Một bạn đọc ủng hộ bé 11 tháng tuổi 30 triệu đồng để phẫu thuật tim

(Dân trí) - Ngày 13/4, chị Nguyễn Thanh Hương, một bạn đọc thân thiết đối với chuyên mục Nhân ái của Báo điện tử Dân trí đã trực tiếp vào Bệnh viện Nhi Trung ương thăm và ủng hộ 30 triệu đồng giúp bé Chích Thị Hà Vy phẫu thuật tim.

Bé Chích Thị Hà Vy, nhân vật trong bài “Bé 11 tháng tuổi nguy nan vì thiếu 30 triệu đồng”, con của chị Lô Thị Căm (SN: 1993) và bố Chích Văn Tiến (SN: 1990) ở bản Huồi Hốc, Xã Bảo Nam, huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An), bi bệnh tim bẩm sinh rất nặng khiến tính mạng nguy nan nếu như không được phẫu thuật kịp thời.

Ngay sau khi bài viết của Dân trí lên trang, các bác sỹ Bệnh viên Sản – Nhi Nghệ An đã tạo điều kiện để bé Hà Vy chuyển ra Bệnh viện Nhi Trung ương khám và điều trị. “Nhiếu người tốt đã gọi điện và trực tiếp đến chia sẻ cho con gái em nên em mới dám lặn lội ra đây cho con điều trị. Vợ chồng em đã được nhận trực tiếp khoảng 28 triệu đồng, thực sự là một số tiền mà có trong mơ vợ chồng em cũng không dám nghĩ tới”, chị Lô Thị Căm chia sẻ với PV Dân trí.

Sáng nay (13/4), chị Nguyễn Thanh Hương, một bạn đọc thân thiết với chuyên mục Nhân ái của Dân trí đã cùng với PV Dân trí trực tiếp vào thăm bé Hà Vy ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhìn hình ảnh đáng thương của bé Hà Vy, chị Hương đã ủng hộ 30 triệu đồng để hai vợ chồng chị Căm, anh Tiến có đủ kinh phí cho việc phẫu thuật tim sắp tới.
 
Một bạn đọc ủng hộ bé 11 tháng tuổi 30 triệu đồng để phẫu thuật tim

PV Dân trí thay mặt chị Nguyễn Thanh Hương (chị xin được giấu hình ảnh trên báo - PV) trao 30 triệu đồng giúp bé Hà Vy có kinh phí phẫu thuật tim

“Đọc báo Dân trí và thấy hình ảnh của bé Vy, tôi thấy thương xót quá nên muốn làm một điều gì đó giúp bé. Hi vọng với số tiền trên cũng như những tấm lòng hảo tâm khác trên khắp mọi miền đất nước, bé Vy sẽ nhanh chóng có lại một cuộc sống mới bằng một trái tim khỏe mạnh hơn”, chị Hương khẳng định.

Nhận số tiền ủng hộ từ chị Hương, hai vợ chồng chị Căm và anh Tiến xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến chị cũng như các nhà hảo tâm khác. “Em không biết nói gì hơn là lời cảm ơn đến mọi người, để con gái của em sẽ có một cuộc sống mới trong ít ngày tới”, chị Căm nói.
 
Thế Nam