1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2700:

Mẹ mất vì ung thư, cha bỏ đi biệt tích, 2 chị em đói khổ trong căn nhà mục nát

(Dân trí) - Cha bỏ đi, mẹ Minh Thư vừa mới mất. Để lo cái ăn và chuyện học hành cho đứa em trai, Thư đành bỏ học đi làm thuê. Cuộc sống hai chị em Thư vô cùng khó khăn, nhưng Thư lo nhất là căn nhà che nắng mưa đã hư hỏng nặng, chẳng biết xập xuống lúc nào…

Đọc lá đơn của cháu Nguyễn Thị Minh Thư (15 tuổi, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) gửi đến báo Dân trí “cầu cứu” bạn đọc tiếp sức cho em, chúng tôi thấy xốn xang trong lòng. Thư cho biết, năm em lên 3 tuổi cha em bỏ đi biệt tích đến nay. Khoảng 2007, mẹ Thư muốn có người đàn ông làm trụ cột trong gia đình nên mẹ em bước thêm bước nữa và sinh ra em trai Nguyễn Đình Duy. Nhưng không ngờ, người cha thứ 2 này cũng dứt áo ra đi. Từ đó, mẹ Thư tần tảo sớm hôm, từ làm cỏ, gặt lúa đến công việc nặng nhọc như phụ hồ, mẹ Thư đều làm để nuôi hai chị em Thư khôn lớn.

Cuộc sống hai chị em Nguyễn Thị Minh Thư hiện gặp nhiều khó khăn...
Cuộc sống hai chị em Nguyễn Thị Minh Thư hiện gặp nhiều khó khăn...

Nghịch cảnh chưa dừng lại ở đó, tháng 7/2017, lúc đó Thư đã học xong lớp 9, em trai Thư học xong lớp 3. Đột nhiên, mẹ Thư phát bệnh ung thư gan và sau 15 ngày gia đình chạy vay tiền đưa mẹ em điều trị khắp nơi nhưng cuối cùng mẹ Minh Thư không qua khỏi… Mẹ mất, hai chị em Thư đùm túm nhau sinh sống trong ngôi nhà rách nát, mưa gió tạt tứ bề...

Dù tuổi Thư “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng với tình cảnh hiện tại, Thư tính đủ đường để vừa lo cái ăn, vừa lo chuyện ăn học của hai chị em. Tuy nhiên, giải được bài toán này, Thư nhận thấy chỉ còn cách bớt chi và phải làm gì đó kiếm tiền. Nghĩ thế, Minh Thư đành bỏ học, đi làm thuê để lo cho em trai đến trường.

Minh Thư lo nhất là căn nhà mục nát sẽ sập xuống bất cứ lúc nào...
Minh Thư lo nhất là căn nhà mục nát sẽ sập xuống bất cứ lúc nào...

Hiện hàng ngày Thư đi bán hàng mỹ phẩm cho một gia đình ở chợ Phong Điền, mỗi tháng ông chủ trả công hơn 2 triệu đồng. Nhưng tháng vừa rồi, Thư đã nghỉ gần nửa tháng vì căn bệnh thiếu canxi, đau bao tử… Thư lo, chẳng biết ngày trở lại ông chủ còn nhận vào làm.

Nhìn căn bếp mạng nhện bám đầy, chúng tôi hỏi thăm, Thư cho biết, từ ngày mẹ mất, em đi làm cả ngày nên bỏ chuyện nấu nướng. Khi nào đói thì chạy sang nhà dì ăn nhờ bát cơm, tô mì... cho xong bữa. Còn riêng em trai mình, Thư nhờ dì nấu cơm cho cháu Duy “ăn chực” dài hạn.

