Mã số 2508:

Mẹ tật nguyền lo cảnh con sơ sinh khát sữa

(Dân trí) - Sinh con mới hơn tháng, cầm xấp vé số trên tay, chiếc xe lăn lăn bánh đưa chị Hưởng qua bên kia đường bán từng tấm vé số kiếm tiền nuôi con. Phía sau lưng, đứa con trai mới sinh của chị đang khóc ngặt vì khát sữa.

Nỗi bất hạnh đầu tiên ập đến với chị Lê Thị Ngọc Hưởng (28 tuổi, ngụ phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) là cơn bệnh sốt bại liệt, khiến cô bé xinh xắn mới mấy tuổi đầu đã gánh chịu. Chị Hưởng lớn lên trong cảnh nghèo khó của gia đình, không điều kiện chữa trị, nên bản thân chị phải mang sự tật nguyền cho đến tận bây giờ.

Trò chuyện với tôi, bà Nguyễn Thị Cúc (mẹ chị Hưởng) cho biết, do gia đình khó khăn nên anh chị em của chị Hưởng ai cũng đi làm để lo bản thân. Dù tật nguyền, để tiếp giúp gia đình, hơn một năm trước, chị Hưởng cũng đi bán vé số kiếm tiền vừa lo cho mình, vừa phụ thêm cơm nước hàng ngày với cha mẹ.

Sinh ra mắc căn bệnh sốt bại liệt, bất hạnh đầu tiên chị Lê Thị Ngọc Hưởng phải chịu cảnh tật nguyền, cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn.
Sinh ra mắc căn bệnh sốt bại liệt, bất hạnh đầu tiên chị Lê Thị Ngọc Hưởng phải chịu cảnh tật nguyền, cuộc đời gắn liền với chiếc xe lăn.

Trong những ngày đi bán vé số, chị Hưởng tình cờ quen được một người thanh niên. Những lần gặp gỡ, với những lời yêu thương ngon ngọt dành cho mình, chị Hưởng nghĩ rồi đây cuộc đời chị sẽ có được một bến đỗ trong sự cảm thông số phận của người đàn ông này.

Vậy mà, niềm vui chẳng tày gang, nỗi bất hạnh thứ 2 lại ập xuống với đời chị vào cái ngày chị biết mình đã có thai. Chị báo tin ấy cho người đàn ông chị yêu thương, nhưng tác giả của đứa con trong bụng chị lại… bặt vô âm tín. “Lúc em mang thai được 5 tháng cho đến khi em sinh thằng bé thì chẳng còn liên lạc gì được với cha nó nữa. Em tủi thân lắm, sao người ta lại đùa giỡn với một người tật nguyền như em. Rồi đây con em không biết sẽ sống ra sao với người mẹ bệnh tật này”, chị Hưởng nói trong sự bế tắc của mẹ con chị.

Nỗi bất hạnh lại ập đến với chị Hưởng khi đứa con sinh ra từ một mối tình đẹp, nhưng khốn khổ thay chẳng được cha nó nhận. Cuộc đời chị Hưởng lại lâm vào cảnh túng quẫn để lo cho con.
Nỗi bất hạnh lại ập đến với chị Hưởng khi đứa con sinh ra từ một mối tình đẹp, nhưng khốn khổ thay chẳng được cha nó nhận. Cuộc đời chị Hưởng lại lâm vào cảnh túng quẫn để lo cho con.

Chị Hưởng chia sẻ, bản thân chị sức khỏe đã yếu nên khi sinh đứa con, chị chẳng thể nào lo được cho con mình một cách trọn vẹn. Không có sữa mẹ cho con bú mớm, không ẵm bồng dỗ dành được bình thường như người mẹ khác những khi con khóc,... bởi chính chị đã không tự lo được cho mình. “Chú thấy đó, chân tay què quặt, nên mọi sinh hoạt của nó tui đều làm hết. Ngay cả ăn uống, vệ sinh cá nhân cũng một tay tui chăm thì làm sao nó nuôi nấng con cái được hả chú. Khổ lắm chú à”, mẹ chị Hưởng ngậm ngùi thương cho con cháu.

Đứa trẻ đáng yêu biết dường nào, nhưng cháu bé lại sinh ra trong nghịch cảnh của người mẹ mỗi ngày lo không biết kiếm đâu ra tiền mua tã, sữa,... để con có được một sức khỏe ổn định.
Đứa trẻ đáng yêu biết dường nào, nhưng cháu bé lại sinh ra trong nghịch cảnh của người mẹ mỗi ngày lo không biết kiếm đâu ra tiền mua tã, sữa,... để con có được một sức khỏe ổn định.

