Đã hơn một năm trôi qua, hôm nay, chúng tôi lại có thêm niềm vui khi được trở lại gia đình chị Hà để chia sẻ mong muốn của bạn đọc với ước mơ của bé Hà Phương Thúy. Đến nay, bé Thúy đã chuẩn bị bước vào lớp 6. Tình hình sức khỏe của bé cũng chưa có gì tiền triển hơn.
Đã hơn một năm trôi qua, nhưng bạn đọc vẫn dành sự quan tâm đến bé Hà Phương Thúy.
Bạn đọc vẫn còn nhớ về những dòng nhật ký buồn của Thúy: “Tôi có một điều ước, tôi ước mình được khỏi bệnh, được đi học. Nhưng điều ước đấy tôi có thực hiện được đâu...”. Đó là những dòng nhật ký thật buồn và xót xa về số phận của bé gái không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, nhưng nỗ lực của em thì thật đáng khâm phục.
Hoàn cảnh còn khó khăn, nhưng anh Hà Văn Tú và chị Trương Thị Hà vẫn không nguôi hi vọng về một ngày nào đó, cô con gái bé bỏng của mình được chữa khỏi bệnh, dù biết rằng, đó chỉ là những hi vọng mong manh.
Vẫn đều đặn mỗi tháng một lần, anh chị phải đưa con đi bệnh viện chuyền máu. Mang căn bệnh hiểm nghèo trong người từ nhỏ, sức khỏe rất yếu nhưng chưa bao giờ Thúy lơ là việc học hay có ý định nghỉ học. Ngược lại, Thúy luôn cố gắng trong học tập và đạt nhiều thành tích cao.
Hi vọng của đôi vợ chồng trẻ dường như là nỗi tuyệt vọng khi mà việc chữa trị cho con cần từ 400 đến 500 triệu đồng, vợ chồng nghèo có làm cả đời cũng không dám mơ đến số tiền trên.
Đón nhận món quà bạn đọc ủng hộ, anh Tú xúc động: “Sức khỏe của cháu nó vẫn vậy, phận làm cha, làm mẹ cố gắng lo cho con được đến đâu hay đến đấy. Thương con lắm, nhưng biết làm sao khi mình sinh ra vốn nghèo khó rồi. Vợ chồng em biết ơn các nhà hảo tâm đã chia sẻ chúng em trong lúc khó khăn này. Em xin được cảm ơn tới tất cả các nhà hảo tâm, báo Dân trí đã giúp đỡ vợ chồng em rất nhiều”.
Duy Tuyên