều theo đó mà trào hết cả ra. Thân hình gầy gò như cành củi khô, toàn thân chị chi chít những u mụn của đợt sốt vi rút kéo dài. Nhìn chị, bác sĩ Chinh ái ngại cho biết thêm: “Chính vì cái suy tim nặng khiến cho hệ miễn dịch của chị rất kém nên đợt sốt vi rút khiến cho toàn thân chị mới nổi hết các mụn lên như thế. Hiện tại sức khỏe của chị kém lắm, gan to là cũng do tổn thương từ suy tim”.

Chồng suy thận đang phải chạy thận ở bệnh viện tỉnh Cao Bằng nên không thể lên đây với chị.
Chồng suy thận đang phải chạy thận ở bệnh viện tỉnh Cao Bằng nên không thể lên đây với chị.
Con chị mới chết khi bé chỉ mới 30 tháng tuổi vì tan máu bẩm sinh.
Con chị mới chết khi bé chỉ mới 30 tháng tuổi vì tan máu bẩm sinh.

Là người dân tộc Nùng sống ở vùng cao ở xóm Thin Tằng, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, chị Đẹp được chuyển cấp cứu từ bệnh viện tỉnh Cao Bằng xuống bệnh viện Tim Hà Nội chứ bản thân chị chắc có lẽ đến hết đời cũng không một lần biết đến thủ đô. Nghèo khổ, chị dường như đã quen nhưng đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết người đàn bà này đã run sợ. Chị bảo: “Chị mà chết chắc anh cũng không còn trụ được nữa. Anh chị có một đứa con thì nó đi mất rồi… Chị nhớ nó lắm nhưng lại thương anh”.

Chị hoàn toàn cô độc và bất lực trong cuộc chiến sinh tử này.
Chị hoàn toàn cô độc và bất lực trong cuộc chiến sinh tử này.

Nỗi đau giằng xé khiến chị càng trở nên đáng thương, tội nghiệp nhưng biết làm gì hơn khi thân 1 mình còn đang trong phòng cấp cứu. Và giá như chồng chị không bệnh tật, có lẽ anh cũng đã đi xoay sở vay tiền để chữa cho vợ… Nhưng chị chỉ có một mình thôi, một mình chịu đựng nỗi đau của bệnh tật và nỗi đau của sự nghèo hèn, túng thiếu.

Chị đã nhập viện được gần 1 tháng, và vẫn trên cái giường bệnh ấy, người phụ nữ nghèo cứ ngày ngày cố gắng thở như hớp lấy sự sống cho dù nó đang yếu dần đi trong sự mòn mỏi. Thương chị, thương anh và thương cho cả đứa trẻ đã mất, tôi tin rằng một ngày không xa chị sẽ được phẫu thuật bởi cuộc đời này còn nhiều lắm những yêu thương.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2133: Chị Sầm Thị Đẹp (Xóm Thin Tằng, xã Mã Ba, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng)

Số ĐT: 01635.517.436

Hiện chị Đẹp đang điều trị tại khoa khoa Đột quỵ và các bệnh mạch máu, cơ sở 2 bệnh viện Tim Hà Nội (đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội).

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Phạm Oanh