1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2533:

Nghẹn ngào bức thư khẩn cầu của nữ sinh lớp 9: "Có phép màu nào cứu gia đình em không?”

(Dân trí) - Bố Linh trở thành một người “đáng sợ” bởi di chứng của chấn thương sọ não trong vụ tai nạn giao thông. Mẹ Linh đang chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Em trai Linh bị căn bệnh viêm đa khớp, bản thân Linh đang mang khối u ở tuyến giáp. Trong cơn khốn cùng, cô nữ sinh lớp 9 thốt lên nghẹn ngào: “Cứu gia đình em với!'.

4 người trong gia đình bé Linh đều đang mang bệnh trong khi gia cảnh đã lâm vào khánh kiệt, cùng quẫn
4 người trong gia đình bé Linh đều đang mang bệnh trong khi gia cảnh đã lâm vào khánh kiệt, cùng quẫn

Đã bao đêm rồi em không dám ngủ, vì sợ mọi thứ sẽ biến mất khi mình mở mắt ra. Mái tóc xanh mướt của mẹ ngày nào giờ chỉ còn lại cái đầu trọc lóc trơ trọi vì những lần xạ trị, ngực mẹ đã bị cắt đi một bên vú và giờ lại tiếp tục ư?. Còn cha, một người đẹp trai hiền lành bỗng chốc không còn sức sống sau bao lần mổ. Tính tình của cha đã trở nên đáng sợ từ ngày bị tai nạn đến giờ.

Căn nhà cũ kỹ trở nên vắng vẻ khi vợ chồng anh Trọng đưa nhau đi viện
Căn nhà cũ kỹ trở nên vắng vẻ khi vợ chồng anh Trọng đưa nhau đi viện

Nhìn sang đứa em trai nằm bên cạnh mà lòng em đau như cắt. Em mới chỉ học lớp 6 thôi nhưng mỗi khi trái gió trở trời bệnh đa khớp lại tái phát khiến em phải chịu đau đớn… Gia đình em đang đứng trước vực thẳm, đang chìm dần vào bóng đen… Có phép thần nào có thể cứu giúp gia đình e với!”.

Bức thư của Lê Thị Thùy Linh (SN 2002, trú thôn 7, Đông Tây Hồ, Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An) gửi đến báo Dân trí thôi thúc chúng tôi tìm đến. Căn nhà tồi tàn, nằm im lìm dưới cái nắng chói chang đầu hè. Hai chị em Linh vừa đi học về.

Bố đau, mẹ bệnh, bản thân bị viêm đa khớp nhưng sau giờ học, Đạt giúp chị gái nấu cơm, tự chăm lo bản thân.
Bố đau, mẹ bệnh, bản thân bị viêm đa khớp nhưng sau giờ học, Đạt giúp chị gái nấu cơm, tự chăm lo bản thân.

Mấy hôm nay bố mẹ đưa nhau đi viện, hai chị em phải tự lo cơm nước. Đi học về, Lê Đình Đại (SN 2005) nhóm lửa thổi cơm. Lê Thị Thùy Linh chạy ra vườn hái nắm rau vặt. Bữa cơm của hai chị em chỉ có đĩa rau luộc và bát cà muối mặn chát. Trước đây khi bố còn làm công nhân cầu đường, mẹ còn khỏe, hai chị em Linh chưa bao giờ phải chịu cảnh cơ cực thiếu thốn như bây giờ. Những tai ương liên tiếp ập xuống khiến gia đình bé nhỏ này lâm vào cảnh cùng cực.

Một lần trên đường đến chỗ làm, anh Lê Đình Trọng (SN 1975) bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não. Chị Phan Thị Lợi dốc hết tiền bạc trong nhà để cứu lấy sự sống cho chồng. Sau nhiều tháng trời sống cảnh thực vật, anh Trọng cũng tỉnh lại, đứng lên được. Nhưng cũng từ đó, di chứng của vụ tai nạn khiến anh trở thành người khác, cục cằn và dễ nổi nóng.

