1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2495:

Ngã từ cây vú sữa, bé 8 tuổi nguy kịch vì dập não

(Dân trí) - Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi được nhiều người chia sẻ về hoàn cảnh ngặt nghèo của bé Y Kát Niê (8 tuổi) chỉ vì đói nên trèo lên cây vú sữa hái quả ăn, không may bị trượt chân ngã từ trên cao xuống đất. Hiện em đang trong tình trạng vô thức, phải thở bằng máy đang rất cần tiền để chữa trị dài ngày trong khi gia đình lại quá khó khăn, không còn khả năng chi trả viện phí.

Vào Khoa Ngoại thần kinh – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, chúng tôi chứng kiến em Y Kát Niê (8 tuổi, ngụ buôn K’bur, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột) đang nằm bất động một chỗ trong trạng thái vô thức, chân tay co quắp lại, trên thân thể nhỏ bé phải gắn nhiều máy móc để hỗ trợ sự sống khiến ai trông thấy cũng xót xa thương cảm.


Bé Y Kát nằm bất tỉnh một chỗ

Bé Y Kát nằm bất tỉnh một chỗ

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng của Y Kát, bác sĩ Huỳnh Như Đồng – Trưởng Khoa Ngoại thần kinh, cho biết: "Em Y Kát Niê nhập viện từ ngày (5/3/2017) do bị té ngã từ trên cây xuống đất, qua chẩn đoán em bị chấn thương sọ não nặng, bị dập não, xuất huyết não trán 2 bên, viêm phổi 2 bên tình trạng hết sức nguy kịch và hiện đang phải thở máy".

“Hoàn cảnh của bé Y Kát là vô cùng khó khăn khi em không có bảo hiểm y tế nên chi phí điều trị sẽ cao hơn. Trong khi đó, gia đình em rất khó khăn không có tiền để đóng viện phí, từ ngày em Y Kát nằm viện nhiều người thương nên đã quyên góp tiền giúp gia đình đóng tiền viện để em tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, hiện em Y Kat trong tròng tình trạng nguy kịch cần phải chữa trị lâu dài nên rất cần nhận được sự giúp đỡ để chữa bệnh”, bác sĩ Đồng chia sẻ.


Theo Bác sĩ Huỳnh Như Đồng – Trưởng Khoa Ngoại thần kinh thì tình trạng của em Y Kát đang rất nguy kịch

Theo Bác sĩ Huỳnh Như Đồng – Trưởng Khoa Ngoại thần kinh thì tình trạng của em Y Kát đang rất nguy kịch

Cũng theo bác sĩ Đồng hiện tại gia đình bé Y Kat thiếu tiền viện phí rất nhiều và số tiền này đang dần tăng lên nhưng bệnh viện vẫn tạo điều kiện để bé được ở lại chữa trị.

Ngồi thẫn thờ bên giường bệnh của con, chị H’ Neh Niê (mẹ em Y Kát) buồn bã tâm sự: "Gia đình chị rất nghèo khổ, vợ chồng lấy nhau không có nhà để ở nên mẹ của chị cho mượn một miếng đất, hai vợ chồng dùng tấm bạt để dựng lên thành. Vợ chồng chị có 2 người con là Y Kát và một con được 2 tuổi; Hằng ngày vợ chồng chị H’ Neh phải gửi bé nhỏ cho bà ngoại rồi lên nương rẫy làm thuê cho người khác, đến mùa nương rẫy hết việc thì lại chạy đi phụ hồ để kiếm tiền mưu sinh".

Em giờ đây đang trong trạng thái vô thức
Em giờ đây đang trong trạng thái vô thức

Ngày Y Kát bị té từ trên cây vú sữa xuống đất, vợ chồng chị đi làm thuê, Y Kát ở nhà một mình do quá đói bụng nên đã trèo lên cây hái quả ăn. “Nghe con bị té ngã, tôi vội vàng chạy về thì thấy Y Kát nằm im một chỗ rồi, gọi sao cũng không chịu dậy cả, phải tới bệnh viện chữa bệnh mà vẫn cứ nằm mãi vẫn không chịu tỉnh. Thương Y Kát lắm chỉ vì đói mà phải trèo cây hái quả mới bị như vậy”, chị H’ Neh xót xa nói.


Tay và chân em đều co quắp lại

Tay và chân em đều co quắp lại

Chị H’ Neh cũng cho biết, gia đình chị không có bất cứ tài sản hay của cải gì nên để có tiền cho con nằm viện vợ chồng chị phải chạy đi vay mượn tiền rồi nhờ tiền giúp đỡ của người khác để cho Y Kat chữa bệnh. Đối với chị H’Neh tiền ăn uống, sinh hoạt hằng ngày ở bệnh viện của chị đã khó khăn huống chi khoản tiền hàng trăm triệu đồng chữa bệnh cho con thì chị cũng không dám mơ đến.


Chị H’Neh đau buồn ngồi bên giường bệnh con trai

Chị H’Neh đau buồn ngồi bên giường bệnh con trai

“Tôi mong sao cho Y Kát mau lành để về nhà đi học, thấy con nằm im một chỗ cả tháng nay, mẹ gọi cũng không mở mắt ra tôi sợ lắm. Nhiều người tới thăm Y Kát nói muốn nó mau tỉnh lại thì phải chuyển đi bệnh viện Nhi Đồng 2 ở TP. Hồ Chí Minh nhưng tôi không thể đưa con đi vì không có tiền”, chị H’Neh đau xót nói

Căn nhà bằng vải bạt, siêu vẹo, rách tươm của gia đình bé Y Kát
Căn nhà bằng vải bạt, siêu vẹo, rách tươm của gia đình bé Y Kát

.Từ ngày Y Kát nằm viện, chị H’Neh phải để con nhỏ ở nhà người thân rồi lên bệnh viện chăm sóc Y Kát. Chồng chị H’Neh để kiếm tiền chữa bệnh cho con đã phải chạy đôn chạy đáo làm mướn khắp vùng, cuộc sống đã khó khăn vất vả nay lại càng chật vật gấp bội phần.

Trong nhà em không có vật dụng gì giá trị
Trong nhà em không có vật dụng gì giá trị

Cô giáo Nhi chủ nhiệm lớp 2A, trường Tiểu học Y Wang nới Y Kat theo học, cho biết: "Vì gia đình quá nghèo nên từ đầu năm học tới nay em Y Kát vẫn chưa đóng bất kỳ một khoản nào, ngay cả bảo hiểm y tế em cũng chưa có. Tuy vậy, trong lớp học Y Kát là học sinh rất ngoan và hiền, sau khi nghe tin em bị té ngã cây, nhà trường cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình em trước tai nạn không mong muốn này".

Riêng Y Kát giờ đây chỉ nằm một chỗ thở máy, sức khỏe ngày càng yếu dần đi. Với em rất cần một phép màu tình thương của những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để em có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2495: Chị H’ Neh Niê (giường số 12, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk)

SĐT: 0886614059

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Thúy Diễm