Sáng ngày 26/2, PV báo Dân trí cùng chính quyền địa phương xã Hoằng Ngọc đến trao số tiền 5.600.000đ do bạn đọc báo ủng hộ trong tuần 1/2/2011, để chia sẻ bớt phần nào những khó khăn, vất vả và nỗi đau bệnh tật hành hạ những mảnh đời bất hạnh trong gia đình anh Chu Trọng Quý.
Nói đến bệnh tật của gia đình, chị Thúy chỉ lắc đầu buồn rầu. Căn bệnh luphus ban đỏ của chị Thúy phát triển ngày một nặng nên bị biến chứng sang các bộ phận của cơ thể như viêm gan, viêm dạ dày, suy tim, thận hỏng, viêm đa khớp, tóc rụng giờ chị không làm được gì... Hàng đêm, các khớp xương của chị đau buốt, nhức mỏi khiến chị đêm nào cũng phải thức.
Đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc tới gia đình anh Qúy
“Khổ lắm cô ơi, bệnh tật của cả gia đình không có tiến triển gì tốt mà ngày càng xấu đi. “Lục phủ ngũ tạng” của tôi đều bị hỏng nặng, không còn khả năng làm việc như trước. Nếu kéo dài sẽ dẫn đến mọt xương và liệt giường. Vợ chồng tôi chỉ mơ có một đêm được ngủ ngon thôi”, chị Thúy buồn tủi.
Anh Qúy từ ngày bị bệnh hoại tử xương hành hạ, các khớp xương của anh dần bị teo lại, dính vào nhau khiến anh đi lại rất khó khăn và đau đớn. Nhưng, vì sợ bị liệt một chỗ, không còn khả năng đi lại nên anh Qúy luôn tận dụng thời gian để được đi trên đôi chân của mình. Anh gắng gượng lê từng bước khó khọc đi lại nấu cơm, quét dọn nhà cửa…
Nhắc đến Chu Trọng Cường, Chu Trọng Mạnh, một nỗi đau đến xé lòng của bổn phận làm cha, làm mẹ. Cường bị bệnh nấm hắc lào ở tay đã gần nửa năm trời nhưng không có tiền mua thuốc. Đến khi bệnh phát triển nặng, ăn sâu vào lòng bàn tay, bôi rất nhiều loại thuốc nhưng vẫn không khỏi.
Còn Mạnh, sức khỏe ngày một yếu đi bởi bệnh viêm xương sụn cột sống hành hạ. Em đau ốm triền miên và không ăn uống được gì. Thương con, vợ chồng anh Qúy đưa cháu ra Vĩnh Phúc cùng anh trai là Chu Trọng Cường với niềm hi vọng “Thoát khỏi ngôi nhà này, bệnh tật của cháu sẽ đỡ hơn trước”.
Khó khăn chồng chất những khó khăn, gia đình anh Chu Trọng Quý như rơi vào bế tắc của sự khổ hạnh và bệnh tật. Không một nguồn thu nhập, cả gia đình đều mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, vô phương cứu chữa. Niềm mơ ước giản dị là được ngủ một giấc ngon lành của vợ chồng anh e cũng khó thực hiện.
Lan Anh - Duy Tuyên