Mái nhà của hai chị em Minh Thư rách nát thế này
Mái nhà của hai chị em Minh Thư rách nát thế này

Bà Nguyễn Thị Lượng (dì ruột Minh Thư), cho biết: Cũng vì nhà nghèo, cháu Thư ăn uống thất thường, cộng với việc cháu nó tiết kiệm chẳng dám ăn sáng nên giờ vừa thiếu canxi, vừa bị viêm loét dạy dày… Thấy hai chị em côi cút, vợ chồng tôi nhiều lần bảo cháu về sống chung nhưng hai đứa nó không đồng ý. Đêm hôm mưa gió, vợ chồng tôi phải sang thăm nom, vì căn nhà mục hết rồi, chẳng biết nó sập xuống lúc nào!

Căn nhà mẹ Minh Thư để lại cho hai chị em chỉ là căn nhà lá nền đất khoảng 50m2. Các cột, kèo chỉ làm bằng những cây gỗ tạm bợ đến nay gần như mục hết. Đáng nói, phần mái nhà, lá mục rách hết nên trống hoác nhiều chỗ. Bởi thế, mỗi khi trời mưa, trong nhà Thư nước ngập lênh láng chẳng khác cái sân trước nhà…

Sau khi mẹ mất, Minh Thư thấy cuộc sống quá khó khăn nên em nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền lo cho em trai ăn học
Sau khi mẹ mất, Minh Thư thấy cuộc sống quá khó khăn nên em nghỉ học đi làm thuê kiếm tiền lo cho em trai ăn học

Minh Thư nhìn lên bàn thờ buồn hiu, chia sẻ: Nhà cháu quá nghèo, mẹ tần tảo sớm hôm nên tụi cháu chẳng nghĩ đến chuyện mẹ con chụp hình chung làm kỉ niệm. Bởi thế, khi mẹ bệnh và ra đi đột ngột, tụi cháu chẳng có tấm hình nào của mẹ để làm di ảnh. Mỗi khi đứng trước bàn thờ, cháu mường tượng ra mẹ rồi thắp nhang cho mẹ... Vậy thôi!

Hai chị em Minh Thư không muốn rời căn nhà này vì hai cháu muốn ở lại để nhang khối cho mẹ mình
Hai chị em Minh Thư không muốn rời căn nhà này vì hai cháu muốn ở lại để nhang khối cho mẹ mình

Ông Trần Thái Bình – Chủ tịch UBND xã Nhơn Nghĩa, cho biết: Gia đình cháu Minh Thư thuộc diện nghèo khó ở địa phương. Trước đây, khi mẹ cháu Minh Thư còn sống, mẹ cháu đi làm thuê làm mướn nuôi dưỡng hai cháu. Hiện nay mẹ cháu mất rồi, hai cháu sống một mình, cuộc sống càng khó khăn hơn. Căn nhà mái lá của hai cháu đã hư hỏng nặng, địa phương đang vận động các nhà hảo tâm để xây dựng lại cho hai cháu che nắng che mưa, đảm bảo an toàn khi trời dông gió.

Hiện hoàn cảnh của chị em Minh Thư đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng
Hiện hoàn cảnh của chị em Minh Thư đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng

Chúng tôi về đến nhà những nhớ mãi hình ảnh Minh Thư dắt em trai đi qua cây cầu tre lắc lẻo để sang nhà ngoại ăn chực bữa cơm chiều. Đúng lúc đó, cạnh nhà bên vang lên lời ru nghe buồn não nuột:

Ví dầu cầu ván đóng đinh,

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi,

Khó đi mẹ dắt con đi,

Con đi trường học, mẹ đi trường đời.

Phải chi mẹ Minh Thư còn sống, mẹ sẽ dẫn hai chị em qua cầu tre lắc lẻo, mẹ dẫn hai em đến trường... Và chiều về, ba mẹ con cười nói rộn ràng bên mâm cơm nóng hổi, dù bữa cơm chỉ có rau muống luộc chấm tương.

Hoàn cảnh vô cùng khó khăn của hai chị em mồ côi Nguyễn Thị Minh Thư

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2700: Cháu Nguyễn Thị Minh Thư – ấp Nhơn Bình, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

ĐT: 0128.8728. 640

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Ngô Nguyễn