Vì sự sống của con, sau khi sinh mới hơn tháng, gửi con cho mẹ chăm sóc, chị Hưởng đã phải trở lại với công việc bán vé số để kiếm tiền nuôi con. Hàng ngày, chị được người quen đẩy xe lăn từ chỗ ở qua bên Hội Đông Y phường 5 để bán vé số. Chị nói với tôi, mỗi ngày bán chỉ được vài chục tờ, những ngày nào đông khách thì nhiều hơn, kiếm được chục ngàn tiền lời để mua sữa cho con. Ngày nào mà bán ế thì coi như ngày đó con thiếu sữa, mẹ thiếu ăn. Tội nhất là đứa trẻ cứ khóc ngặt vì sữa bữa có, bữa không.


Chị Hưởng đi bán từng tấm vé số kiếm tiền mua sữa cho con sống qua ngày.

Chị Hưởng đi bán từng tấm vé số kiếm tiền mua sữa cho con sống qua ngày.

Tôi nhìn chị Hưởng ngồi trên xe lăn cố gắng ẵm, nũng nịu đứa con mà thấy chạnh lòng cho người phụ nữ tật nguyền này. Bởi chị nói chị ít dám khi bồng con vì tay chân yếu, sợ con sẽ bị té. Mỗi khi chị muốn ẵm con, mẹ chị phải đứng kế bên để canh chừng. Rồi chị nói cuộc đời chị đã gắn mãi trên chiếc xe lăn, nên điều chị lo nhất là không kiếm được tiền những khi con thơ đói cái ăn, thiếu cái mặc.

“Em sinh con nó ra mà không lo được cho nó thì tội lắm. Bản thân bệnh tật thế này thì em chỉ có thể bán vé số, nhưng bây giờ bán cũng chẳng lời được gì nhiều. Tương lai của con nó còn dài lắm, không biết rồi nay mai đây em còn đủ sức lo cho con được hay không nữa”, chị Hưởng nói rồi nhìn con mà đôi mắt đỏ hoe.

Ngay cả bản thân mình, chị Hưởng cũng không tự lo được, nên việc chăm sóc cho con là hết sức khó khăn. Mỗi khi được ẵm bồng đứa con đứt ruột đẻ đau, chị Hưởng lại xót xa khi không biết tương lai của con rồi sẽ đi về đâu, bởi trước mắt là đói cái ăn, thiếu cái mặc.
Ngay cả bản thân mình, chị Hưởng cũng không tự lo được, nên việc chăm sóc cho con là hết sức khó khăn. Mỗi khi được ẵm bồng đứa con đứt ruột đẻ đau, chị Hưởng lại xót xa khi không biết tương lai của con rồi sẽ đi về đâu, bởi trước mắt là đói cái ăn, thiếu cái mặc.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Tím (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường 5, TP Bạc Liêu) cho biết, hoàn cảnh của chị Hưởng rất khó khăn. Gia đình chị thì đang sống nhờ trong nhà của người quen chứ chưa có được chỗ ở ổn định. Cha chị Hưởng đi làm công nhân, mẹ không nghề nghiệp nên chuyện cơm áo gạo tiền luôn trong cảnh túng thiếu. Địa phương chỉ có thể vận động trước mắt phần nào một số nơi để có tã, sữa phụ thêm cho chị Hưởng, chứ về lâu dài thì cũng gặp nhiều khó khăn.

“Thương nhất là cháu bé mới sinh, cần nhiều thứ để lo cho cháu, nhưng tình cảnh của chị Hưởng thì khó mà lo nổi. Qua báo, chúng tôi mong sự sẻ chia thêm của các tấm lòng hảo tâm để mẹ con chị Hưởng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”, chị Tím mong mỏi.

Mẹ tật nguyền lo cảnh con sơ sinh khát sữa - 6
Đơn xin hỗ trợ khó khăn của chị Lê Thị Ngọc Hưởng. Qua báo Dân trí, địa phương cũng rất mong sự chia sẻ của các tấm lòng hảo tâm để mẹ con chị Hưởng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Đơn xin hỗ trợ khó khăn của chị Lê Thị Ngọc Hưởng. Qua báo Dân trí, địa phương cũng rất mong sự chia sẻ của các tấm lòng hảo tâm để mẹ con chị Hưởng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2508: Chị Lê Thị Ngọc Hưởng (Số 4/140, đường Tỉnh lộ 38, khóm 7, phường 5, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Số ĐT: 0949 998 924

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Huỳnh Hải