Bữa cơm chỉ có rau luộc, cà muối của chị em Linh
Bữa cơm chỉ có rau luộc, cà muối của chị em Linh

Chồng mất khả năng lao động, hai con còn nhỏ, chị Lợi nai lưng ra làm lụng, ốm cũng chẳng dám ốm. Lao lực quá, đến khi không gắng gượng được nữa, đi viện mới biết mầm ung thư ở vú đã ở giai đoạn 2. Trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ một bên bầu ngực, 25 mũi xạ trị, sức khỏe của chị Lợi hoàn toàn suy kiệt.

Tai ương liên tiếp ập đến, những gì có thể bán đã bán hết để chữa bệnh cho cả hai vợ chồng anh Trọng, chị Lợi. Giờ hai vợ chồng thay nhau đi viện, may còn có bảo hiểm của hộ nghèo gánh đỡ cho. Ấy là chi phí điều trị, còn ăn, còn ở, biết lấy đâu ra…

Xác nhận của UBND xã Phúc Thành về hoàn cảnh của gia đình anh Lê Đình Trọng
Xác nhận của UBND xã Phúc Thành về hoàn cảnh của gia đình anh Lê Đình Trọng

Chị Lợi trào nước mắt: “Ngày hẹn tái khám đến rồi nhưng biết lấy tiền đâu mà đi. Thôi đành phó mặc cho trời. Chỉ thương con Linh, thằng Đại, chúng còn bé quá mà cũng nào có khỏe mạnh gì cho cam khi sống chung với bao nhiêu thứ bệnh trong người”.

Còn nhỏ tuổi nhưng Lê Đình Đại đã mang trong mình căn bệnh viêm đa khớp. Căn bệnh quái ác khiến em đau đớn mỗi khi trái nắng trở trời, cũng không thể vui chơi, chạy nhảy như các bạn cùng lứa. Căn bệnh u tuyến giáp khiến Lê Thị Thùy Linh phải nghỉ học thường xuyên. Hiện Linh đang phải uống thuốc trong vòng 6 tháng để theo dõi.

Mẹ Linh đang trải qua thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vú, nguy cơ di căn sang các bộ phận khác
Mẹ Linh đang trải qua thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư vú, nguy cơ di căn sang các bộ phận khác

Trong trường hợp khối u không tiêu biến mà ngày càng lớn, khả năng em sẽ phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u để đảm bảo sức khỏe lâu dài. Nghe đến hai từ “phẫu thuật”, Linh run lên vì sợ hãi. Với gia đình em lúc này, thêm một người đi viện là thêm một gánh nặng rất lớn. Lo toan đè nặng khiến em không thể hồn nhiên, vô tư như lứa tuổi của mình nữa.

Ông Đinh Văn Dương – Chủ tịch UBND xã Phúc Thành (Yên Thành) cho biết: Hoàn cảnh gia đình anh Trọng, chị Lợi cực kỳ khó khăn. Chị Lợi bị ung thư, anh Trọng mất khả năng lao động do tai nạn giao thông, hai cháu còn nhỏ nhưng cũng đau ốm thường xuyên. Trước mắt thì xã miễn các khoản đóng góp cho gia đình và vận động làng xóm, các tổ chức chính trị xã hội quyên góp để có chi phí điều trị cho chị Lợi, còn lâu dài chính quyền địa phương cũng đang tiếp tục kêu gọi con em làm ăn xa quê đóng góp hỗ trợ gia đình.

Linh ước ao có một phép màu để gia đình em có thể thoát khỏi nỗi đau bệnh tật bủa vây
Linh ước ao có một phép màu để gia đình em có thể thoát khỏi nỗi đau bệnh tật bủa vây

“Mỗi đêm học xong, em không dám tắt điện để ngủ. Em sợ khi mình mở mắt ra cha mẹ không còn đó nữa. Em trai em còn nhỏ quá… Có phép màu nào cứu được gia đình em không?”, Linh bật khóc.

Có phép màu nào cho em? Cho gia đình khốn khổ đang bên bờ vực của sự tuyệt vọng này?

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2533: Chị Phan Thị Lợi - xóm 7, Đông Tây Hồ, Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An

ĐT: 0169 467 5381 (anh Trọng)

STK: 5300205097811 - chủ tài khoản Lê Đình Trọng, Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam chi nhánh huyện Đăk Min, tỉnh Đắk Nông

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 08 - 35176331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hoàng Lam